Nói đến visual đỉnh nhất trong Tuyệt Đại Song Kiêu thì fan Cổ Long ai cũng phải gọi tên Yêu Nguyệt - cung chủ Di Hoa Cung Chị đẹp không chỉ sở hữu nhan sắc "cân cả thiên hạ", mà còn là nhân vật nữ có chiều sâu tâm lý bậc nhất dòng kiếm hiệp luôn. Quyền lực, võ công, nhan sắc - all in một mình, cả giang hồ đều phải ngưỡng mộ. Nhưng mà plot twist đau lòng là chị lại không giữ được người mình yêu, cũng chẳng tìm thấy hạnh phúc cho chính mình
Trong nguyên tác Tuyệt Đại Song Kiêu, Cổ Long đã miêu tả Yêu Nguyệt như một goddess có visual vượt mọi chuẩn mực thông thường. Chị mang khí chất cold girl, cao quý, đẹp đến mức ai nhìn cũng vừa mê vừa sợ luôn á. Là Đại cung chủ Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt còn sở hữu võ công top tier thiên hạ, địa vị khiến cả võ lâm phải respect. Chính vì thế, chị gần như có trong tay mọi thứ người đời mơ ước: quyền lực, danh vọng và sắc đẹp.
Dù là visual queen nhưng lại flop ở chuyện tình cảm
Người khiến Yêu Nguyệt rung động là Giang Phong - mỹ nam hot nhất võ lâm. Nhưng mà plot twist là Giang Phong lại chẳng hề động lòng trước vị cung chủ xinh đẹp và quyền uy này. Anh chàng crush luôn Nguyệt Nô - một tỳ nữ của Di Hoa Cung, rồi cùng nhau bỏ trốn để xây dựng cuộc sống peaceful.
Với một người luôn đứng ở đỉnh cao như Yêu Nguyệt, cú reject này không chỉ là nỗi đau tình yêu mà còn là cú đấm thẳng vào lòng tự trọng. Từ yêu say đắm, chị chuyển sang hận thù luôn. Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, Yêu Nguyệt truy sát Giang Phong cùng Nguyệt Nô, khiến cả hai bỏ mạng ngay sau khi sinh đôi hai bé trai.
Bi kịch chưa dừng lại nha mọi người ơi
Để trả thù người đã khuất, Yêu Nguyệt nghĩ ra kế hoạch toxic nhất trong toàn bộ Tuyệt Đại Song Kiêu luôn. Chị đưa Hoa Vô Khuyết về Di Hoa Cung nuôi dưỡng như truyền nhân hoàn hảo, còn Tiểu Ngư Nhi thì để lớn lên giữa Ác Nhân Cốc. Mục đích của chị là để hai anh em ruót hoàn toàn không biết thân phận của nhau, rồi một ngày sẽ bước lên võ đài, dùng chính thanh kiếm của mình kết liễu nhau
Suốt nhiều năm, hận thù trở thành lý do duy nhất để Yêu Nguyệt tồn tại. Chị càng mạnh mẽ bao nhiêu thì nội tâm càng cô độc bấy nhiêu. Chính điều này khiến nhân vật của Cổ Long khác biệt hẳn so với nhiều villain nữ trong kiếm hiệp. Yêu Nguyệt không sinh ra đã evil, mà trở nên tàn nhẫn vì không thể accept việc người mình yêu chọn người khác.
Điểm đặc sắc trong cách xây dựng nhân vật của Cổ Long nằm ở chỗ ông không biến Yêu Nguyệt thành một ác nhân đơn thuần. Chị vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Mọi hành động đều xuất phát từ một obsession kéo dài hàng chục năm. Khi yêu thì yêu đến cực đoan, khi hận thì hận đến tận cùng. Càng cố kiểm soát số phận người khác, Yêu Nguyệt càng đánh mất chính mình.
Đến cuối truyện, âm mưu kéo dài nhiều năm của chị hoàn toàn sụp đổ. Bằng trí thông minh và bản lĩnh, Tiểu Ngư Nhi buộc Yêu Nguyệt phải reveal sự thật về thân thế của mình và Hoa Vô Khuyết. Hai anh em đoàn tụ, kế hoạch báo thù tan thành mây khói. Hoa Vô Khuyết có được happy ending bên Thiết Tâm Lan, Tiểu Ngư Nhi cũng tìm thấy bến đỗ với Tô Anh.
Chỉ riêng Yêu Nguyệt vẫn forever alone
Sau khi mất đi mục đích sống, chị nhận ra quyền lực, võ công hay nhan sắc đều không thể đổi lấy tình yêu. Người đàn ông chị yêu đã không còn, kế hoạch trả thù cũng fail, còn chính chị trở thành người trắng tay nhất. Cái kết ấy không chỉ khép lại một nhân vật phản diện mà còn là lời nhắc về sức hủy diệt của sự cố chấp và lòng thù hận.
Nguồn: saostar.vn