Đặng Trần Tuyết Trinh - tân thủ khoa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vừa gây bão với thành tích GPA gần như "xịn xò" 3.97/4.0 ngành Sư phạm Ngữ Văn. Không chỉ là "con nhà người ta" trong học tập, cô bạn còn là Đảng viên trẻ với đầy hoài bão và khát vọng cống hiến cho cộng đồng nữa nha!
Từ giấc mơ công an đến "happy ending" với Ngữ văn
Sinh ra và lớn lên tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Tuyết Trinh là cựu học sinh chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quốc học Huế danh tiếng. Plot twist là cô nàng từng được kết nạp Đảng ngay khi tròn 18 tuổi khi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 luôn đó!
Từ nhỏ, Tuyết Trinh mơ ước trở thành nữ chiến sĩ công an để "nối nghiệp" ba. Thế nhưng cuộc đời không như mơ - cô bạn không thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân. Sau đó, con đường dẫn cô đến với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để bắt đầu hành trình mới.
"Thời điểm đó, mình vừa học đại học năm nhất tại khoa Ngữ văn, vừa quyết tâm ôn tập để thi lại Đại học một lần nữa. Thế nhưng mình lại rớt vì thiếu 0.3 điểm thôi Nhưng sau khi học tập 1 năm dưới mái trường có bề dày lịch sử 65 năm này, mình đã thật sự ấn tượng về môi trường học tập, về quý thầy cô. Cho nên dù không đậu Học viện Cảnh sát Nhân dân, mình vẫn vui vẻ và viết tiếp tương lai của mình ở Khoa Ngữ văn. Trước thềm thi THPTQG, mình cũng muốn share rằng: học ở đâu không quan trọng bằng việc mình học như thế nào? Có thật sự nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân hay không?", cô bạn chia sẻ.
Với lòng tin yêu của tập thể, nữ sinh đã từng "cân" nhiều vai trò trong nhà trường như Bí thư Văn B khóa K62, Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Ngữ văn và Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Nobel Khoa Ngữ văn.
Nhìn lại hành trình 4 năm đại học, Tuyết Trinh tâm sự: "Bốn năm học so với đời người không quá dài, thế nhưng bốn năm đủ để tích lũy hành trang cho nghề nghiệp và đặc biệt hơn là những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, về một quãng thanh xuân quý giá và rực rỡ. Sau bốn năm, mình không chỉ được lĩnh hội kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu mà còn được trau dồi kỹ năng qua các hoạt động Đoàn, Hội; học được cách đứng lớp; cách chăm chút nghề; cách hiểu và đồng cảm với học sinh. Không những thế, trường luôn tạo điều kiện để mình có cơ hội hội nhập, giao lưu với các trường đại học trong nước và quốc tế thông qua các buổi hội thảo nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa. Hành trang 4 năm này sẽ được mình mang theo và phát triển trong tương lai".
Văn học - "therapist" giúp cô nàng "chill" hơn trong cuộc sống
Được biết, Văn học đã thay đổi Tuyết Trinh rất nhiều, đặc biệt là nhận thức và tính cách. "Trước đây mình khá nóng tính trong việc giải quyết vấn đề, sau khi tiếp xúc với văn chương, mình đã có những sự thay đổi về nhận thức, biết bình tĩnh trước mọi chuyện hơn. Trước kia mình cũng không đủ kiên nhẫn, giờ đã biết lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Văn học với mình là một người bạn. Bởi lẽ, khi buồn văn chương sẽ là bạn giải sầu, khi vui văn chương sẽ cùng chia vui. Khi đắm mình trong bể văn chương, mình cảm thấy được thấu hiểu, được tâm sự, được giải tỏa những căng thẳng", cô bạn tâm sự.
Bí kịp đạt GPA 3.97 "xịn sò" của nữ thủ khoa
Tuyết Trinh chinh phục điểm GPA gần tuyệt đối nhờ phương pháp học cực kỳ khoa học: "Mình luôn đề cao phương pháp tự học. Trước mỗi kỳ học, mình luôn chủ động tìm kiếm tài liệu, tham khảo kinh nghiệm của anh chị đi trước và luôn chủ động đọc trước giáo trình, phần nào không hiểu mình sẽ ghi chú lại và nghiên cứu thêm. Ở lớp, mình thường tập trung lắng nghe bài giảng, tự ghi nhớ kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy để chuyển hóa kiến thức của giảng viên thành của mình. Bên cạnh đó, mình còn tự nghiên cứu thêm những tri thức liên quan đến chuyên ngành".
Balance giữa học và hoạt động Đoàn - Hội như pro
Những hoạt động, phong trào Đoàn hội đã mang lại cho Tuyết Trinh nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm, sự trưởng thành hơn, biết yêu thương và kết nối với mọi người hơn. "Mình luôn học cách cân bằng giữa việc tham gia các hoạt động Đoàn hội với việc học. Mình tham gia chủ yếu tất cả các hoạt động Đoàn hội ở Khoa Ngữ văn. Bên cạnh đó, mình luôn đặt việc học lên hàng đầu. Cho nên việc hoàn thành việc học trước khi tham gia hoạt động đoàn thể là điều mình nên và luôn làm. Mình đã không ngừng tự trau dồi bản thân trong việc học lẫn hoạt động. Không ngại công việc cực nhọc, cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao".
Mindset "toxic positivity" nhưng mà hiệu quả đến không ngờ
Trong hành trình học tập và rèn luyện, cô nàng xứ Huế cũng gặp phải những khó khăn. Nhưng với tinh thần lạc quan, Tuyết Trinh chỉ xem đó là những khó khăn nho nhỏ thôi: "Trong việc học tập thì mình thường cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, đặc biệt là về mảng lý luận và phương pháp dạy học. Trong việc rèn luyện và tham gia các hoạt động Đoàn Hội thì mình không gặp khó khăn nào quá lớn. Đối với mình, khó khăn chính là động lực để tiến lên phía trước, để rút ra các bài học kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn. Hãy đón nhận tất cả mọi điều đến với mình một cách tích cực nhất! Dù điều đó có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa. Bởi lẽ khi mình tích cực thì vạn sự sẽ xoay chuyển theo hướng tích cực hơn và bạn sẽ dễ dàng giải quyết hơn".
Nguồn: svvn.tienphong.vn