Chị em ơi, nhắc đến Han Ga In là nhắc đến một nữ thần cùng thời với Son Ye Jin và Song Hye Kyo đó! Sinh năm 1982, cô nàng này từng được coi là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn vì visual đỉnh của chóp ngay từ bé
Câu chuyện nổi tiếng của Han Ga In cũng là duyên như phim vậy. Năm 16-17 tuổi, đang ngoan hiền học ở trường trung học nữ sinh Baehwa thì bất ngờ lọt vào ống kính của đài KBS. Chỉ với một cảnh lướt qua nhẹ tênh, nữ sinh trường Baehwa đã khiến cả mạng xã hội và truyền hình "nổ tung" vì gương mặt quá hài hòa và thanh tú. Bạn bè kể lại rằng cô xinh đẹp từ lúc còn baby, thư tình xếp đầy hai hộc bàn luôn á
Một thời gian dài sau đó, làn sóng hâm mộ và săn lùng thông tin về cô nữ sinh Kim Hyun Joo (tên thật của Han Ga In) hot rần rần khắp trường. Chưa kịp hạ nhiệt thì trường lại tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng, và lần này Han Ga In thực sự viral toàn quốc dù còn chưa debut vào showbiz nha!
Nhưng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và nổi tiếng ấy, ít ai biết giai đoạn này là khoảng thời gian tối tăm nhất trong đời Han Ga In. Cô lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, bị cha ruột bỏ rơi từ nhỏ, và phải sống chung với chị gái thường xuyên đánh đập mình
Nữ thần Mặt Trăng Ôm Mặt Trời từng tâm sự đau lòng: "Tôi lớn lên trong đòn roi của chị gái. Chị đánh tôi rất nhiều, cho đến tận khi tôi lên trung học. Chị túm đầu tôi, đánh vào bụng, cắn ngón chân khiến tôi chảy máu. Khi chị đấm vào miệng tôi, tôi cảm thấy như nướu nứt toác ra, răng lung lay và tôi đã chảy rất nhiều máu."
"Tôi thậm chí không có ảnh thôi nôi. Chị gái tôi đã lựa chọn mọi thứ và quyết định để tôi lớn lên trong thô bạo. Tôi không được đi học mẫu giáo vì chị tôi giành lấy nhiệm vụ dạy tôi bảng chữ cái. Nhưng sau đó, tôi học được những chữ đầu tiên nhờ nghe lỏm từ đứa trẻ khác."
Càng sốc hơn là đến khi Han Ga In đã nổi tiếng khắp châu Á, chị gái vẫn muốn kiểm soát cuộc đời cô. Khi cô muốn kết hôn, chị gái ra sức ngăn cản vì không muốn em gái lấy chồng trước mình. Kết quả là Han Ga In phải đợi đến sau khi chị kết hôn đúng 4 tháng mới được làm đám cưới. Ủa drama thật sự á!
Chính vì lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương, Han Ga In quyết định kết hôn sớm khi mới 23 tuổi với nam diễn viên Yeon Jung Hoon - người đàn ông mang đến cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng. Cô từng kể rằng ngay buổi gặp gỡ đầu tiên với gia đình nhà chồng, cô đã cảm nhận được sự ấm áp và muốn có một gia đình hạnh phúc giống vậy. Dù còn trẻ và đang lên như diều gặp gió trong sự nghiệp, cô vẫn quyết tâm về chung một nhà
"Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn nhưng may mắn tôi đã tìm được hạnh phúc khi ở bên Yeon Jung Hoon. Nhờ anh ấy, tôi thấy được hình ảnh người cha, gia đình mà bản thân mơ ước, được chữa lành những tổn thương trong quá khứ," nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự.
Thời điểm kết hôn, Han Ga In đang siêu hot trong giới. Dù mới vào nghề được vài năm nhưng cô đã được phong là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn, đóng chính trong loạt bom tấn đình đám như Sunshine Hunting, Once Upon A Time in High School, Terms of Endearment,...
Kết hôn sớm khiến sự nghiệp của Han Ga In bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng may là có gia đình chồng cực kỳ tâm lý, luôn support con dâu làm điều mình muốn. Chính vì vậy sau khi kết hôn, Han Ga In đóng ít phim hơn nhưng vẫn có những bom tấn để đời như Bad Guy và đỉnh cao là Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Những năm gần đây Han Ga In rất ít khi lộ diện. Nhan sắc tuổi 40 của cô khiến nhiều fan tiếc nuối hùi hụi luôn á
Nguồn: kenh14.vn