Chị em ơi, vụ này nghe xong mà giật cả mình luôn! Mới lên TP.HCM được có 10 ngày thôi mà một nữ sinh 18 tuổi đã gặp phải bọn tội phạm công nghệ cao với chiêu trò "bắt cóc online" cực kỳ tinh vi. Đọc vụ này xong chắc chắn các bạn nào sắp lên thành phố học đại học phải cẩn thận gấp đôi!
Theo thông tin từ Công an TP.HCM công bố ngày 3/10, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/9 khi người thân của em N.T.N. (18 tuổi) vội vã chạy đến trụ sở Công an phường Đức Nhuận trình báo trong tình trạng hoảng loạn.
Em N. là tân sinh viên mới từ quê lên Sài Gòn nhập học được đúng 10 ngày, đang ở ghép với người thân tại một khu trọ ở phường Đức Nhuận. Gia đình vừa nhận được cuộc gọi từ số máy lạ báo là em bị "bắt cóc", yêu cầu chuyển gấp 150 triệu đồng tiền chuộc nếu không muốn em gặp nguy hiểm. Kinh hơn là lúc đó điện thoại em N. luôn ở trạng thái báo bận hoặc ngắt kết nối, ai cũng không liên lạc được
Chiêu trò tinh vi đến rợn người
Sau khi điều tra, công an phát hiện thủ đoạn của bọn tội phạm này cực kỳ bài bản và khéo léo lợi dụng tâm lý sợ hãi của sinh viên mới lên thành phố.
Đầu tiên, chúng lấy được thông tin cá nhân của em N. rồi chủ động nhắn tin qua Zalo. Để tạo lòng tin, bọn này còn gọi video call mặc nguyên bộ quân phục Cảnh sát nhân dân giả mạo (ghê chưa!), rồi vu khống em N. liên quan đến đường dây mua bán ma túy quy mô lớn và nhận 300 triệu đồng bất chính
Khi em N. hoảng sợ phản bác mình vô tội, chúng lại tung "đòn hiểm": nói rằng tên cầm đầu khai đồng phạm có hình xăm ở vùng ngực, yêu cầu cung cấp hình ảnh để chứng minh mình trong sạch. Vì quá lo sợ bị oan, em N. đã quay toàn bộ hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể rồi gửi qua Zalo cho bọn chúng
Nắm được điểm yếu này, bọn tội phạm ép em N. chuyển sạch 1,1 triệu đồng trong tài khoản sinh viên. Thấy số tiền quá ít, chúng bắt đầu kích hoạt kịch bản "bắt cóc online": ép em N. rời khỏi nhà, di chuyển ra một địa điểm khác và liên tục giữ cuộc gọi không được tắt máy.
Chính sự cô lập này đã tạo nên hiện trường giả của một vụ bắt cóc, làm bàn đạp để chúng gọi điện đe dọa đòi 150 triệu đồng tiền chuộc từ gia đình.
May mắn được giải cứu kịp thời
Nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai phương án truy xét ngay lập tức. Các trinh sát rà soát toàn bộ cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, quán internet, quán cà phê xung quanh nơi ở của em N.
Công an nhận định em N. mới lên thành phố chưa rành đường, lại đang hoảng loạn và bị khống chế qua điện thoại nên không thể đi xa được.
Gần 1 giờ sau (khoảng 3 giờ kể từ khi em rời khỏi nhà), trinh sát đã tìm thấy em N. đang ngồi co rúm sợ hãi, khóc một mình tại một quán cà phê cách nhà chỉ 200m. Em vẫn đang run rẩy cầm chiếc điện thoại bị đối tượng thao túng. Công an đã kịp thời can thiệp, ngắt kết nối, trấn an tinh thần và đưa em N. về với gia đình an toàn
Làm sao để không bị "dính bẫy"?
Theo công an, chiêu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng không phải mới nhưng việc ép nạn nhân tự quay clip nhạy cảm để làm công cụ khống chế là một biến tướng cực kỳ đê hèn.
Với các bạn học sinh, sinh viên:
• Cha mẹ, người thân cần cập nhật các hình thức lừa đảo mới để trao đổi, định hướng cho con em trước khi các bạn bước vào môi trường đại học xa nhà
• Tạo dựng môi trường cởi mở để khi gặp sự cố hay bị đe dọa, con em sẵn sàng tìm đến cha mẹ tâm sự thay vì sợ hãi giấu giếm
Các trường đại học, cao đẳng cần phối hợp với công an địa phương tổ chức thường xuyên các chuyên đề tập huấn phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhận diện hành vi thao túng tâm lý cho tân sinh viên ngay từ đầu khóa học.
