Nữ thần đồng Trung Quốc tự kết thúc cuộc đời ở tuổi 31: Câu chuyện đau lòng đằng sau vẻ hào quang

MiStar

New member
Từng là "con nhà người ta" chính hiệu, Đường Tiểu Lâm khiến ai cũng phải xót xa khi chọn cách nhảy cầu tự tử ở tuổi 31

**Từ "con nhà người ta" đến thần đồng học đường**

Sinh năm 1986 trong một gia đình bình thường ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Đường Tiểu Lâm từ bé đã là đứa trẻ "khác người". Dù bố mẹ không hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nhưng năng khiếu học tập của bé Tiểu Lâm vượt trội khiến ai cũng phải trầm trồ.

Ở Yên Đài, nhắc đến cô bé này là mọi người đều biết luôn. Đúng chuẩn "con nhà người ta" mà các phụ huynh hay so sánh con mình á!

Ngay từ nhỏ, Tiểu Lâm đã bộc lộ trí thông minh nhanh nhẹn và cực kỳ ham học. Suốt quá trình đi học, cô luôn là cái tên dẫn đầu mà chưa ai vượt qua được. Trường cứ có cuộc thi gì là chọn Tiểu Lâm "ra trận" hết. Thầy cô, bạn bè ai cũng khen ngợi và gọi cô là thần đồng thiệt luôn!

b97f2239680c74bc4d17.jpg


Điều đặc biệt là ngay từ hồi học tiểu học, Tiểu Lâm đã đặt mục tiêu thi vào Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa – hai trường top đầu Trung Quốc mà bao người mơ ước.

**Vượt qua mọi kỳ vọng**

Với khả năng học tập siêu việt cộng thêm nỗ lực không ngừng nghỉ, Tiểu Lâm dễ dàng chinh phục được ước mơ đó.

Năm 2004, cô đỗ Đại học Bắc Kinh chuyên ngành vật lý vũ trụ – một ngành học cực khó mà nhiều nam sinh còn phải "respect". Tại đây, nữ thần đồng tiếp tục phá đảo với thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.

Sau khi tốt nghiệp ngành học yêu thích, thay vì đi làm ngay, Tiểu Lâm quyết định sang Mỹ du học để nâng cao trình độ. Đại học Utah chính là điểm đến tiếp theo của cô gái tài năng này.

Với đầy hy vọng và kỳ vọng, Tiểu Lâm bước sang đất Mỹ. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, những khó khăn và thử thách đang chờ cô ở phía trước...

**Khi vấp ngã lần đầu trở thành cú sốc quá lớn**

Nhiều người nghĩ quyết định du học Mỹ của Tiểu Lâm là chuẩn không cần chỉnh, vì đây sẽ là bước đệm giúp cô thành công rực rỡ hơn nữa.

Hai năm đầu ở Mỹ, Tiểu Lâm vẫn giữ vững phim độ đỉnh cao của mình. Nhưng không ai hiểu tại sao, cô lại không bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Dù xuất bản tới 6 bài báo khoa học liên tiếp, Tiểu Lâm vẫn bị... trượt. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời nữ thần đồng phải trải qua thất bại.

Sự thất vọng về bản thân, cộng thêm ánh nhìn phán xét của mọi người xung quanh khiến cô gái trẻ ngày càng chán nản. Đã quen với việc luôn thành công nên Tiểu Lâm không biết cách vượt qua cú vấp ngã này. Sau một thời gian không thể tự vực dậy, cô bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng

Những khó khăn khác cũng ùa tới, khiến cô nghi ngờ chính khả năng của mình. Giữa vô vàn áp lực nhưng Tiểu Lâm không có ai để tâm sự, chia sẻ. Cuối cùng, cô đã tự kết thúc cuộc đời mình tại Cầu Cổng Vàng ở Mỹ ở tuổi 31. Hành động này như sự giải thoát cuối cùng của một cô gái từng quá xuất sắc...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top