Chị em ơi, phải nói là quá xịn luôn! Nguyễn Thị Thanh Trúc - nữ sinh năm cuối Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa "càn quét" giải Ba tại cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ Sinh viên thế giới" ở Trung Quốc đây. Đây cũng là lần đầu tiên bạn ấy được "đặt chân" đến xứ sở tỷ dân này, một ước mơ từ hồi còn nhỏ xíu luôn nha!
Tranh tài với 146 thí sinh từ 95 đội, Thanh Trúc chính là đại diện Việt Nam có thành tích "đỉnh of the đỉnh" nhất cuộc thi năm nay đó các bạn.
Bất ngờ - Hạnh phúc - Tự hào là 3 từ mà Trúc dùng để mô tả cảm xúc khi ẵm về giải Ba tại cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ Sinh viên thế giới lần thứ 23". Trước đó, bạn ấy có khoảng gần 1 tháng để hoàn thành hồ sơ và vài hạng mục mà ban tổ chức yêu cầu chuẩn bị trước. May mắn là cả quá trình này diễn ra khá "êm đềm" nha.
Theo Thanh Trúc chia sẻ thì cuộc thi gồm vòng sơ loại (3 phần thi: kiến thức - thuyết trình, tài năng - viết), vòng thăng cấp (top 30), và vòng chung kết (top 5). Trong đó, phần thi khó nhất với bạn ấy chính là phần kiến thức tổng quát ở vòng thăng cấp.
Sau đó BTC sẽ chọn top 30, 7, 5 rồi tìm ra quán quân. Để đảm bảo công bằng nha, ban tổ chức chia thí sinh theo từng châu lục. Năm thí sinh xuất sắc nhất của mỗi châu lục sẽ "đấu" tiếp để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.
"Mình đã phải học thuộc lòng 14 trang tài liệu bao quát nhiều lĩnh vực về đất nước Trung Quốc trong khoảng thời gian chưa đến hai ngày", Trúc "tâm sự" luôn. Nghe mà "choáng" nhỉ?
Nói về hành trình học tiếng Trung, Trúc khẳng định ngoại ngữ này đã mở ra cho bạn ấy cơ hội được giao lưu, gặp gỡ, kết bạn với nhiều người học tiếng Trung hơn; đồng thời còn giúp mình có cơ hội "xách balo" sang Trung Quốc và tìm hiểu văn hóa của đất nước này nữa.
Hóa ra từ hồi còn nhỏ, Trúc đã cày rất nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc như Tây Du Ký, Hoàn châu cách cách hay Anh hùng xạ điêu. Dần dần bạn ấy bắt đầu "mê" và muốn tìm hiểu thêm về xứ sở này. Chính vì thế, khi lên đại học, thay vì chọn ngoại ngữ khác thì Trúc đã "all in" vào ngành Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc. Từ đây, hành trình với tiếng Trung của cô bạn chính thức bắt đầu.
Trúc cho hay chữ Hán thì mang nhiều lớp nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh và cách phát âm. Ngoài ra, nghĩa của từ còn liên quan đến các điển tích, điển cố nên đòi hỏi người học phải "chịu khó" tìm hiểu, tự nâng cao kiến thức. Còn việc phát âm cũng là một "cái khó" đối với Trúc đấy.
Nữ sinh tiết lộ, ngoài học thêm, Trúc còn đăng ký học phát âm và dùng các app kết bạn với người Trung Quốc hoặc các bạn ở nhiều quốc gia đang theo học ngoại ngữ này để cải thiện kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt, luyện viết liên tục và đọc nhiều tài liệu là cách duy nhất để Trúc nhớ mặt chữ và hiểu ý nghĩa của từ.
Áp lực từ những đợt thi cuối kỳ với khối lượng ôn tập, ghi nhớ "khủng khiếp" buộc Trúc phải tự động viên chính mình để vượt qua.
Thanh Trúc "bật mí": "Đừng quá đặt nặng kết quả, chỉ cần bản thân đã cố gắng hết sức, không còn gì phải hối tiếc là được" .
Sau khi xuất sắc đạt được thành tích này, Thanh Trúc dự định sẽ tiếp tục hành trình học tập tại Trung Quốc và trở về nước "theo nghiệp" dạy học trong tương lai.
Cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" không chỉ là nơi để Trúc được trải nghiệm và học hỏi mà còn mở ra nhiều cơ hội hơn trong hành trình phía trước.
Giải Ba toàn thế giới sẽ là một dấu ấn cực kỳ ý nghĩa trong thanh xuân của Thanh Trúc. Nữ sinh cũng hy vọng rằng thanh xuân của mình sẽ không chỉ dừng lại ở đây thôi nha
Khi được hỏi về điều quan trọng nhất học được từ cuộc thi này, Thanh Trúc chia sẻ: "Mình nghĩ đó là thái độ không ngừng học hỏi cái mới, sự kiên trì với tiếng Trung của các bạn thí sinh khác trong cuộc thi làm cho mình vô cùng khâm phục".
Ảnh: NVCC
Nguồn: svvn.tienphong.vn