Nữ thủ khoa khối C Thừa Thiên - Huế với ước mơ trở thành nhà báo tài ba ✨

766c17f4eea12c523196.webp


Nguyễn Thị Lan Anh - cái tên đang gây sốt tại xứ Huế mộng mơ! Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường Chuyên Quốc học Huế, cô bạn này đã "quẩy" cực mạnh với vô số thành tích đáng nể. Và đỉnh cao nhất? Đó là danh hiệu thủ khoa khối C của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đó các bạn ơi! Giờ thì cô nàng đang on the way chinh phục giấc mơ nghề báo rồi nè

Trước khi "flex" danh hiệu thủ khoa xịn sò, Lan Anh đã từng 2 lần liên tiếp đại diện cho trường Chuyên Quốc học Huế tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia luôn á. Lần đầu đi thi, áp lực thì có chứ, lo lắng cũng không tránh khỏi vì phải gánh vác trọng trách lớn mà. Lan Anh tâm sự: "Đến năm thứ hai tham gia thi, tuy đã có kinh nghiệm nhưng mình cũng không tránh khỏi lo lắng một chút vì thành tích ban đầu cũng như kỳ vọng của thầy cô, gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân mình. Tuy nhiên, rất may mắn khi cả hai lần mình đều đạt thành tích khá cao, nhất là ngay lần thi đầu tiên mình đã đoạt giải Nhì". Xịn xò thật sự!

Bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Lan Anh vẫn không thoát khỏi cảm giác "run run tim tim" đâu nha. Không chỉ vì pressure từ kỳ thi, mà còn vì những thành tích khủng trước đó nữa. Nhưng mà đó cũng chính là động lực để cô bạn dồn hết tâm huyết vào việc ôn luyện. Kết quả? Trở thành nữ thủ khoa khối C của tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng điểm 28,25 luôn!

4360af0c0f2a061bf468.jpg


"Lúc nhận được kết quả, mình rất bất ngờ và không thể nén được sự vui sướng. Bản thân mình nghĩ đề thi năm nay cũng không quá khó nên mình cho rằng sẽ có rất nhiều bạn đạt điểm cao hơn. Vậy nên lúc bước vào kỳ thi, mình chỉ mong có thể đủ điểm đậu vào ngành mình yêu thích chứ không hề hy vọng là đạt vị trí thủ khoa. Đối với mình điều này thực sự là một may mắn", Lan Anh chia sẻ. Khiêm tốn quá trời quá đất luôn á!

367d6a413bc4d76bb1ad.jpg


Nói về bí kíp học tập, Lan Anh có chia sẻ cực kỳ "thơm" nè: "Lộ trình ôn luyện của mình cũng đơn giản nhưng đối với mình thì nó khá hiệu quả". Để "xử lý" núi kiến thức, cô bạn thường bắt đầu ôn tập trước lúc thi tầm 2-3 tuần. Nếu môn nào "khủng" quá thì ôn trước 3-4 tuần luôn. Công thức bí mật? Đọc hiểu → học thuộc → chép đi chép lại nhiều lần để nhớ lâu (old but gold nhé!). Ngoài ra, Lan Anh còn làm cả tấn đề khác nhau rồi tập hợp thành tài liệu riêng để mở rộng kiến thức. "Thực ra, để có thể ôn thi một cách tốt nhất thì ngoài học sách giáo khoa, mình còn tham khảo nhiều nguồn sách và đặc biệt là các bài giảng trên lớp của thầy cô", cô bạn nói thêm. Take note ngay thôi các bạn ơi!

Hiện tại, Lan Anh đã chọn được "chân ái" của mình rồi đó - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Quan hệ Chính trị và Truyền thông Quốc tế. Lan Anh tâm sự: "Mình cảm thấy đây là ngành khá thú vị và hợp với tính cách hướng ngoại của mình. Và cũng thật may mắn là mình đã đủ điểm để đậu vào ngành này!". Chúc cô bạn sẽ thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp nhé!

1c93719962c5b6b5fa7c.jpg


a056e544cdf08a6c232c.jpg


5a9c0dde327ba8701d45.jpg


a218dfacde89fc6840b8.jpg


fd99b49187069217045a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top