NaiBoy5212
New member
Đã ngoài 80 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu "về vườn", dù cả nhà năn nỉ nghỉ ngơi nhưng nữ NSND này vẫn cứ "dính" với nghề không rời
NSND Minh Đức sinh năm 1943 tại Hà Nội. Hồi còn đi học, bà chính là hoa khôi trường Nguyễn Huệ luôn nha! 16 tuổi đã thi đỗ khóa diễn viên đầu tiên của trường Điện ảnh Việt Nam. Thời học ở trường Điện ảnh, bà cũng được công nhận là một trong những "visual" đỉnh nhất. Danh xưng "hoa khôi màn ảnh" đến với bà tự nhiên như ăn cơm ngay từ những bộ phim đầu tiên
Sau bộ phim đầu tay "Khói trắng" của đạo diễn Tiến Lợi, với tài năng và visual đỉnh của mình, bà nổi như cồn ngay từ bộ phim thứ 2 "Người chiến sĩ trẻ". Tại liên hoan phim Matxcơva năm 1965, lúc chiếu cận cảnh khuôn mặt của Thoan (nghệ sĩ Minh Đức thủ diễn), cả khán phòng đã vỗ tay "rần rần" vì nhan sắc quá hoàn hảo luôn á!
Sau đó, nữ nghệ sĩ ghi điểm trong hàng loạt phim khác như: Đường về quê mẹ, Bình minh trên rẻo cao, Những ngôi sao biển, Dòng sông âm vang, Những người đã gặp, Tội và tình, Vườn đào năm ấy, Lai đại Hàn, Lời thề, Hạ sĩ quan, Số đỏ, Cao nguyên không yên tĩnh, Nơi ấy có dòng sông chảy, Đứa con rơi, Áo trắng bụi đời, Tình yêu tốc độ, Trái tim sỏi đá, Giao thời...
Những năm sau này, bà được đông đảo khán giả trẻ biết tới qua những vai diễn hiện đại, xì-tin trong: Cô gái xấu xí, Em là bà nội của anh, Gạo nếp gạo tẻ, Đồng tiền muôn mặt...
Ở tuổi 82, NSND Minh Đức vẫn "cày cuốc" miệt mài với các dự án phim ảnh. Mới nhất, bà tham gia phim "Mặt trời lạnh" (đạo diễn Lê Hùng Phương, do VFC sản xuất). Trong phim, bà vào vai bà Dung – bà nội của nam chính. Bà Dung là hậu phương vững chắc cho chồng – một cựu chủ tịch tỉnh, một người giỏi tính toán, khéo vun vén nhưng cũng đầy áp đặt khiến cho cuộc sống của gia đình bị ngột ngạt.
Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim vào chiều 16/5, "hoa khôi màn ảnh đen trắng" năm nào tâm sự: "Giờ tôi khá nhiều tuổi rồi, có cơ hội được làm việc thì rất vui. Ê-kíp làm phim rất đáng trân trọng và tôi vui khi mình được là một thành viên của ê-kíp đó với những kỷ niệm khó quên, đặc biệt là về sự khó khăn, vất vả.
Tưởng phim quay ở Đà Lạt thì nhẹ nhàng, bởi khí hậu Đà Lạt rất tuyệt vời, làm việc sẽ không thấy mệt nhưng không nha. Có những bối cảnh, tôi đã phải nói với đạo diễn là, sao có thể tìm được bối cảnh ghê gớm, khủng khiếp và đặc biệt như thế. Vất vả vô cùng luôn!
Tôi đã ngoài 80 rồi, con cái cũng nói: Thôi mẹ ơi, mẹ có tuổi rồi, làm ít thôi. Nếu mẹ thích đi làm phim quá thì xem vai nào nhẹ nhàng thì làm, làm cho vui thôi.
Nhưng các con đâu có hiểu, đóng phim là niềm vui của tôi. Cái nghề này đã theo tôi gần 70 năm, thành ra không bỏ được, không dứt ra được. Vất vả thì vất vả nhưng làm xong thì vui. Chia tay đoàn phim 6 tháng rồi nhưng tình cảm với ê-kíp vẫn còn nguyên vẹn vì lúc vất vả, mọi người gắn bó với nhau, cùng nhau vượt qua".
