MunStar878
New member
Hope Solo vỡ oà cảm xúc khi bị đội tuyển Mỹ "cắt hợp đồng" sau 17 năm, kèm luôn combo án treo giò 6 tháng ở cấp CLB nữa chứ
Chuyện là sau khi bị Thụy Điển loại ở tứ kết bóng đá nữ Olympic Rio 2016, Hope Solo đã có phát ngôn "thẳng như ruột ngựa" về đối thủ: "Chúng tôi phải đối đầu với lũ hèn nhát. Đội mạnh hơn không thắng được đâu, tôi dám chắc luôn."
Lời nói này nghe có vẻ hơi "mạnh miệng" quá nên LĐBĐ Mỹ không vui lắm đâu nhé Vừa về đến Mỹ, cô bị gọi lên "uống trà" và ăn ngay án phạt nặng không tưởng. Không chỉ bị cấm thi đấu 6 tháng, Hope Solo còn bị tuyển Mỹ thanh lý hợp đồng sau 17 năm gắn bó – drama quá trời drama luôn!
Thất vọng là chưa đủ để nói lên tâm trạng của Hope Solo lúc đó Trong đoạn video ghi lại cuộc gặp giữa cô và ban lãnh đạo đội tuyển, nữ thủ môn 35 tuổi đã không giấu được cảm xúc sau khi nhận tin sét đánh.
Cô cứ lẩm bẩm về án phạt rồi ôm chầm lấy ông xã Jerramy Stevens. "Sao họ lại làm vậy được. 17 năm chết tiệt và giờ mọi thứ đã xong rồi", Hope Solo thốt lên những lời chửi thề vì quá đau lòng
Trước khi bị "đá" khỏi đội, Hope Solo vẫn là thủ môn số 1 của tuyển Mỹ nha mọi người. Cô được gọi lên tuyển từ năm 2000 và đã ẵm trọn mọi danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Đáng nhắc nhất là 2 HCV Olympic 2008 và 2012, cộng thêm World Cup 2015 nữa chứ
Thế là sự nghiệp thi đấu quốc tế của Hope Solo kết thúc theo cách tệ nhất có thể – không còn gì đau hơn
Nguồn: kenh14.vn