Nữ thần học đường TP.HCM gây sốt: Bài Văn "khủng" 9 mặt giấy, từng học lén đến 3h sáng khiến bố mẹ sốc nặng

4b4f01b4a54145b39550.jpg


Ơ kìa, ai mà ngờ được nữ sinh 2008 này lại "càn quét" kỳ thi vào 10 TP.HCM với thành tích đỉnh của chóp: 10 điểm Toán, 10 điểm Anh và 9,25 điểm Văn (tổng 29,25 điểm) Vũ Ngọc Bích, nữ sinh lớp 9A2 trường THCS Lê Anh Xuân chính thức trở thành thủ khoa năm nay, và giờ đang hướng tới mục tiêu học lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đấy nhé!

"Tưởng đùa á, ai ngờ thật luôn!"

Ngồi chia sẻ về thành tích bom tấn của mình, Bích vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù từng là học sinh cực kỳ đều tay ở tất cả các môn, nhưng việc trở thành thủ khoa vẫn khiến bạn ấy "không tin vào mắt mình" luôn á

"Sáng hôm đó vừa ngủ dậy đã thấy chuông điện thoại kêu inh ỏi, bạn bè nhắn tin liên tục. Mình phản xạ gọi bố mẹ vào xem điểm cùng luôn. Lúc đầu chỉ nghĩ 'ồ điểm cao thế này chắc đậu trường mình thích rồi'. Nhưng lát sau mọi người bảo mình là thủ khoa thì mình kiểu... không tin luôn ấy. Bên ngoài kia cao thủ nhiều vô kể cơ mà!" - Bích kể lại.

574ee2c084c206f77fe9.jpg


Không chỉ Bích mà bố mẹ của bạn ấy cũng hoang mang max, liên tục nhắc con kiểm tra lại điểm kỹ càng, sợ mừng hụt lắm Chỉ khi thông tin chính thức được đăng tải trên mạng xã hội, cả nhà mới vỡ òa trong hạnh phúc!

"Khi có thông tin chính thức, mình vừa vui vừa phấn khích, đồng thời cũng tự hào vì đã thể hiện xuất sắc trong kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời luôn á!" - Bích tâm sự.

Môn Văn mới là "plot twist" thật sự!

Sau khi thi xong, Bích đã có thể dự đoán được điểm Toán và Anh của mình. Nhưng môn Văn thì... khó đoán lắm bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Hơn nữa, Bích chỉ học thêm Văn 1 buổi/tuần thôi, trong khi Toán là 3 buổi/tuần và Anh là 2 buổi/tuần đấy nhé.

"Hồi cấp 2 mình học đều tất cả các môn, đặc biệt là Anh và Toán nên điểm cao ở hai môn này không bất ngờ lắm. Nhưng môn Văn với điểm 9,25 mới là điều khiến mình phấn khích nhất đó!" - Bích chia sẻ.

Bí quyết để ăn điểm Văn theo Bích chính là biết cách "thả cái tôi" vào từng câu chữ. Bạn ấy giải thích: "Khi bạn đưa được những nhận xét riêng của mình về một vấn đề trong đề thi thì sẽ ghi điểm với giám khảo lắm đó. Vì kiến thức mọi người được dạy giống nhau, chỉ có quan điểm cá nhân là khác biệt. Mà đây mới là chìa khóa để đánh giá khả năng cảm thụ văn học của người viết!"

775eb55d6b451e633470.jpg


Về cách trình bày bài thi, Bích tự hỏi: nếu giám khảo nhìn thấy một bài với bố cục lộn xộn, chữ viết ngoằn ngoèo thì sẽ ra sao? Vậy nên trình bày cũng cực kỳ quan trọng, nó chiếm một phần trong thang điểm đấy. Ngoài ra, một điều đơn giản mà đa số học sinh hay bỏ qua chính là dành 2-3 phút suy ngẫm về đề trước khi viết. Thời gian này giúp vạch ra những ý chính cần triển khai, từ đó phát triển ý tứ rõ ràng, mạch lạc hơn mà không bỏ sót điểm nào.

Trong đề Văn năm nay, Bích ấn tượng nhất với câu 2 (3 điểm). Đề yêu cầu từ đoạn trích trong bài thơ "Từng Ngày Ba Mẹ Thở Theo Con" của Lê Minh Quốc, viết đoạn văn 500 chữ với nhan đề: "Nêu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời..."

Bích đã "mổ xẻ" câu hỏi với 3 luận điểm chính: Một là, giao tiếp kết nối con người mà khi giữ trong lòng thì không ai hiểu được tâm tư, sợi dây kết nối sẽ mất đi, dễ hời hợt và vô cảm với nhau; Hai là, thời gian có hạn nên nên thổ lộ tâm tư tình cảm trước khi không còn cơ hội; Ba là, cuộc sống phát triển thì con người gặp nhiều khó khăn hơn, khi được giúp đỡ thì cũng phải biết giúp lại.

"Học chất lượng > số lượng" - phương châm vàng của Bích

"Học chất lượng quan trọng hơn số lượng" - đây chính là kim chỉ nam mà Bích theo đuổi suốt quá trình ôn thi. Bạn ấy giải thích: "Sau khi giải bài sai, mình sẽ làm đi làm lại để thấm được cách làm, tránh mắc lỗi tương tự sau này. Ngược lại, nếu làm quá nhiều bài khác nhau nhưng không đọng lại kiến thức gì thì vừa phí thời gian, vừa không có ích lợi gì cả!"

Hơn nữa, tinh thần tự học theo Bích là điều cực kỳ cần thiết. Sự tự giác đã theo bạn ấy suốt quá trình học tập, không chỉ trong giai đoạn ôn thi vào 10 mà từ hồi cấp 2 luôn. Chỉ khi bản thân siêng năng, kiên trì thì mới có thành quả, chứ không có gì là tự nhiên đạt điểm cao hay tự nhiên giỏi cả đâu nhé!

63f6432709bf3b40e092.jpg


Chuyện "thâm cung bí sử": Học lén đến 3h sáng khiến bố mẹ giận tím người

Có đôi lúc vì quá lo lắng cho kỳ thi, Bích đã ép bản thân vào khuôn khổ đến mức học xuyên đêm suốt sáng, nhưng tần suất như vậy không nhiều lắm.

"Khoảng thời gian ôn thi vừa qua, đã có lúc mình thức học đến 3 giờ sáng luôn á! Vào giai đoạn nước rút, mình cảm thấy kiến thức vẫn chưa đủ. Nên mình quyết định uống cafe để ngồi học, phải giấu bố mẹ xuống phòng khách học, học xong lăn ra đất ngủ luôn Sáng ra bố mẹ phát hiện mắng mình một trận vì gần thi rồi không biết giữ gìn sức khỏe. Mong các bạn khác đừng làm theo nhé!" - Bích kể lại kỷ niệm đáng nhớ.

Còn sớm để nói về tương lai, nhưng với Ngọc Bích, bạn ấy vẫn sẽ duy trì tinh thần tự học, cải thiện những gì đang có và phát triển thêm những gì còn thiếu. Tự nhận là người khá "tăng động", nhiều năng lượng nên Bích mong muốn học tập trong môi trường tốt để phát triển kỹ năng mềm và khả năng tham gia hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là ca hát - một lĩnh vực mà Bích yêu thích

dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top