Từng được Forbes công nhận là nữ tỷ phú trẻ nhất hành tinh khi mới 19 tuổi vào năm 2016, cuộc sống hiện tại của Alexandra Andresen khiến ai cũng phải "wow"
Năm 2016, cái tên Alexandra Andresen gây bão khắp các trang báo quốc tế khi lọt top tỷ phú của Forbes. Chỉ 19 tuổi, cô bạn người Na Uy đã "flex" khối tài sản khủng khoảng 1,2 tỷ USD (hơn 31.000 tỷ đồng thời điểm đó) – trong khi bạn bè cùng tuổi vẫn đang loay hoay với deadline bài tập lớn
Nguồn gốc khối tài sản "khủng long" của Alexandra gắn liền với Ferd - tập đoàn đầu tư của gia đình cô. Tiền thân của doanh nghiệp này là công ty thuốc lá có lịch sử lâu đời, được tổ tiên nhà Andresen mua lại từ năm 1849 và phát triển trong khoảng 150 năm.
Đến năm 2005, gia đình quyết định "đổi gió" - bán mảng kinh doanh thuốc lá để chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư đa ngành. Tập đoàn Ferd sau đó phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của ông Johan H. Andresen - cha của Alexandra.
Chuyện Alexandra thành tỷ phú từ khi còn "xanh lá cây" bắt nguồn từ quyết định chuyển nhượng cổ phần của gia đình. Năm 2007, khi cô mới 11 tuổi (đang tuổi nghịch ngợm), ông Johan đã chuyển 42,2% cổ phần Ferd cho con gái, đồng thời trao tỷ lệ tương tự cho chị gái Katharina Andresen.
Tuy nhiên, phải đến những năm cuối cấp ba, thông tin về tài sản của hai chị em mới được công chúng "khui" ra thông qua dữ liệu thuế công khai tại Na Uy. Alexandra kể lại ngay đêm thông tin này lan truyền, tài khoản Facebook của cô nhận được hơn 500 lời mời kết bạn từ những người không quen - chắc ai cũng muốn làm quen với "nữ thần tài" này nhỉ
Năm 2016, Forbes chính thức ghi nhận Alexandra là tỷ phú trẻ nhất thế giới tại thời điểm đó. Nhưng khác với tưởng tượng về những người thừa kế "ngậm thìa vàng", cô không hề muốn nối nghiệp cha trên thương trường mà chọn theo đuổi niềm đam mê riêng.
Có hàng chục nghìn tỷ nhưng chọn... yêu ngựa hơn tiền
Trong khi chị gái Katharina từng học ngành Khoa học Xã hội tại Amsterdam University College và thực tập tại doanh nghiệp gia đình, Alexandra lại dành toàn bộ tâm huyết cho bộ môn cưỡi ngựa biểu diễn (dressage).
Cô từng ba lần giành chức vô địch ở các giải trẻ tại Na Uy, đồng thời tham dự nhiều cuộc thi lớn ở châu Âu. Tại Giải vô địch cưỡi ngựa trẻ châu Âu năm 2013 và 2014, Alexandra cùng "người bạn bốn chân" Belamour giành huy chương bạc và đồng - xịn xò không phải dạng vừa đâu nha!
Với Alexandra, cưỡi ngựa không đơn thuần là thú chơi của "rich kid" mà còn là định hướng nghề nghiệp cô thực sự muốn theo đuổi. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Eurodressage năm 2015, nữ tỷ phú từng bày tỏ mong muốn gắn bó với bộ môn này suốt đời.
Cô cũng thẳng thắn thừa nhận điều kiện tài chính của gia đình giúp mình có thêm cơ hội phát triển, vì cưỡi ngựa là môn thể thao "đốt tiền" khủng khiếp. Dù vậy, theo Alexandra, tiền bạc không thể tự động mang lại thành công nếu thiếu nỗ lực và năng lực cá nhân - câu nói đáng suy ngẫm đấy các bạn ơi!
Mặc dù nắm giữ cổ phần "khủng" tại Ferd, hai chị em Alexandra không trực tiếp tham gia quản lý hay điều hành tập đoàn. Cha của họ vẫn giữ quyền kiểm soát thông qua cơ cấu cổ phiếu hai lớp, với 70% quyền biểu quyết theo thông tin được công bố.
Ông Johan H. Andresen cũng từng khẳng định không có ý định ép các con phải tiếp quản công việc kinh doanh nếu đó không phải lựa chọn của họ. Điều này giúp Alexandra tự do bay bổng theo đuổi đam mê riêng, thay vì bị "ràng buộc" với đế chế đầu tư của gia đình - ông bố "tây" này quá chill luôn!
Tài sản lên tới 2,5 tỷ USD nhưng cuộc sống rẽ sang hướng không ai ngờ
Theo các ước tính gần đây, tài sản ròng của Alexandra Andresen hiện dao động khoảng 2,1-2,5 tỷ USD (tương đương khoảng 53.000-63.000 tỷ đồng) So với thời điểm được Forbes "spotlight" năm 2016, khối tài sản của cô đã tăng gấp đôi nhờ giá trị các khoản đầu tư của gia đình tăng trưởng mạnh.
Ferd hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư đến đầu tư tư nhân tại khu vực Bắc Âu. Nhờ đó, Alexandra tiếp tục nằm trong hội "người giàu có tiếng" tại Na Uy, dù không trực tiếp "cầm lái" tập đoàn.
Tuy nhiên, cuộc đời của nữ tỷ phú không chỉ toàn màu hồng. Tháng 5/2018, cô phải dừng thi đấu quốc tế vì các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến lưng, khép lại giai đoạn theo đuổi thể thao chuyên nghiệp - moment đau lòng này chắc ai cũng thương
Sau biến cố này, Alexandra dần chuyển sang một nhịp sống khác. Cô tìm thấy hạnh phúc bên Colin Thompson - cựu tay đua ô tô chuyên nghiệp người Mỹ. Hai người đính hôn ngày 28/1/2023 và tổ chức đám cưới từ ngày 6 đến 8/9/2024 tại Villa Cimbrone, một biệt thự siêu xịn ở Ravello, Italy - đám cưới trong mơ là đây chứ đâu!
Và đây là điều khiến nhiều người "ngã ngửa": sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng vận hành Paramount Wood Co - một xưởng nhỏ chuyên sản xuất đồ nội thất bằng gỗ thủ công theo đơn đặt hàng. Plot twist không ai ngờ tới phải không nào!
Từ vị thế một trong những tỷ phú trẻ tuổi "đình đám" nhất thế giới, Alexandra Andresen giờ đây lựa chọn cuộc sống "low-key", dành thời gian cho những công việc mình yêu thích và gia đình. Khối tài sản hàng tỷ USD vẫn là một phần trong câu chuyện của cô, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định con đường mà nữ tỷ phú muốn đi - living proof rằng hạnh phúc không chỉ đo bằng tiền!
Nguồn: techz.vn