Hà Thương Huyền - cô bạn sinh viên năm cuối ngành Dược K15B tại Đại học Y - Dược Thái Nguyên đang gây sốt với hành trình "lột xác" siêu đỉnh của mình. Từ một cô gái nhút nhát, ít nói giờ đã trở thành người tràn đầy năng lượng tích cực. Bí quyết? Chính là những công việc làm thêm đã "thay máu" hoàn toàn cho cô nàng đấy!
Từ trợ giảng tiếng Anh, gia sư dạy kèm 1:1, đến làm thêm tại phòng khám... mỗi công việc đã tô thêm một màu sắc mới cho cuộc sống sinh viên của Huyền.
Vượt qua "nỗi sợ hãi" - chặng đường không dễ dàng
"Mình từng rất tự ti và giới hạn cho bản thân, luôn lo lắng về những bất lợi có thể đến" - Huyền chia sẻ thật lòng về quá khứ của mình. Nhưng rồi khi sự cố ập đến bất chợt, cô buộc phải đối mặt không còn lựa chọn nào khác.
Và đó chính là bước ngoặt! Huyền đã lấy hết can đảm, viết ra giấy những việc cần làm và cả những kết quả tốt xấu có thể xảy ra. "Mình tập trung vào việc thực hiện mà quên luôn nỗi sợ hãi đi" - cô nàng kể.
Plot twist là kết quả vượt xa mong đợi luôn á! Từ đó, vô số cơ hội và may mắn liên tục gõ cửa. Bài học rút ra? "Cuộc sống đến với bạn theo cách bạn nghĩ, đừng tự giới hạn bản thân mà hãy tin vào chính mình. Cứ lăn xả, trải nghiệm đi, đừng care quá về cách người khác nhìn nhận mình!"
Chiến thắng "nỗi ám ảnh tiếng Anh"
Học cấp 3 ở huyện, Huyền từng chỉ tập trung vào các môn thi đại học khối y, còn tiếng Anh thì... "hầu như không học và cảm thấy không cần thiết"
Nhưng lên đại học, cô mới vỡ lẽ tiếng Anh không chỉ quan trọng mà còn là chìa khóa mở ra biết bao cơ hội! Và rồi công việc trợ giảng tiếng Anh đến, buộc Huyền phải tự học và luyện tập mỗi ngày với cường độ cao.
Phát hiện của cô? "Không có gì quá khó, muốn giỏi thì chỉ cần... LẶP LẠI! Làm đi làm lại một thứ gì đó, nó sẽ thành thói quen và thế mạnh của bạn luôn." Câu "lặp lại là mẹ của mọi kỹ năng" đúng không thể đúng hơn!
Tham gia hoạt động xã hội - sống có ích đúng nghĩa
Không chỉ chăm chỉ học tập và làm thêm, Huyền còn active cực mạnh trong Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên. Từ nhặt ve chai gây quỹ từ thiện, làm đồ handmade từ len, gói bánh chưng tặng người nghèo, làm đèn ông sao cho trẻ em Trung thu, đến gặt lúa, trồng cây, dựng đèn đường ở vùng cao... cô nàng "all-in" hết mình!
Hiện tại, Huyền đang tham gia dự án sáng chế cây ATM thu gom lon nhựa trong nhóm học bổng SCG Việt Nam. Vừa học vừa làm vừa thiện nguyện, năng lượng level 1000 luôn!
"Mình rất đam mê nghiên cứu và sáng chế, đặc biệt là tạo ra các sản phẩm dược mỹ phẩm từ thiên nhiên an toàn, hiệu quả, và bảo vệ môi trường" - Huyền chia sẻ về đam mê của mình.
Triết lý sống của một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết
Theo Huyền, điều đầu tiên một người trẻ cần có là "hiếu thảo" với cha mẹ - nền tảng của mọi đạo đức tốt đẹp.
Thứ hai, "đặt cái TÂM lên trên hết" trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. "Mình tin rằng trái đất rất tròn, cho đi thứ gì sẽ nhận lại được thứ đó. Karma is real đấy!"
Luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, yêu thương và giúp đỡ người khó khăn, đồng thời học hỏi từ những người giỏi hơn. "Đừng lo sợ thiệt thòi khi cho đi, hãy coi đó như ký gửi hành lý cho tương lai. Những gì bạn trao đi hôm nay sẽ là người bạn đồng hành trên những chặng đường mai sau."
Thành tích "khủng" của nữ sinh 2K
List thành tích của Huyền nghe mà choáng á các bạn ơi:
• Sinh viên giỏi liên tục các năm 2021-2022, 2022-2023
• Sinh viên 5 Tốt cấp trường (2 năm liền nha!)
• Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022-2023
• Chủ nhiệm đề tài NCKH về sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên
• Nhiều giấy khen xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên
• Giải "Tác phẩm yêu thích nhất" cuộc thi về rác thải nhựa
• Học bổng "SCG Sharing the Dream" 2022 và 2023
• Tham gia dự án sáng chế cây ATM nhựa siêu xịn
Nguồn: svvn.tienphong.vn