Mặc dù tuổi cao, sức khỏe cũng không còn như thời thanh xuân nhưng NSND Minh Đức rất yêu nghề và tận tâm với từng vai diễn. Được biết, phim có bối cảnh ở trên núi cao. Đoàn phải di chuyển bằng ô tô mấy chục km để tới chân núi, sau đó đi bộ 3,5 km để lên tới điểm quay luôn đó!
"Vì tôi nhiều tuổi nên đoàn rất ưu ái. Toàn bộ ê-kíp đi bộ nhưng đạo diễn cho tôi ngồi xe máy. Lần đầu mà nên tôi đâu biết nên hăng hái lắm, đoàn ưu tiên cho mình mà. Tôi vô tư ngồi lên xe máy để người ta đèo nhưng khi lên tới nơi thì xe máy dần cho tôi đau hết cả xương cốt.
Đường lên một bên là núi, một bên là vực thẳm, có những đoạn, cả hai bên đều là vực thẳm. Con đường đất nhưng người ta lát gạch tầm 30-40 cm để đi vì đi ra ngoài thì bùn lầy, không đi được. Sau khi đi lên thì tôi thấy là đi bộ còn an toàn hơn đi xe máy".
Đạo diễn Lê Hùng Phương tiết lộ thêm rằng, những ngày đó khí hậu Đà Lạt rất lạnh, vùng núi cao mây mù sương giăng khắp lối, ở trên đỉnh núi không đủ oxy nên: "Cô Minh Đức không thở được. Mọi người rất xót và phải nghỉ để chờ cô. Hôm đó gần off đoàn rồi. Cũng may mắn là cô khỏe lại và đóng trọn vẹn phân đoạn đó". Nghe mà thương quá đi!
Về đời tư, NSND Minh Đức có cuộc hôn nhân "mãn nguyện" bên chồng là nghệ sĩ Lân Bích. Nghệ sĩ Lân Bích quen mặt với khán giả qua khá nhiều phim, trong đó phải kể đến Người đàn bà yếu đuối, Hướng nghiệp, Cô gái xấu xí, Cá Rô, em yêu anh!...
Ông bà được xem là "mối tình huyền thoại của điện ảnh Việt" luôn nha! Ông bà có 4 người con và các con đều đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng rồi.
NSND Minh Đức vốn là người kín tiếng trong đời tư nên khi chia sẻ về tổ ấm của mình, bà chỉ nói ngắn gọn trên tờ Gia Đình: "Đây là may mắn của tôi khi hai vợ chồng cùng nghề và hòa hợp trong suy nghĩ cũng như cách sống".
Ở tuổi ngoài 80, NSND Minh Đức rất chú trọng tới sức khỏe. Bà chăm chỉ rèn luyện thân thể mỗi ngày với các bài tập dưỡng sinh, giãn cơ khớp. "Trong suốt 20 năm nay, gần như chưa ngày nào là tôi bỏ. Dù có bận đến mấy, nếu như không dành ra ít nhất 15 phút buổi sáng thì hôm đó uể oải, chẳng muốn làm gì nữa", nữ nghệ sĩ tâm sự trên tờ Đời sống và Pháp luật. Bí quyết giữ form đây rồi các bạn ơi!
Nghệ sĩ Minh Đức cũng đặc biệt kỹ tính trong vấn đề ăn uống. Những món không thể thiếu trên mâm cơm của bà gồm có: cá, rau xanh và trái cây, chưa kể thói quen duy trì trung bình mỗi ngày phải uống đủ ít nhất 2 lít nước. Nhờ đó, nữ nghệ sĩ vẫn đủ sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật.
Nữ nghệ sĩ gạo cội quan niệm: "Sức khỏe không tốt mà cứ lao đầu vào công việc, vừa hại bản thân lại vừa mất thời gian, công sức của đoàn diễn do cảnh quay không đạt chuẩn" (nguồn báo: Gia đình).
