Không chỉ sở hữu personality cực kỳ sôi nổi, Trần Thị Phương còn được biết đến là cô gái ưu tú và cực kỳ active trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên trường Y Dược (ĐH Duy Tân) đó nha!
Hiện tại, Phương đang là sinh viên ngành Y Đa khoa, đồng thời "hold" luôn vị trí Bí thư Liên chi đoàn khoa Y, Ủy viên Ban chấp hành trường Y Dược của ĐH Duy Tân. Giỏi thật sự!
Phương sinh ra và lớn lên ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình có truyền thống tích cực trong công tác Đoàn nên Phương đã "mê" các hoạt động này từ khi còn bé xíu. Cô nàng tâm sự: "Chị gái mình cũng là đoàn viên ưu tú tại địa phương. Đây chính là nhân vật đã truyền cảm hứng hoạt động Đoàn - Hội cho mình".
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Phương giữ chức lớp trưởng và cực kỳ tích cực trong những hoạt động văn hóa - văn nghệ. Ngoài ra, nữ sinh còn "lấn sân" qua mảng thể dục - thể thao khi ghi tên mình trong đội tuyển bóng chuyền và bóng đá của trường nữa này!
Nhớ về những ngày tháng đó, Phương kể: "Ngay khi còn là đội viên, mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, mình đã tích cực tham gia các chương trình, hoạt động của trường. Từ đó, mình tự tin hơn, được giao lưu, học hỏi với các bạn, các anh chị đi trước. Đó chính là động lực để mình tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn - Hội đến ngày hôm nay".
Ngoài yêu thích hoạt động ngoại khóa, Phương còn đam mê khoa học sức khỏe cực kỳ. Với cô nàng, điều bí ẩn nhất chính là cơ thể người - nó như một vũ trụ thu nhỏ và sinh viên ngành Y là những "phi hành gia" đang khám phá các bí ẩn ấy. Nghe deep vãi luôn! Đồng thời, Phương mong muốn áp dụng những kiến thức học được để chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Đó cũng là lý do Trần Thị Phương quyết định theo học Y Đa khoa đấy.
Phương luôn đặt việc học lên đầu tiên nha các bạn. Đặc biệt chuyên ngành đang theo học đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành cao lắm. Phương luôn cố gắng sắp xếp thời gian để "balance" giữa việc học và tham gia hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh không cảm thấy áp lực vì bên cạnh luôn có những người bạn cùng chia sẻ và support nhau vượt qua những lúc khó khăn trong học tập.
Với Phương, nếu giảng đường là nơi để trau dồi kiến thức chuyên môn, thì hoạt động Đoàn - Hội là một hành trình để mình ngày càng trưởng thành hơn. Bước vào hàng ngũ cán bộ Đoàn ngay khi còn là sinh viên năm nhất, Phương có nhiều cơ hội rèn luyện bản thân, rèn luyện các kỹ năng mềm, được cống hiến sức trẻ và được chia sẻ cùng cộng đồng. Ý nghĩa quá đi mất!
Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, Trần Thị Phương đã nhận được giải thưởng siêu xịn "Sao Tháng Giêng năm 2022" của T.Ư Hội Sinh Viên Việt Nam luôn nha! Đồng thời, cô gái còn là Á khoa 2, Thủ lĩnh Sinh viên của trường ĐH Duy Tân. Xịn sò thật sự!
"Hãy tham gia Đoàn - Hội một cách tích cực và nghiêm túc. Và coi đó là một cơ hội để bạn tự hoàn thiện bản thân và góp phần vào sự phát triển cộng đồng. Mình tin rằng bạn sẽ có một tuổi trẻ vui vẻ, ý nghĩa và trọn vẹn", nữ sinh viên chia sẻ thêm.
Nguồn: svvn.tienphong.vn