TraCoco704
New member
"Kinh khủng quá trời luôn á, lúc đó mình bị sốc nặng không biết phải làm gì, mặt hắn còn chẳng nhớ nổi nữa", chị Hoàng Minh - nữ tài xế 29 tuổi ở Hà Nội vẫn còn hoảng hốt khi nhắc lại câu chuyện này.
Chị Minh không chỉ chạy xe trong nội thành mà còn thỉnh thoảng nhận chuyến đi các tỉnh xa nữa đó. Chị kể rằng, sinh ra ở huyện Tiên Lãng, thi trượt đại học mà nhà lại nghèo nên không có điều kiện ôn thi tiếp, chị theo anh lên Hà Nội bán hàng thuê kiếm sống.
Sau mấy năm làm lụng vất vả, dành dụm từng đồng, chị đi học bằng lái xe rồi xin vào làm tài xế cho một công ty taxi tư nhân ở khu vực Hoàng Mai. Hơn 7 năm trời rồi, cuộc sống của chị cứ thế gắn liền với những cung đường dài ngắn khắp mọi miền đất nước.
Và có lẽ chính vì thường xuyên phải rong ruổi trên đường, dù mùa đông lạnh cóng hay mùa hè nắng gắt thiêu đốt, chị mới thấm thía được nỗi vất vả của nghề cũng như chứng kiến nhiều chuyện không thể ngờ tới
Chị Minh tâm sự: "Hơn 7 năm theo nghề, niềm vui thì ít mà nỗi buồn đầy túi luôn á. Mình nhớ sau hai năm vào nghề đã phải chứng kiến cảnh tượng khó tin và ám ảnh cực kỳ.
Hôm đó mình vẫn chở khách buổi tối bình thường. Tối ấy trời mưa lất phất, một ông chú trạc tuổi mình vẫy xe về nhà. Vừa lên được một lúc, ông ta quay sang nhìn mình rồi hỏi 'Bây giờ mấy giờ rồi?' trong khi tay vẫn đeo đồng hồ ngon lành.
Một lúc sau, ông ta lại hỏi về cuộc sống của mình, đã lập gia đình chưa. Mình cũng không nghi ngờ gì, trả lời hồn nhiên thôi.
Được một lúc, ông ta bỗng cười khanh khách rồi gọi mình: 'Em nhìn thấy gì chưa?'. Mình chưa kịp định hình thì đã thấy hắn ta đang... vạch quần mở phéc mơ tuya rồi vạch hẳn 'cái đó' của hắn ra ngoài cho mình nhìn Vừa nói hắn vừa dùng tay đưa lên đưa xuống làm mình sợ chết ngất luôn. Mình hoảng hốt hét lên rồi đuổi cổ hắn ta xuống và phi thẳng xe về nhà.
Theo lời kể của chị Minh, sau hôm chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, chị báo với đơn vị cũng như một số đồng nghiệp. Và từ những chia sẻ đó, chị mới giật mình nhận ra rằng có nhiều nữ tài xế cũng đã từng trở thành nạn nhân của những kiểu quấy rối tình dục như bị sờ mó, phải nghe những lời nói tục tĩu hoặc bất ngờ gặp những kẻ thích "khoe của".
"Nghe một anh đồng nghiệp kể có bà chị cũng là tài xế lâu năm cho một hãng xe uy tín. Một ngày nọ, chị chở khách thì gặp phải hai tên biến thái thích nói những lời tục tĩu. Thằng nọ khen 'của quý' của thằng kia và ngược lại. Dù là tài xế lâu năm và khá vững vàng nhưng chị vẫn không thể không khiếp sợ".
Chị Minh cho biết: "Đa số cánh lái xe nhất là lái xe nữ khi gặp những tình huống tương tự như trên thì thường hay bỏ qua, không đối phó với kẻ xấu vì nghĩ đây là chuyện tế nhị, ngại nói ra lắm Tuy nhiên làm như vậy, kẻ biến thái sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ, chúng ta không dám hành động".
Chị Minh cũng tâm sự thêm: "Đàn bà con gái mà làm lái xe thì vất vả trăm đường, khó khăn đủ cả. Suốt ngày phơi nắng phơi sương làm tóc bạc sớm, da dẻ nhăn nheo, gặp chuyện bất trắc… Nhưng được chạy xe phục vụ mọi người, tiếp xúc với nhiều người, lắng nghe những câu chuyện của họ chị thấy rằng nhiều người còn rơi vào hoàn cảnh khổ cực hơn mình mà họ vẫn sống, vẫn không nguôi hi vọng và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn".
Nguồn: kenh14.vn