Nữ sinh xứ Thanh kiếm 180 triệu/tháng từ năm nhất đại học: Câu chuyện gây sốt cộng đồng mạng

d69b67264f6a20cea7a3.webp


Lê Thị Thùy Linh hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô nàng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Thanh Hóa, nhưng đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt học tập đỉnh cao của vùng Động lực lớn nhất của Linh chính là gia đình, và điều đó đã thúc đẩy cô không ngừng phấn đấu để phát triển bản thân.

19591d97be879884632b.jpg


Bài học "chét đắng" về sự tự kiêu từ thuở nhỏ

Từ hồi còn đi học tiểu học, Linh đã là cái tên "hot" trong top học sinh xuất sắc, được thầy cô tin tưởng giao cho thi Olympic Toán, Tiếng Anh và học sinh giỏi Toán - Ngữ Văn cấp huyện. Tự tin thì có, nhưng cũng hơi... tự kiêu một chút

Và rồi khi vào trường THCS trọng điểm của huyện, Linh đã nhận ngay một "cú tát" reality check. Trước những thành tích khủng và tác phong "sang xịn mịn" của các bạn, cô nàng trở nên trầm lặng và rụt rè hơn nhiều. Nhưng không phải type bỏ cuộc, Linh đã "cày" không ngừng nghỉ, bầu bạn với sách vở trong khi bạn bè tham gia hoạt động ngoại khóa. Và đến cấp 3, cô đã comeback mạnh mẽ với Giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý, Top 10 học sinh có điểm thi đại học cao nhất trường

c2196034c553e8c543f4.jpg


42d7c697223caf321c94.jpg


Năm nhất đã "ẵm" 180 triệu/tháng từ kinh doanh online: Xịn thật!

Linh chưa bao giờ hối hận về việc chọn Ngoại thương. Môi trường năng động, nhiệt huyết ở đây chính là thứ mà cô nàng tìm kiếm - một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ so với cuộc sống ở vùng quê nghèo trước đây.

Ngay từ năm nhất, thay vì đi làm gia sư như đa số sinh viên Ngoại thương, Linh đã quyết định "all in" vào con đường kinh doanh online phù hợp với cá tính bản thân hơn. Khởi đầu với vốn liếng "nhỏ nhoi" chỉ 2 triệu đồng trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, giờ đây doanh thu trung bình hàng tháng của cô đạt khoảng 60-70 triệu đồng. Đỉnh điểm nhất là tháng có doanh thu lên tới 180 triệu đồng luôn đó!

Với một sinh viên năm nhất thì đây là thành tích đáng tự hào vô cùng rồi nhỉ?

f6409aacd350c77122c0.jpg


328534e2b0d98f6b4f41.jpg


"Tri thức mới làm nên giá trị thực sự" - Quote đáng ngẫm!

Dù kiếm tiền "xịn xò" như vậy, Linh vẫn luôn giữ mindset rằng "việc kiếm tiền chỉ là phụ, tri thức mới làm nên giá trị thực sự của con người". Chính vì thế, cô luôn cố gắng balance giữa việc học và kinh doanh một cách khéo léo.

Kết quả? GPA năm vừa rồi của Linh đạt 3.82/4.0 (tương đương 9.0/10.0) - quá đỉnh! Không chỉ vậy, cô còn đang "cày cuốc" thêm 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Trung để hội nhập với xu hướng toàn cầu hóa.

c0d5ce7ddb032cd5b620.jpg


9c5df07d25b3c6b80637.jpg


Giấc mơ thời trang và lời nhắn gửi đến các bạn trẻ

Dù học kinh tế nhưng trong tim Linh luôn cháy bỏng đam mê với thời trang từ bé. Thực trạng đạo nhái, kém chất lượng nhưng "hét giá trời" của một số local brand Việt luôn khiến cô trăn trở và mong muốn tạo nên sức ảnh hưởng tích cực cho ngành thời trang nước nhà, đưa thời trang Việt Nam vươn tầm cao mới ✨

Linh hy vọng tư duy kinh tế, sự nhạy bén và óc sáng tạo sẽ giúp cô phát triển theo con đường mơ ước. Cô cũng gửi lời khuyên đến các bạn sinh viên: hãy xây dựng mạng lưới Networking cho mình, chủ động tìm kiếm tri thức và khám phá tiềm năng bản thân.

Và như lời tác giả Nguyễn Tuấn Anh đã nói: "Hãy xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất" - một câu quote đáng suy ngẫm cho thế hệ trẻ ngày nay!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top