"Mình không phải dạng thiên tài gì đâu, mọi thứ đều nhờ cày cuốc thôi", nữ thủ khoa Nguyễn Phương Ngân khiêm tốn chia sẻ. Từ thủ khoa đầu vào cho đến thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội, cô bạn này đã flex thực lực bằng sự chăm chỉ và kiên trì đến mức có thể cày 16 tiếng mỗi ngày để hoàn thành mục tiêu
Với Ngân, việc ghi nhớ kiến thức không phải chỉ là học vẹt. Cô bạn đã biến việc học thành một trò chơi của trí tưởng tượng, với phương pháp mindmap nhưng không phải vẽ trên giấy mà là... vẽ trong đầu luôn
Ngân còn bật mí thêm: "Để học hiệu quả, các bạn nên đọc trước bài giảng ở nhà, lên lớp hãy tập trung lắng nghe và ghi chép cẩn thận những ý chính. Khi kỳ thi sắp đến, hãy hệ thống lại kiến thức bằng cách ôn tập toàn bộ giáo trình và đề cương để nắm chắc nội dung quan trọng".
Dù là thủ khoa kép của Đại học Dược Hà Nội, Phương Ngân cũng đã trải qua không ít lần "toang" trong hành trình nghiên cứu khoa học. Từ năm thứ ba, khi tham gia Lab Tổng hợp Hóa Dược, cô liên tục đối mặt với thất bại. "Rất nhiều lần, phản ứng không tạo ra sản phẩm mong muốn, hay tạo ra tạp chất khó loại bỏ", nữ thủ khoa chia sẻ.
Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Ngân đã bình tĩnh phân tích, điều chỉnh quy trình và cuối cùng đã thành công tổng hợp được các chất ức chế tế bào ung thư mới. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Phương Ngân đã có trong tay nhiều thành tích đáng nể: Thủ khoa kép Đại học Dược Hà Nội, đồng tác giả một bài báo khoa học, giành giải Nhì tại một hội nghị khoa học uy tín, và nhận học bổng "Ươm mầm khát vọng nghiên cứu"
Chính niềm đam mê khám phá và biến ý tưởng thành hiện thực đã giúp cô vượt qua những thử thách đó. Ngoài giờ học, Ngân dành thời gian tự tìm tòi các chủ đề yêu thích, thiết kế quy trình tổng hợp những hợp chất mới và đề xuất ý tưởng với giáo viên hướng dẫn.
Khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng Thủ khoa Đại học Dược Hà Nội, Phương Ngân không kìm được nước mắt. Sau 5 năm miệt mài, Ngân đã chính thức trở thành dược sĩ. Đằng sau thành công ấy là sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ - những người lao động chân tay đã nuôi dạy 5 người con ăn học. Lời nói giản dị: "Nếu con muốn học tiếp, dù vất vả đến đâu, bố mẹ cũng sẽ cố gắng lo đủ học phí cho con" trở thành động lực lớn nhất đối với Phương Ngân
Sắp tới, cô dự định sẽ học tiếp bậc Thạc sĩ tại Đại học Dược Hà Nội, tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học và trở thành giảng viên để gieo những hạt mầm tri thức. "Thành tích thủ khoa này giúp mình kiên định hơn với ước mơ từ trước tới giờ của mình", Ngân khẳng định.
Nguồn: svvn.tienphong.vn