BanhHong8386
New member
Sau khi nghỉ hưu sớm khỏi showbiz, chị đẹp này gần như "biến mất" khỏi radar truyền thông luôn nha!
Vương Tổ Hiền được công nhận là "nữ thần" chính hiệu của làng phim Hong Kong (Trung Quốc) đấy. Cứ nhắc đến chị là ai cũng nhớ ngay những bộ phim huyền thoại: Thiện nữ u hồn, Thần bài, Tiếu ngạo giang hồ, Thợ săn thành phố... Toàn bom tấn cả!
Thập niên 80-90 chính là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hong Kong với cả núi mỹ nhân đỉnh cao. Mặc dù phải cạnh tranh với vô vàn chị đẹp tài sắc vẹn toàn, nhưng vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền vẫn tự tin có một vibe riêng biệt khiến người xem "điêu đứng" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế mà các đạo diễn, nhà làm phim cứ chọn chị làm nữ chính mãi thôi!
Chỉ tính riêng trong 10 năm ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã tham gia hơn 60 tác phẩm điện ảnh, mang về thu nhập siêu khủng. Nhờ vậy mà chị có thể an tâm giải nghệ từ năm 37 tuổi mà không lo chuyện tiền bạc gì cả. Giàu tự do rồi còn gì!
## Sở hữu khối tài sản hơn 25.000 tỷ đồng?
Từ cuối những năm 1990, khi phỏng vấn với truyền thông, Vương Tổ Hiền từng flex rằng tiền bản thân kiếm được đã nhiều hơn số tiền mà cô có thể xài cả đời. Lúc đó ai cũng tưởng chị nói chơi chơi, nhưng giờ nhìn lại thì... sự thật đúng là "dữ dội" vậy đó!
Theo truyền thông Hoa ngữ, Vương Tổ Hiền bước chân vào showbiz lần đầu khi đóng quảng cáo năm 15 tuổi. Ngay thời điểm đó, người đẹp đã được công chúng yêu mến gọi với danh xưng "nữ thần". Từ năm 1985 - 1993, Vương Tổ Hiền đã thực hiện 66 tác phẩm điện ảnh với mức thù lao lên tới hơn 68 triệu USD (khoảng 1.730 tỷ đồng). Nghe con số mà choáng luôn!
Bên cạnh việc đóng phim, Vương Tổ Hiền còn ký hợp đồng làm đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp với mức thù lao ít nhất 50 triệu đô la Hong Kong (khoảng 162 tỷ đồng).
Không chỉ dừng lại ở việc nhận cát-xê từ đóng phim, quảng cáo, Vương Tổ Hiền còn rất mát tay trong đầu tư bất động sản. Từ những năm 1990, chị đã nắm trong tay nhiều bất động sản ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Canada. Chơi lớn thiệt!
Ngôi nhà đầu tiên được Vương Tổ Hiền mua vào năm 1993 là một căn biệt thự nằm ở khu Trung Tây thuộc Đảo Hong Kong (Trung Quốc). Đây được xem là khu vực của giới siêu giàu đấy nha. Căn biệt thự này rộng 223m2 - một diện tích vô cùng ấn tượng ở Hong Kong nơi đất đai có giá trị cao ngất ngưởng. Chị bỏ ra 13 triệu đô la Hong Kong (hơn 42 tỷ đồng). Những năm sau đó, Vương Tổ Hiền liên tục tậu thêm 7-8 căn hộ ở khu vực cao cấp này. Thậm chí có những căn hộ, chị chỉ mất nửa tiếng để hoàn tất thủ tục mua bán. Mua nhà như mua rau ở chợ vậy trời!
Một nguồn tin tiết lộ rằng, khối tài sản ròng mà Vương Tổ Hiền sở hữu hiện giờ đã lên tới con số cực khủng là 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng). Thông tin liên quan tới khối tài sản này vẫn chưa từng được Vương Tổ Hiền lên tiếng xác nhận nha.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính việc sở hữu khối tài sản khổng lồ mà Vương Tổ Hiền đã quyết định giải nghệ khi mới 37 tuổi và sang Canada định cư. Tới nay dù đã không làm việc được 20 năm, nhưng nhờ khối tài sản khủng mà Vương Tổ Hiền vẫn sống cực kỳ dư dả. Đúng nghĩa "tiền đẻ ra tiền" luôn!
