Nữ sinh xứ Nghệ đỗ Học viện Tòa án nhưng quá nghèo, nguy cơ phải bỏ lỡ giảng đường đại học

GauCoco

New member
fa53cb655932a1efc752.jpg


Chiến tích thi đạt 22,95 điểm khối A đáng tự hào vậy mà em Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm 1999, xóm 2, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An) lại đang phải đau đầu vì... không có tiền đóng học phí Ước mơ được ngồi trên giảng đường giờ trở thành điều xa xỉ với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn của em.

Nghe tiếng có khách, em Nga chạy vội ra đón rồi ngượng ngùng mời vào căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Rót nước mời khách, gương mặt xinh xắn của cô nữ sinh 18 tuổi vẫn phảng phất nét buồn đằng sau.

Nga kể, em là con thứ hai trong nhà có ba anh chị em. Chị gái Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1996) hiện đang là sinh viên năm cuối ĐH Kiểm sát Hà Nội, còn em trai Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2004) đang học lớp 8.

19a7ec87e6a47aad6491.jpg


Ngoài ra, gia đình em còn có ông bà nội đều đã 90 tuổi rồi. Kinh tế gia đình thuần nông, 8 sào ruộng chỉ đủ cơm no chứ không đủ tiêu nên bố mẹ em phải đi làm thêm nhiều nghề.

Đến năm 2010, tai họa ập xuống khiến anh Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1972, bố Nga) mãi mãi chỉ có thể nằm một chỗ Nga còn nhớ, một thời gian dài sau đó chỉ có ba chị em ở với ông bà, còn mẹ đưa bố chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, chỗ nào nghe nói chữa được thì đều thử với hy vọng bố có thể đi lại được.

a6ac946b7acb1f570a91.jpg


"Bố em bị bò húc dẫn đến bại liệt, suốt 7 năm ròng chỉ nằm trên giường, mọi việc đều đè lên đôi vai mẹ. Ba chị em còn nhỏ tuổi nên chẳng giúp được gì, đành tự nhủ nhau cố gắng học hành và làm việc nhà khi rảnh", Nga kể.

Chính vì hoàn cảnh nặng nề đó nên Nga từng định không tham gia kỳ thi THPT quốc gia, vì biết đậu đại học cũng khó mà đi học được. "Một mình chị gái học đã khiến mẹ quá vất vả rồi, giờ em mà đi học nữa thì lấy tiền đâu ra. Em không muốn mẹ khổ...", Nga cúi đầu thổ lộ.

2202f95d58619fae69ff.jpg


"Trước lúc thi, Nga nói với mẹ hay là bỏ học để đi làm kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng mẹ nhất định không chịu, dù có nghèo khổ thế nào cũng sẽ không bao giờ cho con nghỉ học", chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ Nga) chia sẻ. Chị Hồng đã dành thời gian khuyên nhủ con, nếu bây giờ đi làm chỉ kiếm được tiền trước mắt, sau này vẫn khổ như bố mẹ, chỉ có con đường học tập mới thoát nghèo hoàn toàn.

Ngoài ra, chị Hồng còn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của Nga nhờ phân tích cho con hiểu. Biết tin, ngay trước hôm thi, thầy giáo Từ Đức Toàn (Trường THPT Nam Đàn 2) đã đến tận nhà nói chuyện với cô học trò nhỏ, và đến hôm thi thầy Toàn còn đích thân đưa Nga tới trường

d9568f7173a257296bd8.jpg


Nhờ có sự động viên của mẹ và thầy, Nguyễn Thị Thúy Nga đã xuất sắc đạt 22,95 điểm tổ hợp môn khối A. Cộng với điểm ưu tiên khu vực, Nga đủ điểm trúng tuyển Học viện Tòa án luôn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top