FanCute2k7
New member
Từng được cả châu Á công nhận về cả tài lẫn sắc, nhưng cuộc đời diễn viên Thư Sướng giờ đây lại khá… lận đận
Nhớ lại năm xưa, vai Thiên Sơn Đồng Lão trong "Thiên long bát bộ" đúng là thử thách khó nhằn: phải diễn bà cụ 90 tuổi nhưng lại mắc kẹt trong thân hình đứa trẻ 12 tuổi. Khó vãi chưởng luôn á!
Lúc nhận vai, Thư Sướng mới vỏn vẹn 15 tuổi thôi nha. Nhưng mà cô bé này xử lý vai diễn như phá đảo game vậy đó – không chỉ carry vai của mình mà còn làm cho Hư Trúc của Cao Hổ thêm phần sống động
Đỉnh cao nhất là mỗi lần Thiên Sơn Đồng Lão cười: nụ cười tỏ ra ngạo nghễ, nhưng ánh mắt lại đầy cô đơn, chất chứa nỗi buồn về mối tình dở dang với Tiêu Dao Tử. Ai ngờ được cô bé 15 tuổi lại thể hiện được tâm lý nhân vật phức tạp đến vậy! Ngay cả các đàn anh "gạo cội" như Hồ Quân, Cao Hổ cũng phải thốt lên: "Tài thật!"
Vai diễn này chính là bước ngoặt giúp Thư Sướng lên hàng sao hạng A, được yêu mến khắp đại lục và châu Á luôn.
Sau thành công bùng nổ đó, Thư Sướng tiếp tục nhận vai chính trong "Bảo Liên Đăng", "Liên Thành Quyết", "Chuyện nàng Tinh vệ lấp biển"... Tuy phim không phải blockbuster nhưng cũng để lại dấu ấn khá sâu trong lòng fan.
Những năm đầu thế kỷ 21, Thư Sướng được đánh giá cao hơn hẳn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên đó nha! Cô không chỉ là nữ thần trong lòng các ông anh mà còn được xem là mỹ nhân sẽ "thống trị" làng giải trí Hoa ngữ sau này
Thế nhưng... plot twist đau lòng xuất hiện! Từ năm 2007, sự nghiệp của Thư Sướng bỗng dưng... đứng hình. Cô không còn được truyền thông nhắc đến nhiều và cũng không còn nằm trong top diễn viên được yêu thích nhất nữa
Thư Sướng dần chìm nghỉm giữa rừng mỹ nhân Cbiz, thậm chí còn kém hot hơn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên – những người từng bị cô bỏ xa năm nào.
Khách quan mà nói thì diễn xuất của Thư Sướng vẫn ổn, nhưng trong bối cảnh ngày càng nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng xuất hiện thì cô cần tạo cho mình một phong cách riêng. Nếu không, việc bị lãng quên là điều khó tránh khỏi thôi
Mới đây, QQ đưa tin Thư Sướng xuất hiện trong buổi livestream bán hàng. Gương mặt thiếu sự trẻ trung, làn da sưng phù kém đàn hồi và chiếc cằm nhọn hoắt của cô khiến netizen giật mình!
Cằm của Thư Sướng giờ nhọn bất thường quá trời, mỗi lần xuất hiện khán giả lại khó nhận ra cô hơn
Theo QQ, Thư Sướng sinh năm 1987, cùng tuổi với Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh nhưng lại có ngoại hình già dặn hơn do nghi vấn dao kéo. Trước đó, cô thường xuất hiện với gương mặt đơ cứng, ít biểu cảm, khiến fan tiếc nuối visual trong trẻo một thời của cô.
"Cô ấy từng xinh đẹp lắm, sao lại phải dao kéo chứ", "Thư Sướng là nữ diễn viên giỏi mà, tại sao lại chạy theo con đường chỉnh sửa nhan sắc để gây chú ý? Diễn viên phải dựa vào diễn xuất chứ không phải mặt mũi. Càng sửa càng hỏng. Giờ sự nghiệp cũng mất luôn rồi", "Trước đây Thư Sướng đứng chung với Lưu Diệc Phi trong 'Kim phấn thế gia' mà không hề lép vế. Diễn xuất linh hoạt, ngoại hình thu hút, giờ một người thành sao hạng A, một người ngày càng mờ nhạt" – đó là những bình luận của netizen trên QQ
Ai cũng tiếc nuối visual năm xưa của Thư Sướng quá đi mất
Dù được công nhận cả tài lẫ sắc nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên lại không được như ý. Vài năm trở lại đây, Thư Sướng phải đóng vai phụ cho các đàn em như Dương Tử, Viên San San, Cảnh Điềm... – những người không chỉ kém tuổi nghề mà diễn xuất còn chưa bằng cô.
Nguồn: soha.vn