## Cuộc sống ẩn dật không xa hoa
Được ca tụng là "nữ thần" Hong Kong hay "đệ nhất mỹ nhân châu Á", nên việc Vương Tổ Hiền thường xuyên được vây quanh bởi nhiều tài tử, thiếu gia giàu có là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại khá sóng gió. Hai mối tình được nhắc đến nhiều nhất của Vương Tổ Hiền là với nam ca sĩ Tề Tần và doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Đáng chú ý, cả hai mối tình này, Vương Tổ Hiền đều là người đến sau. Drama thật sự!
Khi quen Vương Tổ Hiền, Tề Tần đã có một người phụ nữ bên cạnh rồi. Trong lúc hẹn hò với Vương Tổ Hiền, Tề Tần vẫn qua lại với người cũ. Biết được chuyện này, Vương Tổ Hiền dù đau khổ nhưng vẫn quyết định chấm dứt mối tình này. Chị đẹp biết dừng đúng lúc!
Sau đó, Vương Tổ Hiền lại qua lại với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Mối tình này tiếp tục khiến nàng "nữ thần" mang danh "người thứ 3". Bởi thời điểm đó, Lâm Kiến Nhạc đã có vợ con rồi. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn nói rằng Vương Tổ Hiền bất chấp việc bị gọi là "người thứ 3", quyết tâm không buông bỏ mối tình này với mong muốn thay thế vị trí chính thức. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền lại phải đối mặt với cái kết ê chề. Sad quá đi!
Kết thúc những chuyện tình đau khổ, Vương Tổ Hiền quyết định giải nghệ và sang Canada định cư. 20 năm sinh sống tại Canada, Vương Tổ Hiền chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua những bức ảnh do người hâm mộ chụp lại. Người đẹp hiện tại đã tu tại gia, không màng chuyện kết hôn. Cô dành phần lớn thời gian đọc sách Phật, tham gia các buổi tụng kinh ở chùa, hoạt động công ích của cộng đồng người Hoa tại Vancouver. Sống an yên với nội tâm thế này cũng đẹp lắm!
Nguồn: soha.vn
Vương Tổ Hiền được công nhận là "nữ thần" chính hiệu của làng phim Hong Kong (Trung Quốc) đấy. Cứ nhắc đến chị là ai cũng nhớ ngay những bộ phim huyền thoại: Thiện nữ u hồn, Thần bài, Tiếu ngạo giang hồ, Thợ săn thành phố... Toàn bom tấn cả!
Thập niên 80-90 chính là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hong Kong với cả núi mỹ nhân đỉnh cao. Mặc dù phải cạnh tranh với vô vàn chị đẹp tài sắc vẹn toàn, nhưng vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền vẫn tự tin có một vibe riêng biệt khiến người xem "điêu đứng" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế mà các đạo diễn, nhà làm phim cứ chọn chị làm nữ chính mãi thôi!
Chỉ tính riêng trong 10 năm ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã tham gia hơn 60 tác phẩm điện ảnh, mang về thu nhập siêu khủng. Nhờ vậy mà chị có thể an tâm giải nghệ từ năm 37 tuổi mà không lo chuyện tiền bạc gì cả. Giàu tự do rồi còn gì!
## Sở hữu khối tài sản hơn 25.000 tỷ đồng?
Từ cuối những năm 1990, khi phỏng vấn với truyền thông, Vương Tổ Hiền từng flex rằng tiền bản thân kiếm được đã nhiều hơn số tiền mà cô có thể xài cả đời. Lúc đó ai cũng tưởng chị nói chơi chơi, nhưng giờ nhìn lại thì... sự thật đúng là "dữ dội" vậy đó!
Theo truyền thông Hoa ngữ, Vương Tổ Hiền bước chân vào showbiz lần đầu khi đóng quảng cáo năm 15 tuổi. Ngay thời điểm đó, người đẹp đã được công chúng yêu mến gọi với danh xưng "nữ thần". Từ năm 1985 - 1993, Vương Tổ Hiền đã thực hiện 66 tác phẩm điện ảnh với mức thù lao lên tới hơn 68 triệu USD (khoảng 1.730 tỷ đồng). Nghe con số mà choáng luôn!
