Từ một cô bạn sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhật Vinh đã "flex" luôn học bổng du học toàn phần sau khi "cân" kỳ thi "Olympic tiếng Nga" do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức. Năng khiếu ngoại ngữ từ bé, lại đam mê Toán học, cô bạn này đã "ẵm" về nhiều giải thưởng siêu xịn đấy!
Mình là Tạ Nhật Vinh (sinh năm 2002), quê ở Trấn Yên, Yên Bái. Hiện tại đang "sống ảo" tại Liên bang Nga với học bổng toàn phần nha mọi người! Trước đó mình từng học tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Yên Bái và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây chính là nơi đã giúp mình "chắp cánh" đến với hành trình chinh phục xứ sở Bạch dương mơ ước
Ngay từ nhỏ, mình đã có năng khiếu học ngoại ngữ rồi nè. Mình từng tham gia và đạt Huy chương Đồng Quốc gia "Tiếng Anh online IOE" tại trường Tiểu học Đào Thịnh. Tuy nhiên hồi đó mình không "đu" ngoại ngữ lắm, mà "all in" cho môn Toán học. Và "chốt đơn" được nhiều giải thưởng cấp Tỉnh, cấp Huyện môn Toán từ cấp 2 đến cấp 3 luôn. Theo đuổi Toán suốt từ Tiểu học đến THPT, mình đã "ngỡ ngàng" khi nhận kết quả thi đại học với điểm Tiếng Anh và Toán cao ngang nhau, dù chỉ ôn Tiếng Anh trong thời gian ngắn thôi. Từ đó, mình nhận ra và quyết định "quay xe" vào trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn!
Từ trước khi nhận "giấy báo nhập học", mình đã "research" rất kỹ về khoa Nga rồi. Biết được sẽ có cơ hội du học 5 năm hoặc trao đổi 10 tháng khi là sinh viên của khoa. Tuy nhiên lúc đó mình chưa dám "mơ to" lắm, nghĩ có khi chỉ đi trao đổi 10 tháng thôi. Nhưng "plot twist" đến khi mình chính thức trở thành ULIS-er, gặp được những giảng viên khoa Nga siêu tuyệt vời, các cô đã làm mình yêu tiếng Nga "mãi không thôi" và mong được "check-in" nước Nga xinh đẹp
Chính vì vậy, mình "chốt đơn" đăng ký tham gia kỳ thi "Olympic Tiếng Nga" do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức. May mắn là mình giành được chiến thắng, cộng thêm GPA 3.51, từ đó nhận được học bổng theo diện Hiệp định Chính phủ và được theo học tại Liên bang Nga. Mình cũng "thankful" vô cùng khi được các thầy cô dìu dắt, giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình học tập, thi cử và làm hồ sơ du học
Từ một cô sinh viên Ngoại ngữ, mình đã có cơ hội đặt chân đến Saint Peterburg du học. Sau khi đến nước Nga xinh đẹp, mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của các anh, chị đi trước. Bất kể khi nào gặp "drama" hay khó khăn gì, mọi người đều sẵn sàng "giải cứu" và làm mình cảm thấy ấm áp hơn ở đây. Nước Nga mang đến cho mình rất nhiều trải nghiệm mới, cơ hội mới và những người bạn "xịn xò"
Khó khăn khi rời xa gia đình, đặt chân đến một đất nước xa lạ thì nhiều lắm nha: Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, độ chênh múi giờ, phải sống tự lập khi không ở gần bố mẹ... Tuy nhiên, nhận được sự động viên của gia đình và sự "support" từ những người đi trước, mình đã vượt qua được tất cả!
Với mình, học tập tại đất nước xa lạ với ngôn ngữ mới chưa bao giờ là "ez". Không chỉ học kiến thức trên lớp mà còn phải tìm hiểu thêm về lối sống, văn hóa để dễ "blend in" hơn. Chương trình học toàn tiếng Nga cũng khá "heavy" với những người mới học, tuy nhiên mình vẫn cảm thấy "lucky" khi có cơ hội được du học và tiếp cận nền giáo dục mới, "collect" thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ
Phải nói thật là tiếng Nga "khó xỉu"! Vì bảng chữ cái tiếng Nga có nguồn gốc từ bảng Cyrillic thay vì bảng chữ cái Latinh như tiếng Việt. Do đó có nhiều sự khác biệt về cách đọc, viết và có nhiều chữ cái mới. Mình nghĩ ai học ngoại ngữ cũng đều có lúc "lú lẫn" giữa ngôn ngữ này và ngôn ngữ khác, và mình cũng không ngoại lệ
Hơn nữa, tiếng Nga không phổ biến như những ngôn ngữ khác, nên việc tìm kiếm tài liệu học tập "khó nhằn" hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô giáo mình từng nói: "Con gái rất dễ thích chàng trai nói chuyện với mình hàng ngày!". Tương tự với việc học, vì thế "bí kíp" học tiếng Nga nói riêng và tất cả các môn học nói chung của mình là dành thật nhiều thời gian cho nó. Ngoài ra, tiếng Nga và tiếng Anh cũng có nhiều từ ngữ tương đồng và mình thường "apply" kiến thức tiếng Anh để ghi nhớ và sử dụng tiếng Nga tốt hơn
Một câu nói yêu thích của mình: "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ" – Steve Jobs. Đây chính là câu nói "tiếp lửa" cho mình rất nhiều động lực khi thử sức làm việc gì đó mới, hay mỗi khi gặp khó khăn, "vấp ngã".
Nguồn: svvn.tienphong.vn