Chu Ngọc Phương Linh (19 tuổi) - cô bạn đang "cày" năm nhất ngành Kinh doanh thời trang tại trường Mod'Art International Paris đây rồi. Cơ duyên đến với Elie Saab cũng khá "drama": lướt FB thấy bài tuyển dụng, thử nộp đơn cho zui, ai ngờ đậu luôn và trở thành thực tập sinh của brand thời trang đình đám này
Công việc thực tập vẫn ngỡ như một giấc mơ…
Chia sẻ về quãng thời gian thực tập, Phương Linh kể: "Ở showroom của hãng, mình đảm nhận chủ yếu các công việc liên quan đến sắp xếp các bộ sưu tập thời trang của hãng, hỗ trợ người mẫu thử quần áo. Nghe thì tưởng chừng đơn giản nhưng với đặc thù là thương hiệu thời trang xa xỉ, mình thường xuyên phải làm việc với những quản lý cấp cao, gặp nhiều khách hàng khó tính. Nhiều hôm, mình đã phải tham gia 5, 6 cuộc họp online cùng một lúc."
Dù bận rộn đến mức "não cá vàng" nhưng việc thực tập ở Elie Saab đã mang lại cho cô bạn nhiều trải nghiệm và kỷ niệm khó quên. Môi trường thực tập tại đây vô cùng chuyên nghiệp, cởi mở khi cả cấp trên và đồng nghiệp đều rất thân thiện, tôn trọng lẫn nhau.
Kỷ niệm đặc biệt nhất? Chính là lần được gặp trực tiếp chủ của hãng thời trang nổi tiếng này. "Mình chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ được gặp thần tượng ngoài đời và thậm chí, mình còn được bắt tay với ông. Điều đó khiến mình thêm ấn tượng về môi trường làm việc cởi mở ở đây khi người đứng đầu thương hiệu luôn dành thời gian quan tâm tới những nhân viên nhỏ nhất."
Song hiện thực nào có dễ dàng với những giấc mơ
Hành trình "bén duyên" với thời trang của Phương Linh bắt đầu từ khi còn nhỏ xíu. "Ngay từ nhỏ, mình đã rất thích làm điệu. Lớn hơn một chút, mình bắt đầu tìm tòi học cách phối đồ rồi dần dần, từ một sở thích đơn thuần, mình đã ngày càng say mê và yêu thời trang. Vì vậy, khi còn học cấp ba, mình đã quyết định du học Pháp để thực hiện ước mơ từ nhỏ. Dù ban đầu bố mẹ mình cũng phản đối bởi lo lắng con gái đi xa sẽ khổ nhưng sau nhiều tháng cố gắng thuyết phục, cuối cùng mình cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ bố mẹ."
Con đường theo đuổi đam mê không hề "xịn sò" như tưởng tượng. "Để có được ngày hôm nay, mình đã trải qua nhiều 'sóng gió' nhưng mỗi lần vượt qua được là một lần mình trưởng thành hơn. Mới đầu sang Pháp, mình cũng hoang mang nhiều lắm bởi mọi thứ với mình bắt đầu từ số 0: không biết tiếng, không có người quen, không thích nghi kịp với những nét văn hoá mới. Mỗi lần gọi điện về cho gia đình, mình luôn phải kiềm chế nỗi xúc động bởi sợ khi thấy con gái gặp khổ, bố mẹ mình sẽ lo. Dần dần, khi mình đã bắt đầu quen với nhịp sống tại đây cũng là lúc mình mở lòng nhiều hơn. Trên lớp, mình chủ động làm quen với các bạn, còn ngoài giờ học, mình cũng nghiêm túc học tiếng Pháp để có thể giao tiếp với mọi người."
May mắn thay, cô bạn đã tham gia tổ chức UEVP - Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và gặp được nhiều người bạn đáng mến. "Chúng mình coi nhau như một gia đình và điều đó đã làm vơi bớt nỗi cô đơn của mình khi sống xa bố mẹ."
Cứ đi rồi sẽ đến bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại…
Là người đã "gặt hái" được quả ngọt trên chặng đường theo đuổi hoài bão, Phương Linh chia sẻ: "Có một câu nói mà mình rất tâm đắc, đó là: 'Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những gì bạn không làm, hơn là những gì bạn đã làm'. Dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng sau khoảng thời gian dài vừa qua, mình nhận ra rằng tuổi trẻ hãy cứ dám ước mơ và dám theo đuổi nó. Trên con đường ấy, ta có thể vấp ngã đôi lần nhưng sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại có nắng ấm. Vậy nên mình luôn tự nhủ bản thân hãy sống một cuộc đời mà mai sau mình nhìn lại, mình sẽ không hối tiếc. Đó cũng là động lực giúp mình vượt qua nỗi lo lắng, sợ hãi khi đi du học."
Còn về tương lai? "Hiện tại mình còn tới 3 năm để hoàn thành việc học. Vì thế, mình sẽ nỗ lực tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để trang bị thật tốt cho tương lai. Mình vẫn còn nhiều cơ hội thực tập phía trước nhưng có lẽ mình sẽ tập trung tìm hiểu những thương hiệu cao cấp giống như Elie Saab trong bởi đây là phong cách thời trang mà mình hướng tới: sang trọng, tinh tế và quý phái."
Dù đang "sống ảo" tại xứ sở thời trang, nhưng Phương Linh vẫn luôn nghĩ về quê nhà. "Việc học tại Pháp thật sự cho mình nhiều kiến thức và trải nghiệm quý giá nhưng mình nghĩ rằng dù đi bất cứ nơi đâu cũng không có nơi nào sánh bằng quê hương. Khi đã tự tin về khả năng của bản thân, mình sẽ quay về Việt Nam làm việc và hy vọng có thể góp chút sức nhỏ cho ngành thời trang nước nhà."
Nguồn: svvn.tienphong.vn