Nữ sinh Y Dược xinh đẹp với động lực sống cháy hết mình mỗi ngày

770c571a48d9a76f0b44.webp


Nguyễn Thảo Nguyên sinh ngày 29/02/2000 (đúng là sinh nhật 4 năm mới có một lần luôn á ), hiện đang là sinh viên khoa Điều Dưỡng - Trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên. Phương châm sống của cô bạn này nghe xong chỉ muốn lưu làm wallpaper: "Không ngừng nỗ lực mỗi ngày" ✨

bf6fe6c5570aac8bc6e6.jpg


Hóa ra từ bé, Thảo Nguyên đã mê mẩn hình ảnh các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc người bệnh. Mơ ước được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để giúp đỡ mọi người từ đó đã in sâu vào tâm trí.

Bố mẹ từng lo lắng và gợi ý những ngành khác vì nghề y vất vả lắm, nhưng cô bạn vẫn kiên định với đam mê của mình. Sau khi tìm hiểu kỹ, Thảo Nguyên quyết chọn trường ĐH Y Dược Thái Nguyên - một môi trường mà cô cảm thấy phù hợp nhất. Và thật sự, quyết định này đã giúp cô khám phá được rất nhiều điều thú vị về bản thân

Là sinh viên Y Dược, Thảo Nguyên luôn cố gắng học tập và rèn luyện để thực hiện lời Bác dặn: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Vừa học vừa cống hiến, đúng chuẩn người trẻ thời đại mới luôn!

07d248eee20dcebfcd08.jpg


b0f6615dedae0f0d8e3c.jpg


Plot twist là cô bạn này cực kỳ đam mê văn nghệ và thể thao nữa nha! Vào trường là Thảo Nguyên tham gia luôn câu lạc bộ múa và tham dự vô số sự kiện của nhà trường.

Ngày xưa chưa từng cầm mic dẫn chương trình, thậm chí còn tự ti khi nói trước đám đông (ai cũng có giai đoạn này mà ). Nhưng môi trường đại học đã giúp cô phát triển vai trò MC một cách tuyệt vời!

Năm 2019, Thảo Nguyên đăng ký tham gia "Nữ sinh y dược tài năng, duyên dáng". Trong những ngày cận kề thi, cô vừa đi học, đi thực hành trên trường, tối đến còn phải tập catwalk và thần thái trên sân khấu. Công sức bỏ ra không phụ lòng người - cô đã ẵm trọn giải Á Khôi 1 cùng 2 giải phụ "Nữ sinh trả lời ứng xử hay nhất" và "Nữ sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất" ✨

57a3d1739b3cdf473ff4.jpg


Hiện tại mỗi khi rảnh là Thảo Nguyên lại đi tập nhảy hoặc múa. Nhiều người thắc mắc: "Học Y vất vả thế mà còn tham gia nhiều hoạt động vậy không mệt sao?"

Câu trả lời của cô khiến ai cũng gật gù: Không hề! Bởi khi được làm những gì mình thích và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, bạn sẽ thấy rất hạnh phúc

Điều khiến Thảo Nguyên vui hơn cả chính là được nhìn thấy nụ cười của các cụ già, em nhỏ khi đi tình nguyện. Ngoài màu áo trắng của ngành y, cô còn yêu luôn cả màu áo xanh tình nguyện nữa

3464229e0765277e430d.jpg


Message mà Thảo Nguyên muốn gửi đến mọi người thật là ý nghĩa: "Chúng ta còn trẻ, hãy luôn hoàn thiện bản thân từng chút một mỗi ngày. Mỗi ngày cố gắng một chút, 1 tháng sau, 1 năm sau nhìn lại bạn đã là phiên bản tốt hơn của chính mình rồi đấy!"

Đúng là mỗi ngày tiến bộ 1% thì sau một năm sẽ tốt hơn gấp nhiều lần! Cùng cố gắng nha mọi người

62e826a5a7bef4342a1c.jpg


eb037e4cef505c2d5c41.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top