Nguồn: soha.vn
NSND Minh Đức sinh năm 1943 tại Hà Nội. Hồi còn đi học, bà chính là hoa khôi trường Nguyễn Huệ luôn nha! 16 tuổi đã thi đỗ khóa diễn viên đầu tiên của trường Điện ảnh Việt Nam. Thời học ở trường Điện ảnh, bà cũng được công nhận là một trong những "visual" đỉnh nhất. Danh xưng "hoa khôi màn ảnh" đến với bà tự nhiên như ăn cơm ngay từ những bộ phim đầu tiên
Sau bộ phim đầu tay "Khói trắng" của đạo diễn Tiến Lợi, với tài năng và visual đỉnh của mình, bà nổi như cồn ngay từ bộ phim thứ 2 "Người chiến sĩ trẻ". Tại liên hoan phim Matxcơva năm 1965, lúc chiếu cận cảnh khuôn mặt của Thoan (nghệ sĩ Minh Đức thủ diễn), cả khán phòng đã vỗ tay "rần rần" vì nhan sắc quá hoàn hảo luôn á!
Sau đó, nữ nghệ sĩ ghi điểm trong hàng loạt phim khác như: Đường về quê mẹ, Bình minh trên rẻo cao, Những ngôi sao biển, Dòng sông âm vang, Những người đã gặp, Tội và tình, Vườn đào năm ấy, Lai đại Hàn, Lời thề, Hạ sĩ quan, Số đỏ, Cao nguyên không yên tĩnh, Nơi ấy có dòng sông chảy, Đứa con rơi, Áo trắng bụi đời, Tình yêu tốc độ, Trái tim sỏi đá, Giao thời...
Những năm sau này, bà được đông đảo khán giả trẻ biết tới qua những vai diễn hiện đại, xì-tin trong: Cô gái xấu xí, Em là bà nội của anh, Gạo nếp gạo tẻ, Đồng tiền muôn mặt...
Ở tuổi 82, NSND Minh Đức vẫn "cày cuốc" miệt mài với các dự án phim ảnh. Mới nhất, bà tham gia phim "Mặt trời lạnh" (đạo diễn Lê Hùng Phương, do VFC sản xuất). Trong phim, bà vào vai bà Dung – bà nội của nam chính. Bà Dung là hậu phương vững chắc cho chồng – một cựu chủ tịch tỉnh, một người giỏi tính toán, khéo vun vén nhưng cũng đầy áp đặt khiến cho cuộc sống của gia đình bị ngột ngạt.
Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim vào chiều 16/5, "hoa khôi màn ảnh đen trắng" năm nào tâm sự: "Giờ tôi khá nhiều tuổi rồi, có cơ hội được làm việc thì rất vui. Ê-kíp làm phim rất đáng trân trọng và tôi vui khi mình được là một thành viên của ê-kíp đó với những kỷ niệm khó quên, đặc biệt là về sự khó khăn, vất vả.
Tưởng phim quay ở Đà Lạt thì nhẹ nhàng, bởi khí hậu Đà Lạt rất tuyệt vời, làm việc sẽ không thấy mệt nhưng không nha. Có những bối cảnh, tôi đã phải nói với đạo diễn là, sao có thể tìm được bối cảnh ghê gớm, khủng khiếp và đặc biệt như thế. Vất vả vô cùng luôn!
Tôi đã ngoài 80 rồi, con cái cũng nói: Thôi mẹ ơi, mẹ có tuổi rồi, làm ít thôi. Nếu mẹ thích đi làm phim quá thì xem vai nào nhẹ nhàng thì làm, làm cho vui thôi.
Nhưng các con đâu có hiểu, đóng phim là niềm vui của tôi. Cái nghề này đã theo tôi gần 70 năm, thành ra không bỏ được, không dứt ra được. Vất vả thì vất vả nhưng làm xong thì vui. Chia tay đoàn phim 6 tháng rồi nhưng tình cảm với ê-kíp vẫn còn nguyên vẹn vì lúc vất vả, mọi người gắn bó với nhau, cùng nhau vượt qua".
