Nữ tiến sĩ là NSND: "Nói thẳng hơi xàm xí nhưng sắp về vườn rồi nên kệ, nói luôn"

"Tôi đóng được những vở đó mà không sống thật thì là kiểu ăn gian lừa đảo khán giả, là lưu manh luôn đó", nữ NSND cũng là tiến sĩ chia sẻ cực thẳng thắn.

Vừa mới đây, tại chương trình Nhân Humanity, Tiến sĩ – NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ cực chất về quan điểm nghề nghiệp của mình.

bccc5c27e3d33287fd27.jpg


Bà nói: "Con người ta muốn sống thì phải có não để suy nghĩ, muốn cái não minh triết thì phải học. Cứ học hoài học mãi, học tới chết đi nhưng hãy sống trong đời này bằng cái nhân, tức là trái tim của bạn. Trái tim là hạt nhân, là vốn sống của chúng ta, muốn cho nó thở thì khí âm khí dương phải hài hòa. Muốn khí âm khí dương hài hòa thì phải sống thật.

Muốn hát cải lương hay cũng phải sống thật. Không có quy trình hay quy luật nào khác cả.

Tại sao tôi học? Nói ra thì hơi quá đáng nhưng tôi cũng gần chết rồi nên cứ nói thôi. Tôi từng đóng bốn vở cải lương kinh điển là vở Thái hậu Dương Vân Nga, vở Kim Vân Kiều Truyện, Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga, Đời cô Lựu.

Tôi đóng được những vở như vậy nếu tôi không có phẩm chất "sống thật" thì sẽ là ăn gian nói dối với khán giả, là lưu manh. Hay nếu không yêu nước thì đừng đóng Dương Vân Nga. Đóng ra được hay không thì khán giả sẽ nhận thấy, khán giả tinh ý lắm".

dea6203f4167c2f20110.jpg


Khi được hỏi lý do không sang Mỹ ở với con, NSND Bạch Tuyết giải thích: "Nhiều người hỏi tôi vì sao vẫn ở Việt Nam. Tôi hát cải lương mà không ở Việt Nam thì hát cho ai nghe? Tây đâu có nghe cải lương đâu

Người châu Âu thì nghe Opera, người Mỹ nghe nhạc đồng quê, nhạc Blues. Không gì kỳ bằng ở một nơi không phù hợp làm chuyện không giống ai. Đó là văn hóa, mà văn hóa thì không thể giải thích. Không thể nói với người ta rằng vì sao tôi thích phở, bánh mì, bánh da lợn. Cũng không nên đặt người ta trước câu hỏi sao lại thích ăn bánh da lợn mà không ăn phở. Đó là sự tự do cuối cùng của văn hóa nhân loại.

Tôi là người Việt Nam, tôi hát cải lương và cảm ơn người Việt Nam đã nghe tôi hát".

Theo biết, NSND Bạch Tuyết từng có chồng cũ mang quốc tịch Pháp và con trai hiện đang sống ở Mỹ nhưng bà vẫn quyết định ở lại Việt Nam.

fcad652002e7dd83793f.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top