Nguyễn Ngọc Huyền Nhi (sinh năm 2005) - nữ sinh năm ba ngành Quản trị Kinh doanh VinUni đang khiến nhiều người phải "wow" với profile siêu xịn. Không chỉ học giỏi, hoạt động ngoại khóa "bá đạo", Huyền Nhi còn mạnh dạng "nhảy vào" các cuộc thi sắc đẹp và ghi điểm bởi sự tự tin, bản lĩnh đỉnh cao. Đặc biệt, cô nàng còn biết cách biến những cú ngã thành "bệ phóng" để tỏa sáng rực rỡ hơn nữa
Được bố mẹ "backing" từ nhỏ, Huyền Nhi sớm khẳng định mình với loạt thành tích "khủng". CV của bạn ấy gồm: học tập xuất sắc, tổ chức thành công các cuộc thi dịch thuật, xuất bản sách và làm đồng tổ chức cuộc thi kể chuyện trong hệ thống Vinschool. Không chỉ "cày" học thuật, Nhi còn có dịp du lịch, tham gia khóa học thiền ở nhiều quốc gia, từ đó mở rộng tầm nhìn và tư duy xã hội theo kiểu đa chiều siêu cool
Tò mò về cách doanh nghiệp vận hành và con người phối hợp tạo ra giá trị, Huyền Nhi quyết định "nhập hội" Quản trị Kinh doanh tại VinUni với học bổng 80% (xịn xò quá đi!). Ở đây, nữ sinh tìm thấy sự đồng điệu nhờ chuẩn mực học thuật cao, môi trường quốc tế và kết nối thực tiễn cực mạnh. Tuy nhiên, đổi lại phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ đâu nhé! Mỗi môn học đều đòi hỏi tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức nền tảng. Bài tập thì đa dạng từ thuyết trình, thực địa đến phản biện cá nhân - khiến Huyền Nhi phải luôn trong chế độ "standby"
Bên cạnh việc học, Huyền Nhi tích cực tham gia các hoạt động tại VinUni như hướng nghiệp, hỗ trợ các bạn ứng tuyển và chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng. Nhi còn làm tình nguyện viên tại phòng Tuyển sinh, nơi có cơ hội "flex" khả năng truyền đạt và hướng dẫn kỹ năng mềm cho các bạn tương lai
Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam tìm đến Huyền Nhi lúc cô bạn đang "xoay như chong" giữa học tập, thực tập và dự án xã hội. Nhưng nhờ sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là động viên từ bố mẹ - những người không ngại đầu tư thời gian, công sức "chăm sóc hậu cần" - Nhi đã có thêm năng lượng để mạnh dạn thử thách bản thân, tập trung "all-in" cho cuộc thi
Huyền Nhi kể lại: "Trong phần catwalk, mình đã trượt ngã với đôi giày cao 20cm (tưởng tượng xem!), nhưng mình lập tức đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn. Tình huống ấy 'viral' khắp mạng xã hội luôn, nhưng với mình, đó là khoảnh khắc thú vị chứ không hề xấu hổ. Điều cảm động nhất là mẹ - người từng tham gia cuộc thi sắc đẹp địa phương - đã lặng lẽ chuẩn bị trang phục cho mình. Và surprise! Mình đã trình diễn chính bộ váy mẹ từng mặc trong vòng sơ tuyển. Khoảnh khắc ấy khiến mình tự hào và tự tin hơn bao giờ hết!"
Dù kết quả cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam khiến Nhi có chút "hụt hẫng", nhưng thay vì hối tiếc, nữ sinh lại thấy mình "lên level" rất nhiều. Bởi trong suốt quá trình ấy, Huyền Nhi đã có được những trải nghiệm và kinh nghiệm "xịn xò" trên đấu trường sắc đẹp. Và đó cũng chính là "bàn đạp" giúp nữ sinh tiến sâu vào vòng chung kết diễn ra cách đây ít ngày của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 - nơi cô gái trẻ tiếp tục hành trình chinh phục bản thân
Huyền Nhi chia sẻ: "Mình mong muốn trở thành một người phụ nữ toàn mỹ và nhân ái - không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn sâu sắc về tri thức và trái tim. Mình sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn và xã hội để trở thành người có tầm ảnh hưởng, một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho phụ nữ hiện đại, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước và giúp đỡ những người kém may mắn"
Là người yêu thích khai phá và hợp tác kinh doanh, Huyền Nhi hy vọng những năm tháng tại VinUni và các môi trường giáo dục tiếp theo sẽ giúp mình mở rộng mạng lưới, kết nối những người tài năng để cùng tham gia và phát triển nhiều dự án "đáng mong đợi" trong tương lai
Huyền Nhi nhắn nhủ các bạn trẻ: "Mình không nghĩ mình đủ trải nghiệm để đưa ra lời khuyên như một chuyên gia, nhưng với các bạn - những người đang tìm kiếm và khám phá: hãy cho bản thân một cơ hội. Dù bạn đang chần chừ hay sợ sai, hãy nhớ rằng bạn luôn có đủ thời gian và cách thức để đạt được điều mình muốn, dù nhanh hay chậm. Chỉ khi các bạn tin vào chính mình và cho phép bản thân có quyền sai, các bạn sẽ mở ra nhiều cánh cửa thú vị đấy!"
Ảnh do nhân vật cung cấp
Nguồn: svvn.tienphong.vn