Nữ thủ khoa đại diện gần 1800 tân cử nhân FTU phát biểu tại lễ tốt nghiệp: Đừng nghĩ mình còn quá trẻ để bắt đầu

c882a262867788f2a1fc.webp


Sáng 20/9 vừa rồi, tại lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương (FTU), bài phát biểu của chị Nguyễn Thanh Bình – thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế khóa 61 đã khiến cả hội trường phải "đứng hình" Thay vì khoe bảng điểm 4.0 xịn xò, nữ thủ khoa lại chọn cách tâm sự cực chân thành về những áp lực, hoang mang của tuổi trẻ và niềm khao khát được cống hiến cho đất nước.

Mở đầu bài phát biểu, Thanh Bình không ngại kể lại hình ảnh của chính mình hồi năm nhất: Một cô gái từng khóc ròng vì môn Kinh tế vi mô (relatable quá trời ), từng choáng váng và tự hỏi: "Tại sao ai ở đây cũng giỏi thế nhỉ? Liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không?".

Theo nữ thủ khoa, đó không phải là cảm giác riêng của ai đâu nhé! Trong số hàng ngàn tân cử nhân hôm nay, có người từng ăn điểm thấp, từng trượt học bổng hay stress khi thấy bạn bè xung quanh "lên hương" quá nhanh. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà FTU mang lại không phải là những đáp án có sẵn, mà là sự can đảm để bước tiếp dù có khó khăn thế nào đi nữa

Bước ngoặt lớn nhất đối với Bình chính là quyết định sang Đức trao đổi một học kỳ. Từ một cô gái không biết tiếng Đức, phải tự xoay xở nơi đất khách, Bình đã có những trải nghiệm "đổi đời" luôn. Đứng bên dòng sông ở Mannheim, nhìn hệ thống logistics vận hành mượt mà với những con tàu chở hàng tấp nập, cô sinh viên tự đặt ra câu hỏi lớn: "Tại sao Việt Nam chưa thể làm được như thế này? Liệu một ngày nào đó, mình có thể góp một phần rất nhỏ để thay đổi điều đó không?"

Khoảnh khắc đó đã giúp nữ thủ khoa nhận ra một chân lý sâu sắc: "Đi thật xa đôi khi không phải để tìm xem thế giới có gì dành cho mình. Đi thật xa còn để nhìn thấy rõ hơn mình có thể làm gì cho nơi mình đã bắt đầu". Quote này xịn không nói nhiều! ✨

Nhắn nhủ tới các tân cử nhân, Thanh Bình cho rằng khi rời khỏi giảng đường, thế giới sẽ không quan tâm đến điểm số hay bằng khen nữa đâu. Thay vào đó, thế giới sẽ ném ra những bài toán thật, bắt mỗi người phải tự lựa chọn khi không còn đáp án ở cuối sách giáo khoa nữa.

Thay vì chúc các bạn đồng trang lứa thành công, nữ thủ khoa gửi gắm một thông điệp lớn lao hơn: "Hãy làm một điều có ý nghĩa. Hãy tìm một vấn đề khiến bạn đủ trăn trở để muốn giải quyết nó. Hãy tìm một điều bạn tin là có thể tốt hơn – trong một doanh nghiệp, một cộng đồng, một ngành nghề, hay rộng hơn, ở đất nước mình – và đừng nghĩ rằng mình còn quá trẻ để bắt đầu"

Khép lại bài phát biểu, đại diện sinh viên khóa 61 đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô vì đã trao cơ hội để sinh viên được thử, được sai và trưởng thành. Đồng thời, cô cũng dành những lời đầy xúc động gửi tới các bậc phụ huynh - những người đã luôn lặng lẽ hy sinh, mang trong mình những lo lắng chưa từng nói để vun đắp nên thành quả của ngày hôm nay

8a83df8a0f70b71d897b.jpg


311f8009434e835580ab.jpg


acc6e64d9398ce135785.jpg


4a89be884da358109211.jpg


bdcc673983bdb9212c68.jpg


b2ed699e52330d6d8471.jpg


5dfbf8aa887c148a27e3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top