Nữ sinh Việt tại Ma-rốc giới thiệu Tết cổ truyền trên báo tiếng Ả Rập – flex skills ngoại ngữ đỉnh của chóp ✨

0d220912d5a727cd896a.webp


Chill là vậy nhưng khi nói về Tết, nữ sinh này siêu nghiêm túc đấy!

Trong chương trình Xuân quê hương do Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc vừa tổ chức, nữ sinh Quỳnh Phương đã tự tin giới thiệu về Tết Nguyên đán với các báo đài bằng tiếng Ả Rập – ngôn ngữ mà cô đã cày cuốc tại đất nước Bắc Phi suốt ba năm qua. Nghe mà respect luôn!

Nguyễn Quỳnh Phương, sinh năm 2003, từng học ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2022, cô nhận được học bổng chính phủ toàn phần du học tại Ma-rốc diện Hiệp định (xịn sò lắm nha!).

Hiện tại, Phương đang học năm cuối của chương trình kéo dài ba năm về Ngôn ngữ và Văn học Ả Rập tại Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Mohammed V (UM5) ở thủ đô Rabat.

dfdea48620bf9c436dc6.jpg


Không chỉ học giỏi, còn là "đại sứ" chính hiệu

Từ năm 2023, Phương được chọn là Đại sứ sinh viên của trường UM5. Nữ sinh cùng các bạn đại sứ khác hoạt động theo từng ban chuyên môn như Văn hóa, Thể thao, Môi trường... để đại diện, quảng bá hình ảnh cho trường và đóng góp trong các sự kiện. Cô cũng là Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Ma-rốc (AEVM) – role quan trọng đây nha!

Nhân dịp năm mới 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc vừa long trọng tổ chức chương trình Xuân quê hương mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chương trình có sự tham dự của hơn 130 khách mời là đại diện nhiều thế hệ kiều bào tại Ma-rốc, các du học sinh Việt Nam, cùng một số bạn bè Ma-rốc và quốc tế.

254baf337f4565591d13.jpg


Lên báo xịn sò, phỏng vấn bằng tiếng Ả Rập trơn tru

Đáng chú ý, sự kiện do Đại sứ quán tổ chức đã thu hút phóng viên của các tờ báo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ả Rập của Ma-rốc đến ghi hình và đưa tin. Quỳnh Phương được chọn là đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ma-rốc trả lời phỏng vấn bằng tiếng Ả Rập – moment đỉnh cao career luôn!

Từ thủ đô Rabat, Quỳnh Phương chia sẻ niềm vui với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, cho biết đây là dịp tuyệt vời để quảng bá văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việc được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tiếng Ả Rập cũng là động lực to lớn, cổ vũ tinh thần để Phương tiếp tục theo đuổi ngoại ngữ này.

6dfc4a19a284c5d5893a.jpg


Tờ báo viết bằng tiếng Pháp và tiếng Ả Rập Le360 đã có bài viết "Tại Rabat, các gia đình Ma-rốc - Việt Nam đón mừng năm mới 'Tết' như một nhịp cầu nối hai nền văn hóa" (À Rabat, les familles maroco-vietnamiennes célèbrent le Nouvel An 'Têt' comme pont entre deux cultures).

Bài báo có đoạn: "Cầu nối cho đối thoại liên văn hóa chính là thế hệ trẻ, những người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn truyền thống, đồng thời vun đắp thêm mối liên kết văn hóa giữa hai quốc gia.

Điển hình như Nguyễn Quỳnh Phương, một cô gái Việt Nam đã chọn sinh sống tại Ma-rốc và theo học tại Đại học Mohammed V Rabat suốt ba năm qua. Cô là một thành viên tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Ma-rốc, với vai trò là Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Ma-rốc.

Hiểu biết tiếng Ả Rập, Quỳnh Phương xem mình như một đại sứ với nhiệm vụ giới thiệu và truyền bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè Ma-rốc. Theo cô, Tết Nguyên đán là một dịp tuyệt vời để tập hợp tất cả mọi người cùng nhau ăn mừng và ôn lại những giá trị văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về cuộc sống xa xứ tại Ma-rốc, Quỳnh Phương cho biết: 'Đất nước xinh đẹp này, với lịch sử phong phú và người dân thân thiện, đã mang đến cho tôi một cơ hội quý báu để hiểu sâu sắc hơn về những giá trị và văn hóa nơi đây'."

b5a6ffd6cada81ddab01.jpg


Ba cái Tết xa nhà nhưng vẫn ấm áp như ở Việt Nam

Ba năm du học là ba cái Tết mà nữ sinh ở xa gia đình và đón giao thừa, vui Tết tại đại sứ quán Việt Nam ở Ma-rốc. Cộng đồng người Việt tại mảnh đất Bắc Phi này không nhiều nên mọi người đều gắn bó, thân thiết như một gia đình. Năm nay, em gái của Phương đã bay từ Hà Nội qua Rabat để đón Tết cùng cô (anh em tình thương mến thương nè ).

Năm nay là năm cuối trong chương trình học của Phương nên cô vừa có cảm giác háo hức đón năm mới, cũng có chút buồn vì nhớ không khí đón Tết ở nhà. Ngoài chương trình Xuân quê hương, Phương cũng đón giao thừa theo giờ Việt Nam (18h giờ Ma-rốc) tại Đại sứ quán và gọi điện chúc Tết gia đình.

aeeba316136c2b7079ef.jpg


Phương chia sẻ thêm, tại Ma-rốc, lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm là lễ Eid al-Fitr. Ngày lễ đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo, tôn giáo chính thức tại Ma-rốc. Giống như Tết Nguyên đán, lễ Eid al-Fitr cũng là dịp để các gia đình đoàn tụ, ăn uống và dành thời gian quây quần bên nhau.

Tuy nhiên, thay vì gói bánh hay bày mâm cỗ, họ thường chuẩn bị các món ăn đặc trưng và tổ chức cầu nguyện. Mặc dù văn hóa và phong tục hai nước khác nhau, nhưng Phương cảm nhận được một tinh thần chung là tình thân và sự sum vầy – đúng là "đi khắp thế gian, tình người vẫn ấm áp nhất" đó!

743aee8399b4f97d584e.jpg


2025 – năm đầy hứa hẹn với những điều mới mẻ

Năm 2025 đánh dấu năm cuối trong quãng đời sinh viên ở Ma-rốc, Quỳnh Phương đang tràn đầy hy vọng về những trải nghiệm mới mẻ và những thành công đang chờ đón. Phương ấp ủ mong muốn trau dồi nâng cao hơn nữa khả năng tiếng Ả Rập, đồng thời hoàn thành chương trình học một cách thuận lợi và suôn sẻ. Chúc nữ sinh 2k3 này sẽ luôn tỏa sáng và tiếp tục là cầu nối văn hóa Việt – Ma-rốc nhé!

Ảnh: NVCC

bcabd86ede9bdc09e056.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top