Trong vũ trụ mỹ nhân Kim Dung, có một nàng công chúa sở hữu nhan sắc "xịn đét" đến mức khiến cả Triệu Mẫn lẫn Tiểu Long Nữ phải "chạy dài" - đó chính là Hương Hương Công Chúa!
Bác Kim Dung từng tạo ra cả một dàn mỹ nữ khiến độc giả "đổ rạp" - từ Triệu Mẫn thông minh, sắc sảo đến Tiểu Long Nữ thanh lãnh, siêu thoát tục. Nhưng nếu nói về nhan sắc thuần túy được miêu tả trong nguyên tác, có một nhân vật mà ông còn dành cả tá lời khen "có cánh". Đó chính là Hương Hương Công Chúa trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục nè!
Hương Hương Công Chúa (tên thật là Kha Tư Lệ) là em gái của Trần Gia Lạc. Nàng sở hữu visual "đỉnh của chóp" đến mức ai gặp một lần là khó lòng quên được luôn á!
Trong truyện, Kim Dung không chỉ đơn giản viết "Kha Tư Lệ đẹp" rồi thôi, mà còn xây dựng nàng như một "icon" của vẻ đẹp tuyệt thế. Nàng có làn da trắng bóc, dung mạo trong trẻo như nước suối, đôi mắt sáng long lanh và khí chất đặc biệt không đụng hàng. Visual của nàng khiến người đối diện dễ dàng bị "crush" ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Điểm đặc biệt là Hương Hương Công Chúa không mang kiểu đẹp "sắc sảo" hay quyền lực kiểu "girlboss". Nàng thiên về sự thuần khiết, ngây thơ và dịu dàng, giống như một đóa hoa xinh tươi giữa sa mạc cằn cỗi vậy
Vẻ đẹp của Hương Hương Công Chúa không chỉ khiến những nhân vật phụ trong truyện phải "ngất ngây". Ngay cả Hoàng đế Càn Long cũng "mê mệt" nàng sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt thế này!
Càn Long tìm đủ mọi cách để có được nàng, thậm chí sẵn sàng "flex" quyền lực để ép nàng ở lại bên mình. Nhưng Hương Hương Công Chúa không "hưởng ứng" tình cảm ấy tí nào.
Vì nàng đã có tình cảm với Trần Gia Lạc - người đứng đầu Hồng Hoa Hội rồi. Chuyện tình của hai người vì thế trở thành một trong những "couple" bi kịch nhất trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục luôn
Điều khiến Hương Hương Công Chúa khác biệt với đám mỹ nhân Kim Dung khác là: nhan sắc càng "đỉnh", số phận càng "đen". Vì quá đẹp và nổi tiếng, nàng trở thành "target" tranh giành giữa các thế lực. Sau nhiều biến cố "drama" đến tận óc, Hương Hương Công Chúa cuối cùng đã chọn cái chết để bảo vệ tình yêu và giữ gìn sự trong sạch của bản thân.
Cái chết của nàng để lại nỗi đau khổng lồ cho Trần Gia Lạc. Dù yêu nàng sâu đậm nhưng anh cũng bất lực trước số phận bi thảm này
So sánh một chút nhé: Triệu Mẫn nổi bật bởi vẻ đẹp thông minh, tinh nghịch và khí chất của một quận chúa Mông Cổ. Tiểu Long Nữ lại sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, thanh thoát, gần như "không thuộc về trần gian". Còn Hương Hương Công Chúa được Kim Dung xây dựng theo một chuẩn mực khác hẳn: nàng không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu vẻ đẹp khiến cả những nhân vật quyền lực nhất cũng phải "rung động" không kiểm soát được.
Nguồn: saostar.vn