Lưu ý quan trọng cho mọi người:
Không tin tưởng người tự xưng là công an liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội
Tuyệt đối không chuyển tiền với lý do "chứng minh trong sạch" hay "phục vụ điều tra"
Không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ
Không tự ý rời khỏi nhà hoặc đến địa điểm khác theo hướng dẫn qua mạng
Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng, cần bình tĩnh, ngắt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ Công an TP.HCM công bố ngày 3/10, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/9 khi người thân của em N.T.N. (18 tuổi) vội vã chạy đến trụ sở Công an phường Đức Nhuận trình báo trong tình trạng hoảng loạn.
Em N. là tân sinh viên mới từ quê lên Sài Gòn nhập học được đúng 10 ngày, đang ở ghép với người thân tại một khu trọ ở phường Đức Nhuận. Gia đình vừa nhận được cuộc gọi từ số máy lạ báo là em bị "bắt cóc", yêu cầu chuyển gấp 150 triệu đồng tiền chuộc nếu không muốn em gặp nguy hiểm. Kinh hơn là lúc đó điện thoại em N. luôn ở trạng thái báo bận hoặc ngắt kết nối, ai cũng không liên lạc được
Chiêu trò tinh vi đến rợn người
Sau khi điều tra, công an phát hiện thủ đoạn của bọn tội phạm này cực kỳ bài bản và khéo léo lợi dụng tâm lý sợ hãi của sinh viên mới lên thành phố.
Đầu tiên, chúng lấy được thông tin cá nhân của em N. rồi chủ động nhắn tin qua Zalo. Để tạo lòng tin, bọn này còn gọi video call mặc nguyên bộ quân phục Cảnh sát nhân dân giả mạo (ghê chưa!), rồi vu khống em N. liên quan đến đường dây mua bán ma túy quy mô lớn và nhận 300 triệu đồng bất chính
Khi em N. hoảng sợ phản bác mình vô tội, chúng lại tung "đòn hiểm": nói rằng tên cầm đầu khai đồng phạm có hình xăm ở vùng ngực, yêu cầu cung cấp hình ảnh để chứng minh mình trong sạch. Vì quá lo sợ bị oan, em N. đã quay toàn bộ hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể rồi gửi qua Zalo cho bọn chúng
Nắm được điểm yếu này, bọn tội phạm ép em N. chuyển sạch 1,1 triệu đồng trong tài khoản sinh viên. Thấy số tiền quá ít, chúng bắt đầu kích hoạt kịch bản "bắt cóc online": ép em N. rời khỏi nhà, di chuyển ra một địa điểm khác và liên tục giữ cuộc gọi không được tắt máy.
Chính sự cô lập này đã tạo nên hiện trường giả của một vụ bắt cóc, làm bàn đạp để chúng gọi điện đe dọa đòi 150 triệu đồng tiền chuộc từ gia đình.
May mắn được giải cứu kịp thời
Nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai phương án truy xét ngay lập tức. Các trinh sát rà soát toàn bộ cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, quán internet, quán cà phê xung quanh nơi ở của em N.
Công an nhận định em N. mới lên thành phố chưa rành đường, lại đang hoảng loạn và bị khống chế qua điện thoại nên không thể đi xa được.
Gần 1 giờ sau (khoảng 3 giờ kể từ khi em rời khỏi nhà), trinh sát đã tìm thấy em N. đang ngồi co rúm sợ hãi, khóc một mình tại một quán cà phê cách nhà chỉ 200m. Em vẫn đang run rẩy cầm chiếc điện thoại bị đối tượng thao túng. Công an đã kịp thời can thiệp, ngắt kết nối, trấn an tinh thần và đưa em N. về với gia đình an toàn
Làm sao để không bị "dính bẫy"?
Theo công an, chiêu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng không phải mới nhưng việc ép nạn nhân tự quay clip nhạy cảm để làm công cụ khống chế là một biến tướng cực kỳ đê hèn.
Với các bạn học sinh, sinh viên:
• Cha mẹ, người thân cần cập nhật các hình thức lừa đảo mới để trao đổi, định hướng cho con em trước khi các bạn bước vào môi trường đại học xa nhà
• Tạo dựng môi trường cởi mở để khi gặp sự cố hay bị đe dọa, con em sẵn sàng tìm đến cha mẹ tâm sự thay vì sợ hãi giấu giếm
Các trường đại học, cao đẳng cần phối hợp với công an địa phương tổ chức thường xuyên các chuyên đề tập huấn phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhận diện hành vi thao túng tâm lý cho tân sinh viên ngay từ đầu khóa học.
Lưu ý quan trọng cho mọi người:
Nguồn: kenh14.vn