Ôi trời ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Gần đây, một nữ sinh viên đại học ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải hầu tòa vì hành vi cực kỳ nghiêm trọng - sát hại chính con đẻ của mình.
Bị cáo là nữ sinh họ Uông, sinh năm 1996. Vào ngày 15/3/2017, cô này đã một mình bí mật sinh con ngay trong phòng ký túc xá. Nhưng vì sợ bị mọi người phát hiện sẽ ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống, Uông đã chọn cách cực đoan - tự tay kết liễu đứa bé non nớt
Sau đó, nữ sinh này đã nhét thi thể đứa bé sơ sinh vào một chiếc vali kéo màu đen rồi mang về quê. Tuy nhiên, có lẽ do lương tâm cắn rứt quá, ngày hôm sau, Uông đã đến công an địa phương để đầu thú. Kết quả giám định cho thấy, bé sơ sinh đã tử vong do bị vật sắc nhọn đâm vào nội tạng - thật sự quá đau lòng
Tại phiên tòa sáng ngày 19/9/2017, Uông đã thành khẩn thừa nhận tội ác của mình và kể lại toàn bộ quá trình gây án. Điều đáng nói là việc Uông mang thai, sinh con rồi sát hại bé hoàn toàn không có ai khác hay biết.
Nguồn: soha.vn