Mặc dù tuổi cao, sức khỏe cũng không còn như thời thanh xuân nhưng NSND Minh Đức rất yêu nghề và tận tâm với từng vai diễn. Được biết, phim có bối cảnh ở trên núi cao. Đoàn phải di chuyển bằng ô tô mấy chục km để tới chân núi, sau đó đi bộ 3,5 km để lên tới điểm quay luôn đó!
"Vì tôi nhiều tuổi nên đoàn rất ưu ái. Toàn bộ ê-kíp đi bộ nhưng đạo diễn cho tôi ngồi xe máy. Lần đầu mà nên tôi đâu biết nên hăng hái lắm, đoàn ưu tiên cho mình mà. Tôi vô tư ngồi lên xe máy để người ta đèo nhưng khi lên tới nơi thì xe máy dần cho tôi đau hết cả xương cốt.
Đường lên một bên là núi, một bên là vực thẳm, có những đoạn, cả hai bên đều là vực thẳm. Con đường đất nhưng người ta lát gạch tầm 30-40 cm để đi vì đi ra ngoài thì bùn lầy, không đi được. Sau khi đi lên thì tôi thấy là đi bộ còn an toàn hơn đi xe máy".
Đạo diễn Lê Hùng Phương tiết lộ thêm rằng, những ngày đó khí hậu Đà Lạt rất lạnh, vùng núi cao mây mù sương giăng khắp lối, ở trên đỉnh núi không đủ oxy nên: "Cô Minh Đức không thở được. Mọi người rất xót và phải nghỉ để chờ cô. Hôm đó gần off đoàn rồi. Cũng may mắn là cô khỏe lại và đóng trọn vẹn phân đoạn đó". Nghe mà thương quá đi!
Về đời tư, NSND Minh Đức có cuộc hôn nhân "mãn nguyện" bên chồng là nghệ sĩ Lân Bích. Nghệ sĩ Lân Bích quen mặt với khán giả qua khá nhiều phim, trong đó phải kể đến Người đàn bà yếu đuối, Hướng nghiệp, Cô gái xấu xí, Cá Rô, em yêu anh!...
Ông bà được xem là "mối tình huyền thoại của điện ảnh Việt" luôn nha! Ông bà có 4 người con và các con đều đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng rồi.
NSND Minh Đức vốn là người kín tiếng trong đời tư nên khi chia sẻ về tổ ấm của mình, bà chỉ nói ngắn gọn trên tờ Gia Đình: "Đây là may mắn của tôi khi hai vợ chồng cùng nghề và hòa hợp trong suy nghĩ cũng như cách sống".
Ở tuổi ngoài 80, NSND Minh Đức rất chú trọng tới sức khỏe. Bà chăm chỉ rèn luyện thân thể mỗi ngày với các bài tập dưỡng sinh, giãn cơ khớp. "Trong suốt 20 năm nay, gần như chưa ngày nào là tôi bỏ. Dù có bận đến mấy, nếu như không dành ra ít nhất 15 phút buổi sáng thì hôm đó uể oải, chẳng muốn làm gì nữa", nữ nghệ sĩ tâm sự trên tờ Đời sống và Pháp luật. Bí quyết giữ form đây rồi các bạn ơi!
Nghệ sĩ Minh Đức cũng đặc biệt kỹ tính trong vấn đề ăn uống. Những món không thể thiếu trên mâm cơm của bà gồm có: cá, rau xanh và trái cây, chưa kể thói quen duy trì trung bình mỗi ngày phải uống đủ ít nhất 2 lít nước. Nhờ đó, nữ nghệ sĩ vẫn đủ sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật.
Nữ nghệ sĩ gạo cội quan niệm: "Sức khỏe không tốt mà cứ lao đầu vào công việc, vừa hại bản thân lại vừa mất thời gian, công sức của đoàn diễn do cảnh quay không đạt chuẩn" (nguồn báo: Gia đình).
Nguồn: soha.vn