Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2004) - cái tên đang làm "dậy sóng" cộng đồng sinh viên khi trở thành thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương với GPA 3.98/4.0 và IELTS 8.5 "khủng". Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau thành tích "xịn sò" này là cả một hành trình từng "ăn hành" với 12 môn/kỳ và nhiều lần bị loại sớm ở các cuộc thi
Từ Hà Nội - Amsterdam đến Ngoại thương: Hành trình không "ngon ăn" như tưởng tượng
Bình là cựu học sinh lớp Anh 1, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam - nghe thôi đã biết "chất" rồi đúng không nào! Sau 4 năm "cày cuốc", bảng điểm của bạn ấy có tới 46 học phần đạt A và chỉ 1 học phần đạt B.
Học phần "Những vấn đề pháp luật và đạo đức trong kinh doanh" là món duy nhất Bình "đánh rớt" xuống B với 8.4 điểm. Tuy hơi tiếc nhưng Bình vẫn chill: "Mình thấy tiếc khi nhận kết quả, nhưng mình đã cố gắng hết sức trong bài thi. Điểm số chưa như mong muốn, song mình cảm thấy không có gì phải hối hận"
Plot twist: Từ "top đầu lớp" đến phải học lại cách học
Trước khi vào đại học, Bình thuộc team "quất đều" top đầu. Nhưng đến môi trường mới, có những môn điểm không như mong đợi khiến bạn ấy nhận ra: cách học cũ không còn work nữa rồi!
Và thế là Bình đã rebrand phương pháp học tập: tìm hiểu bản chất vấn đề và tự hệ thống hóa kiến thức. Việc "đổi gió" này giúp Bình comeback lại nhóm dẫn đầu một cách ngoạn mục!
Thử thách "hardcore": 12 môn/kỳ và tuần thi 5 môn liên tiếp
Sau kỳ trao đổi tại ĐH Mannheim (Đức), để bù tiến độ, Bình phải ôm 12 môn trong một kỳ (bình thường chỉ khoảng 7 môn thôi nha). Có tuần còn phải thi tới 5 môn luôn - nghe thôi đã thấy "toang" rồi đúng không?
Lịch dày đặc khiến Bình không thể chuẩn bị kỹ cho mọi bài thi. Nhưng thay vì tự blame bản thân, bạn ấy học cách quản lý thời gian thông minh hơn.
"Mình chấp nhận rằng, không phải lúc nào cũng có thể chuẩn bị hoàn hảo. Giai đoạn ấy giúp mình học cách quản lý áp lực và thích nghi khi mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch", Bình tâm sự.
Mùa thi, Bình dậy từ "tờ mờ sáng" để chia thời gian cho từng môn, chọn lọc kiến thức trọng tâm và note kỹ những gì giảng viên nhấn mạnh. Bạn ấy còn lập cả kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để ưu tiên việc nào làm trước, việc nào làm sau - đúng chuẩn "master of time management" luôn!
Từ "loại sớm liên tục" đến Quán quân SCMission 2025: Bài học về sự kiên trì
Nếu phải chọn 1 thành tích ý nghĩa nhất, Bình sẽ chọn chức Quán quân SCMission 2025. Why? Vì trước đó, bạn ấy đã "ăn hành" không biết bao nhiêu lần bị loại sớm ở các cuộc thi khác
Nhìn bạn bè liên tục "ẵm" giải, Bình từng tự hỏi: "Mình có phù hợp với mấy sân chơi này không nhỉ?". Nhưng thay vì bỏ cuộc, bạn ấy vẫn cứ "lì lợm" thử sức và rút kinh nghiệm từ mỗi lần thất bại.
SCMission 2025 - cuộc thi về chuỗi cung ứng tập trung vào giải pháp bền vững với hơn 200 đội tham gia - là lần đầu tiên Bình vào được chung kết VÀ "ẵm" luôn ngôi vô địch!
"Điều mình trân trọng nhất là nhận ra, thành công không phải lúc nào cũng đến ngay từ những lần đầu. Đôi khi, mình phải đi qua nhiều lần thất bại mới chạm tới kết quả mong muốn", Bình chia sẻ.
"Full option" với IELTS 8.5, HSK 5 và DELF A2
Ngoài thành tích học tập "khủng", Bình còn là Top 4 Bán kết mảng Mua hàng tại Interchain 2025. Trong 4 năm đại học, bạn ấy nhận học bổng khuyến khích học tập 4 học kỳ, học bổng DB Global Dream Leader và học bổng Baden-Württemberg khi trao đổi tại Đức.
Bình từng là Phó Chủ tịch Violas FTU - tổ chức đại diện sinh viên chương trình tiên tiến. Về ngoại ngữ thì "xịn sò" luôn: IELTS 8.5, tiếng Trung tương đương HSK 5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF A2 - gọi là "đa ngôn ngữ" cũng được nhỉ!
Trước khi tốt nghiệp, Bình đã có khoảng 1 năm làm việc tại Maersk. Sau đó nghỉ việc để chuẩn bị cho các dự định tiếp theo, trong đó có thi chứng chỉ tiếng Trung. Bình muốn theo đuổi Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là lĩnh vực mua hàng mà mình yêu thích từ những năm đại học.
Câu chuyện của Bình là minh chứng rõ ràng nhất cho câu "Thất bại là mẹ thành công" - không bỏ cuộc, kiên trì và biết điều chỉnh thì sớm muộn gì cũng đến đích thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn