Nữ sinh vừa học đại học vừa cưới hotboy vừa sinh con vẫn đạt thành tích khủng, flex ảnh kỷ yếu cả gia đình mà ai cũng phải ghen tị

CherryNana

New member
2231d40b8afdea566d99.jpg


Mấy ngày nay story của dân tình toàn share câu chuyện một nữ sinh năm cuối Học viện Tài chính vừa học vừa cưới hotboy, vừa sinh con vừa học giỏi đỉnh kout Chắc chắn đây là động lực xịn sò cho bao chị em có hoàn cảnh tương tự rồi nè!

Phan Thị Quỳnh Như, sinh năm 1998, sinh viên khoa Ngân hàng - Bảo hiểm, Học viện Tài chính. Thành tích của cô bạn nghe mà choáng: học lực Tốt suốt 4 năm; giật giải "Video Ấn tượng" cuộc thi "Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm trong tôi"; tích cực hoạt động thiện nguyện "Đổi giấy xây nhà tình thương"; từng là nhà tài trợ cho chương trình "Colosuss" của Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nữa á

Nhưng mà plot twist là cô bạn đã cưới từ năm nhất đại học luôn, giờ bộ ảnh kỷ yếu cả gia đình đang viral khắp MXH vì quá đỗi đáng yêu mà ai cũng phải "uwu"

2cec54848544ccc34156.jpg


778212563735418ac354.jpg


4399470b0defb0e33a40.jpg


bbdafb07006c8c08654b.jpg


Quỳnh Như chia sẻ: "Mình có con khi mới là sinh viên năm nhất, con đến trường rồi ngồi học cùng mình, thậm chí tiếp thêm động lực cho mình trong mỗi kỳ thi. Cho nên kết thúc bốn năm Đại học, mình muốn có bộ ảnh kỷ yếu cùng với chồng con mặc áo cử nhân. Hai mẹ con cùng tốt nghiệp, con cũng như là bạn thân của mình vậy!"

Nghe backstory thì từ nhỏ cô bạn đã mê nghệ thuật và có khiếu âm nhạc, từng định thi vào trường nghệ thuật sau khi tốt nghiệp THPT nữa. Nhưng mà sau khi research kỹ thì nhận ra theo nghệ thuật cần tài năng thực sự chứ không chỉ có khiếu thôi, nên với sự tư vấn từ gia đình, Như đã quyết định thi vào Học viện Tài chính.

"Học tại một ngôi trường kinh tế, những con số có phần khô khan thì nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng giúp ích mình rất nhiều trong việc lấy lại thăng bằng mỗi khi việc học tập và công việc gia đình căng thẳng." - cô bạn tâm sự.

4eaa061732c1f4a84af7.jpg


15e8bde1281c73f36e85.jpg


15dbecf0aeace598f710.jpg




"Đối với bản thân mình, kết hôn sớm hay muộn không quan trọng, đến được với nhau đã là một cái duyên, mình nên trân trọng điều đó. Quan trọng là cả hai hợp nhau, biết chia sẻ, thấu hiểu, có nhược điểm sẽ giúp đỡ nhau biến đó thành cái ưu điểm, hài hòa mọi thứ. Khi mình gặp được một người, đồng cảm với mình về mọi thứ thì đó là một điều may mắn.

Và ở chồng mình, mình luôn cảm nhận được những điều đó nên chúng mình đã đi đến kết hôn. Hai vợ chồng đã quen nhau lâu, có thời gian tìm hiểu, bố mẹ hai bên đều ủng hộ, miễn hai vợ chồng sống hạnh phúc là bố mẹ mừng." - Như tâm sự thêm.

Còn về việc dư luận xã hội nói gì thì cô bạn chill lắm, không lo lắng hay quan tâm quá nhiều vì biết mình không làm sai điều gì, không ảnh hưởng đến ai và luôn chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top