TraDethuong453
New member
Ôi drama gì mà sốc thế này! Một nữ streamer họ Trương (Zhang) cứ ngỡ mình đã gặp được "sugar daddy" trong mơ trên livestream, ai dè rơi vào bẫy lừa đảo mất trắng gần 60.000 tệ (tầm 235 triệu đồng). Hứa tặng túi hiệu, cho nhà, nhưng cuối cùng chỉ là một màn kịch lừa đảo cực tinh vi!
**Plot twist không ai ngờ: Từ "tổng tài" giàu có đến kẻ lừa đảo**
Ban đầu, cô Trương nghĩ mình đã gặp được "bước ngoặt cuộc đời" khi một người đàn ông tự xưng là "người thành công trong giới tài chính" inbox riêng. Anh ta nói toàn những câu ngôn tình kiểu: "Đối với em, anh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên" Nghe mà muốn xỉu luôn ý!
Nhưng đây không phải phim truyền hình dài tập đâu nhé, mà là vụ án lừa đảo có thật vừa được cảnh sát Phổ Đà điều tra làm rõ. Hiện tại, nghi phạm Ly (Li) đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự rồi nha!
**Giai đoạn "honey trap" - Ngọt ngào nhưng có sai sai **
Cô Trương thường xuyên livestream nhảy múa trên mạng xã hội, với visual nổi bật nên cũng thu hút được nhiều fan. Rồi một hôm, inbox lạ xuất hiện - một "ông chủ Lý" tự xưng làm tài chính, nói ngọt lịm tim luôn.
Không chỉ nói suông, anh ta còn hứa tặng túi xách hàng hiệu làm quà gặp mặt. Cô Trương chắc cũng thầm nghĩ: "Trời ơi, mình gặp định mệnh rồi sao?" Nhưng plot twist bắt đầu từ đây: "Túi thì tặng, nhưng phí ship em phải ứng trước 900 tệ thôi nha!"
900 tệ đổi lấy túi hiệu thì tính sao cũng hời mà! Cô Trương chuyển khoản liền tay. Rồi sau đó? Ghost luôn! Túi đâu không thấy, tin nhắn cũng im re. Nhưng lúc này cô vẫn chưa nhận ra đây là bẫy, còn nghĩ là "sự cố nhỏ" thôi
**Chiêu "ốm nặng ủy thác" - Kinh điển của lừa đảo **
Không lâu sau, "ông chủ Lý" lại ping với tone buồn bã: mình bị bệnh nặng, chỉ còn sống được 2 năm nữa. Điều duy nhất lo lắng là... mẹ già!
Anh ta nói: "Anh có thể ủy thác mẹ cho em chăm sóc không? Em là người tốt, anh tin em". Đổi lại, anh ta sẽ tặng một căn bất động sản cho cô Trương. Nghe xem, drama "nghĩa tình" thế này ai mà chịu nổi!
Cô Trương đã bị lay động và tin tưởng hoàn toàn. Cô nghĩ mình không chỉ tìm được tình yêu mà còn gánh vác trách nhiệm nặng nề nữa chứ!
Tiếp theo là combo chiêu cũ nhưng vẫn ăn: "Sang tên nhà phải đóng phí công chứng", "Phí đo đạc", "Phí làm thủ tục"... Cô Trương cứ thế mà chuyển tiền liên tục với niềm tin vào "tổng tài sắp qua đời" và "gia tài tương lai". Tổng cộng gần 60.000 tệ bay màu!
Mãi đến khi anh ta mất liên lạc hoàn toàn, cô Trương mới tỉnh như người từ giấc mơ: Đại gia tài chính đâu? Nhà đất đâu? Tất cả đều fake! Mình bị lừa rồi!
**Cảnh sát vào cuộc - "Tổng tài" lộ mặt thật **
Sau khi nhận trình báo, cảnh sát mở cuộc điều tra. Hóa ra đằng sau tài khoản đó không phải ông chủ tài chính nào cả, mà là một anh chàng tên Ly (Li) bình thường. Sau khi xác định được hành tung ở tỉnh ngoài, cảnh sát đã theo dõi mật phục suốt hai ngày đêm và bắt giữ thành công.
Lý khai nhận hành vi phạm tội một cách... dở khóc dở cười luôn á! Anh ta nói mình chỉ vô tình lướt xem video nhảy của cô Trương và bị thu hút. Nhưng biết mình "không đủ level" để "tiến xa hơn", thế nên... quyết định lừa tiền!
Vì vậy, Ly (Li) tự dựng cho mình persona "đại gia tài chính" và bắt đầu nhắn tin cho cô Trương.
Túi hiệu? Fake. Nhà lớn? Fake luôn. Để kịch bản thêm chân thực, anh ta còn tạo tài khoản phụ giả làm "thư ký của ông chủ", đủ loại thủ đoạn thao túng tâm lý khiến cô Trương bị lừa tơi tả. Thậm chí anh ta còn nhắn tin cho nhiều nữ streamer khác để "giăng lưới" rộng. 60.000 tệ lừa được? Đã bị anh ta tiêu hoang hết rồi!
Hiện tại, Ly (Li) đã bị cảnh sát Phổ Đà tạm giữ hình sự vì tình nghi phạm tội lừa đảo. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm.
Nguồn: gamek.vn