CrushVuiSG
New member
Ui trời ơi, chuyện này nghe mà chạy dài cổ luôn á! Nữ thiếu úy kêu toàn người quen, đám bạn thân đưa tiền cho đi "đáo hạn ngân hàng" hứa lãi cao xịn xò, nhưng rồi ai dè... bùng khoăn luôn các bạn ạ
Ngày 25/11, thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã đình chỉ công tác thiếu úy Nguyễn Thị Thanh Phượng (cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ an ninh xã hội của tỉnh) để làm rõ cả đống đơn tố cáo nữ cảnh sát này lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo chị Trần Thị Cẩm Tú (26 tuổi, bạn học thời phổ thông với Phượng), đầu năm nay nữ thiếu úy tự nhiên tìm đến nhà flex là quen với một cán bộ ngân hàng, rủ chị đưa tiền để mang đi cho vay đáo hạn ngân hàng kiếm lời. Chị Tú nghi ngờ thì Phượng giải thích là vừa tậu xe hơi hết tiền, không thì đã tự bỏ ra làm ăn rồi.
Cứ tin lời bạn cũ, chị Tú nghiến răng vay ngân hàng lẫn người thân để đưa cho Phượng tổng cộng 430 triệu đồng luôn. Sau khoảng một tuần, Phượng gửi chị Tú 4,5 triệu đồng nói là tiền lãi. "Phượng chỉ đưa như thế được 3 lần rồi không thấy nữa. Có lần tôi tìm gặp được Phượng đòi lại số tiền đã đưa thì cô ta không trả mà còn thách thức tôi cứ kiện ra toà", chị Tú kể lại.
Không phải một mình chị Tú đâu nhé! Chị Lê Hoàng Thanh, giáo viên mầm non tại trường con Phượng theo học, cũng lao đao vì trót tin tưởng chiêu này. Nghĩ là công an thì uy tín, lại ham lãi nên cô giáo vay 1.000 chân hụi ngày với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng để đưa cho Phượng. Nhưng mà chỉ nhận được có 85 triệu đồng thì Phượng... "seen" luôn
Giờ chị Thanh phải đóng hụi chết 10 triệu đồng mỗi ngày luôn các bạn ơi! Bị những người cho mượn hụi ngày đòi nợ, chị Thanh phải ôm bụng bầu ra ngoài thuê nhà trọ sống vì không dám về nhà đối mặt với gia đình bên chồng. Thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn