Tốt nghiệp xuất sắc với GPA 4.0 và là thủ khoa Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) năm 2026, Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại dấu ấn với thành tích 7/8 kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập cùng cả núi giải thưởng. Lớn lên dưới bóng dáng người mẹ là cô giáo tiểu học, Dương quyết định nối nghiệp mẹ với tình yêu trẻ thơ và ước mơ trở về quê nhà Hà Tĩnh để đứng lớp
Tình yêu nghề từ bóng dáng mẹ
Nguyễn Thị Thùy Dương sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, là con gái út trong gia đình 4 người. Ba của Dương là ngư dân quanh năm lênh đênh trên biển, còn mẹ là cô giáo tiểu học (giờ đã về hưu rồi nha). Chính những năm tháng lớn lên bên mẹ đã gieo vào Dương tình yêu đặc biệt với nghề thầy cô.
"Trưởng thành dưới bóng dáng miệt mài của mẹ - một cô giáo tiểu học, mình đã sớm đem lòng yêu phấn trắng, bảng đen. Ngọn lửa nghề từ mẹ và những nụ cười trong trẻo, đáng yêu của trẻ nhỏ chính là động lực lớn nhất thôi thúc mình nối nghiệp cầm phấn", Dương chia sẻ.
Chọn ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), với Dương không đơn thuần là chọn một ngành học mà còn là cách tiếp nối tình yêu nghề được vun đắp từ gia đình
Suốt 4 năm đại học, cô bạn Hà Tĩnh này vừa cày cuốc học hành, vừa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ, tình nguyện và đủ thứ cuộc thi. Dương từng làm Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh thuộc Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Cô cũng tham gia hiến máu nhân đạo, các chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng núi, trường tiểu học; thử sức ở nhiều cuộc thi do trường và ĐH Huế tổ chức.
"Những hoạt động ấy giúp mình học được cách quản lý nhân sự, tổ chức sự kiện và quan trọng hơn là bản lĩnh dám đương đầu với cái khó", Dương nói.
4.0 không đến từ may mắn
Dương tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 4.0/4.0 và trở thành thủ khoa niên khóa 2022 - 2026 của Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Dương nhận học bổng khuyến khích học tập tận 7/8 học kỳ, nhiều năm đạt thành tích cao nhất ngành học. Năm học 2023 - 2024, cô đạt thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc do ĐH Huế trao tặng; hai năm liền đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp ĐH Huế (năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024). Năm học 2024 - 2025, Dương tiếp tục được ĐH Huế khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.
Phía sau bảng điểm 4.0 đỉnh của chóp không phải là hành trình toàn màu hồng đâu nha. Dương cho biết bản thân cũng có lúc áp lực đến nghẹt thở, đặc biệt vào những kỳ thi kết thúc học phần. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc với mục tiêu trở thành giáo viên.
"Mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng nỗ lực, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Mỗi người đều có một hành trình và phương pháp riêng, điều cốt lõi là phải tìm ra cách học phù hợp nhất với mình", Dương chia sẻ.
Thay vì gò bó vào một phương pháp cố định, Dương chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè, sách báo và Internet, sau đó chọn lọc, điều chỉnh để xây dựng cách học phù hợp nhất.
Với cô, thành tích học tập không chỉ đến từ sự cố gắng của bản thân. "Thầy cô trao tri thức, bản thân không ngừng cố gắng, nhưng chính sự thấu hiểu và đồng hành vô điều kiện từ gia đình mới là điểm tựa lớn nhất giúp mình vững bước và đạt được kết quả như hôm nay", Dương tâm sự
Lần đầu đứng lớp và quyết định trở về quê
Trong hành trình 4 năm, kỳ thực tập tại Trường Tiểu học Chu Van An (tỉnh Quảng Trị) là dấu mốc đặc biệt với Dương. Đây cũng là lần đầu cô được đứng lớp với tư cách một nhà giáo tương lai.
"Lần đầu được đứng lớp với danh xưng nhà giáo, trao đi từng bài giảng đầu tiên và hòa mình vào vô số trải nghiệm mới lạ cùng các em nhỏ, mình càng thêm trân quý con đường mình đã chọn và yêu hơn những ánh mắt trong veo tuổi học trò", Dương nhớ lại.
Một kỷ niệm trong kỳ thực tập vẫn được cô giữ nguyên trong ký ức là buổi lên lớp cuối cùng. Các em học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm lén trang trí bảng và chuẩn bị quà chia tay. Những ánh mắt hồn nhiên nhòe đi vì nước mắt, những cái ôm siết chặt của học trò khiến cô giáo thực tập không thể kìm được cảm xúc
"Đó là lúc mình cảm nhận rõ nhất nét đẹp thiêng liêng của nghề giáo và biết ngọn lửa đam mê trong mình đã chạm đến các em", Dương chia sẻ.
Từ cô bé lớn lên bên người mẹ là giáo viên tiểu học đến sinh viên đạt GPA 4.0 và trở thành thủ khoa, hành trình của Dương được nối dài bằng một lựa chọn giản dị: Trở thành một cô giáo. Sau khi tốt nghiệp, Dương dự định thi tuyển viên chức tại Hà Tĩnh. Với cô, trở về quê hương để đứng lớp cũng là cách tiếp tục câu chuyện nghề nghiệp bắt đầu từ chính gia đình mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn