Tuổi 36 mà trông Son Ye Jin vẫn y chang hồi mới debut 18 năm trước, đúng là "ma cà rồng" thật sự luôn!
Khởi nghiệp từ nghề người mẫu quảng cáo, Son Ye Jin lấn sân sang điện ảnh với vai phụ trong "Secret Tears" (2000) và ngay lập tức gây bão. Debut xong là viral luôn á!
Được hội đạo diễn xịn xò để mắt tới, chị đẹp tiếp tục thử sức với "Chi Hwa Seon" và "Lover's Concerto" năm 2002. Từ đây sự nghiệp chính thức cất cánh!
Với nhan sắc "cực phẩm" level thần tiên tỷ tỷ, cộng thêm khả năng diễn xuất ngon nghẻ, sự nghiệp của Son Ye Jin lên như diều gặp gió thật sự. Năm 2003, cô tạo nên cú nổ với tác phẩm huyền thoại "The Classic", từ đây tên tuổi vượt ra ngoài quê nhà Hàn Quốc.
Cũng năm đó, cô góp mặt trong "Hương mùa hè" cùng tài tử Song Seung Heon. Đây chính là thời kỳ nhan sắc đỉnh cao nhất của chị đẹp! Vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết đến mức nhân vật Shim Hye Won trở thành huyền thoại không thể quên trong lòng fan khắp châu Á luôn nha.
Năm 2004, cô đóng chính trong phim tình cảm "A Moment To Remember" cùng nam thần Jung Woo Sung. Kết hợp với "The Classic", hai tác phẩm này giúp Son Ye Jin được phong danh hiệu "tình đầu quốc dân" siêu xứng đáng!
Nếu "Hương mùa hè" ghi điểm nhờ visual đỉnh của chóp thì "Tuyết tháng tư" (2005) lại là bước tiến về diễn xuất, khi chị thể hiện nội tâm nhân vật cực kỳ thành công.
Son Ye Jin đặc biệt xịn sò ở mảng phim điện ảnh nè! Chị đã 3 lần ẵm giải Ảnh hậu, cụ thể là Rồng Xanh lần 29, Baeksang lần 45 (phim "My Wife Got Married") và Chuông Vàng lần 51 (phim "The Pirates"). Nhưng phim truyền hình thì hơi "lag" một tí. Phải nhắc đến "Personal Taste" (2010) đóng với Lee Min Ho, tác phẩm này khá là flop đấy.
Nguồn: soha.vn