Nữ sinh Y dọa "trả đũa" bệnh nhân: Danh tính bị lộ, Đại học Y Hà Nội xử lý cực gắt

49a8332a413add0fb3d9.jpg


Ối giời ơi, drama ngành Y chưa dứt! Chỉ vài tiếng sau vụ 2 nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bị đuổi về vì livestream chửi bậy, dọa "tiêm thuốc độc", netizen lại phát hiện thêm một clip gây sốc nữa của một nữ sinh mặc áo blouse trắng

Tối 26/7, một đoạn video từ tài khoản mạng xã hội gắn vị trí Trường Đại học Y Hà Nội xuất hiện với nội dung khiến ai cũng "há hốc mồm". Nữ sinh này viết:

"Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ấy trong góc và sẽ lấy trật ven 3 lần".

Đọc xong mà giật mình luôn á! Phát ngôn kiểu "trả thù" bệnh nhân này lập tức nhận về "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc cho rằng dù là đùa hay câu view thì việc nói đến những hành động ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh là hoàn toàn không thể chấp nhận được với một sinh viên Y.

Sau khi bị cộng đồng mạng "ném đá" tơi bời, chủ tài khoản đã vội vàng xóa video. Nhưng mà internet có quên đâu nha!

a0468405569c15c998b9.jpg


Trường lên tiếng cực gắt

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, xác nhận người trong clip là T.T.T.L., sinh viên năm 2 ngành Hộ sinh (khóa 2024-2028).

Ông cho biết nhà trường sẽ xem xét xử lý kỷ luật nghiêm với nữ sinh này, đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý luôn.

"Trường Đại học Y Hà Nội không dung túng những tư tưởng và suy nghĩ như vậy",

PGS.TS Lê Đình Tùng nhấn mạnh rất rõ ràng.

Điều khiến vị Phó Hiệu trưởng băn khoăn là sao một sinh viên năm 2 ngành Hộ sinh lại đề cập đến việc xếp giường và lấy ven cho bệnh nhân?

"Tôi chưa hiểu tại sao một sinh viên năm 2, ngành Hộ sinh lại được xếp giường và có thể lấy máu cho bệnh nhân",

ông nói, đồng thời cho biết nhà trường đang tiếp tục điều tra toàn bộ sự việc.

Không phải vụ duy nhất trong ngày

Đáng chú ý là đây không phải case đơn độc đâu nha!

Trước đó cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ngồi tại quầy đón tiếp, liên tục chửi tục, cười cợt và thậm chí đe dọa sẽ "tiêm thuốc độc" cho người xem livestream. Sốc visual luôn!

Ngay trong đêm 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã ra thông báo khẳng định 2 cô gái không phải nhân viên y tế mà là sinh viên ngành Y của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang thực tập.

Bệnh viện sau đó quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập, trả 2 sinh viên về trường xử lý theo quy định, đồng thời khẳng định đây là hành vi cá nhân, không đại diện cho tác phong của đội ngũ y bác sĩ.

Phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng xác nhận đã thành lập hội đồng để xem xét hình thức kỷ luật với 2 sinh viên này.

Cần giáo dục ý thức nghề nghiệp gấp!

Việc liên tục xuất hiện các vụ sinh viên ngành Y có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội đang khiến nhiều người lo lắng về ý thức nghề nghiệp của một bộ phận sinh viên

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh đào tạo chuyên môn, các trường y khoa cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử trên mạng. Bởi vì với ngành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người, chỉ một câu nói thiếu chuẩn mực cũng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người bệnh đối với đội ngũ y tế và các trường đào tạo.

2c9b37299a772f0dcc61.jpg


d73e38f254efff0b316b.jpg


dc53128baf4a52fa6b6e.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top