MunLovely217
New member
Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa cực kỳ của chị tài xế xe buýt dành cho em bé 4 tuổi đang viral khắp mạng xã hội và nhận về vô vàn lời khen có cánh
Cũng giống như bao đứa trẻ khác thôi, ngày đầu tiên đến trường của bé Axel Johnson, 4 tuổi, sống ở Augusta, Wisconsin (Mỹ), cũng đầy cảm xúc lắm các bạn ạ.
Đặc biệt là lúc bước lên xe buýt đi học, bé Axel bắt đầu thấy sợ sệt rồi òa khóc nức nở May mắn thay, nhờ có chị Isabel Lane - nữ tài xế siêu tốt bụng đã kịp thời trấn an, không chỉ giúp bé lấy lại tinh thần mà còn khiến em yêu thích việc đi học hơn nữa!
Theo lời kể của mẹ Axel - chị Amy Johnson, trước khi đi học bé trai 4 tuổi tỏ ra siêu phấn khích luôn. Nhưng mà khi nhìn thấy xe buýt đưa đón xuất hiện ở góc đường, em lại bỗng nhiên im thin thít.
Lúc cửa xe buýt mở ra, Amy liếc sang thì thấy con trai mình bắt đầu rơi nước mắt rồi
Nhìn thấy Axel lo sợ khi bước lên xe, chị tài xế Isabel đã chủ động đưa tay ra phía sau để bé nắm lấy, như một cách trấn an em nhỏ rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi nha em"
Chị cho biết đó là tất cả những gì chị có thể làm cho Axel để giúp em bình tĩnh lại.
Khoảnh khắc đầy cảm động này được Amy chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội, trước khi bài đăng viral khắp nơi. Ngay cả cảnh sát địa phương cũng phải dành lời khen ngợi cho hành động đẹp đẽ xuất phát từ trái tim nhân hậu của Isabel đấy nhé!
Còn chị Isabel thì khiêm tốn lắm khi nói về việc làm ý nghĩa của mình: "Tôi nghĩ ai trong tình huống đó cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu bạn nhìn thấy ai đó đang gặp khó khăn, hãy làm một việc đơn giản như nắm lấy tay họ để nói rằng họ không cô đơn.
Bạn không cần phải làm điều gì to tát để chứng tỏ rằng bạn luôn ở bên cạnh họ đâu"
Nguồn: soha.vn