Bên cạnh việc đóng phim, Vương Tổ Hiền còn ký hợp đồng làm đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp với mức thù lao ít nhất 50 triệu đô la Hong Kong (khoảng 162 tỷ đồng).
Không chỉ dừng lại ở việc nhận cát-xê từ đóng phim, quảng cáo, Vương Tổ Hiền còn rất mát tay trong đầu tư bất động sản. Từ những năm 1990, chị đã nắm trong tay nhiều bất động sản ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Canada. Chơi lớn thiệt!
Ngôi nhà đầu tiên được Vương Tổ Hiền mua vào năm 1993 là một căn biệt thự nằm ở khu Trung Tây thuộc Đảo Hong Kong (Trung Quốc). Đây được xem là khu vực của giới siêu giàu đấy nha. Căn biệt thự này rộng 223m2 - một diện tích vô cùng ấn tượng ở Hong Kong nơi đất đai có giá trị cao ngất ngưởng. Chị bỏ ra 13 triệu đô la Hong Kong (hơn 42 tỷ đồng). Những năm sau đó, Vương Tổ Hiền liên tục tậu thêm 7-8 căn hộ ở khu vực cao cấp này. Thậm chí có những căn hộ, chị chỉ mất nửa tiếng để hoàn tất thủ tục mua bán. Mua nhà như mua rau ở chợ vậy trời!
Một nguồn tin tiết lộ rằng, khối tài sản ròng mà Vương Tổ Hiền sở hữu hiện giờ đã lên tới con số cực khủng là 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng). Thông tin liên quan tới khối tài sản này vẫn chưa từng được Vương Tổ Hiền lên tiếng xác nhận nha.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính việc sở hữu khối tài sản khổng lồ mà Vương Tổ Hiền đã quyết định giải nghệ khi mới 37 tuổi và sang Canada định cư. Tới nay dù đã không làm việc được 20 năm, nhưng nhờ khối tài sản khủng mà Vương Tổ Hiền vẫn sống cực kỳ dư dả. Đúng nghĩa "tiền đẻ ra tiền" luôn!
## Cuộc sống ẩn dật không xa hoa
Được ca tụng là "nữ thần" Hong Kong hay "đệ nhất mỹ nhân châu Á", nên việc Vương Tổ Hiền thường xuyên được vây quanh bởi nhiều tài tử, thiếu gia giàu có là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại khá sóng gió. Hai mối tình được nhắc đến nhiều nhất của Vương Tổ Hiền là với nam ca sĩ Tề Tần và doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Đáng chú ý, cả hai mối tình này, Vương Tổ Hiền đều là người đến sau. Drama thật sự!
Khi quen Vương Tổ Hiền, Tề Tần đã có một người phụ nữ bên cạnh rồi. Trong lúc hẹn hò với Vương Tổ Hiền, Tề Tần vẫn qua lại với người cũ. Biết được chuyện này, Vương Tổ Hiền dù đau khổ nhưng vẫn quyết định chấm dứt mối tình này. Chị đẹp biết dừng đúng lúc!
Sau đó, Vương Tổ Hiền lại qua lại với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Mối tình này tiếp tục khiến nàng "nữ thần" mang danh "người thứ 3". Bởi thời điểm đó, Lâm Kiến Nhạc đã có vợ con rồi. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn nói rằng Vương Tổ Hiền bất chấp việc bị gọi là "người thứ 3", quyết tâm không buông bỏ mối tình này với mong muốn thay thế vị trí chính thức. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền lại phải đối mặt với cái kết ê chề. Sad quá đi!
Kết thúc những chuyện tình đau khổ, Vương Tổ Hiền quyết định giải nghệ và sang Canada định cư. 20 năm sinh sống tại Canada, Vương Tổ Hiền chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua những bức ảnh do người hâm mộ chụp lại. Người đẹp hiện tại đã tu tại gia, không màng chuyện kết hôn. Cô dành phần lớn thời gian đọc sách Phật, tham gia các buổi tụng kinh ở chùa, hoạt động công ích của cộng đồng người Hoa tại Vancouver. Sống an yên với nội tâm thế này cũng đẹp lắm!
Nguồn: soha.vn