Quá đỉnh luôn á! Tại Lễ trao giải báo chí TP. HCM năm 2020, giữa đám đông toàn những "ông lớn" dày dặn kinh nghiệm, một bạn nữ sinh năm 2 đã "ẵm trọn" giải Nhì nhóm 1 (Tin, ảnh báo chí) với tác phẩm "Biệt đội cứu hộ trong đêm". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một sinh viên thực tập được trao giải thưởng này đấy - xịn sò hơn cả mong đợi!
Chủ nhân của giải thưởng khủng này chính là Nguyễn Thị Hoàng An, sinh viên năm 2 khoa Báo chí - Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM). Plot twist là bạn ấy vốn là cựu học sinh chuyên Văn trường Quốc Học Huế nhưng lại mơ ước thi vào... ngành An ninh!
"Năm đó mình không trúng tuyển nên chuyển sang học Báo chí theo nguyện vọng đăng ký. Ban đầu, mình dự định nghỉ một năm để thi lại nhưng gia đình động viên cứ học thử một năm ngành Báo chí xem thế nào. Càng học mình càng thấy đây mới thực sự là ngành yêu thích", An kể lại hành trình "lạc vào" nghề báo của mình.
Không phải kiểu "flex" suông đâu nha, ngay từ năm đầu tiên, Hoàng An đã bắt đầu cộng tác với một số báo, tạp chí, bản tin ĐHQG TP.HCM để mài giũa kỹ năng. Sau đó, bạn ấy còn mạnh dạn xin cộng tác tại Ban ảnh thuộc báo Tuổi Trẻ nữa cơ - chính là động lực thật sự!
"Một tháng trước, mình biết tại khu vực Quận 12 có một nhóm cứu hộ mang tên SOS Hướng Nam. Họ là thanh niên, sinh viên, công nhân và nhân viên văn phòng... hằng đêm rong ruổi trên các tuyến đường để tình nguyện cứu hộ, từ giúp đỡ những trường hợp bị tai nạn, cứu thương đến giúp đỡ những người bị hỏng xe, hết xăng giữa đường... Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Mình báo cáo đề tài và được giao trong một tuần phải hoàn thành", An kể về dự án "thần thánh" của mình.
Ngày đầu tiên theo chân các anh chị trong nhóm cứu hộ "tuần tra" dọc khu vực Bến xe Ngã tư Ga, Quốc lộ 1A, Hoàng An kết thúc công việc khi đã hơn 2h sáng rồi. Trên đường về, drama xảy ra: một tên cướp bất ngờ lao tới, áp sát và đưa tay giật điện thoại khi An đang dò bản đồ. "May mắn là không bị mất tài sản nhưng là con gái, đêm hôm một mình ngoài đường, mình rất sợ. Mình cảm nhận rõ nghề báo vất vả nhưng rất nhanh, mình dẹp bỏ nỗi sợ đó, không được nản và phải làm tốt công việc". Đúng chuẩn tinh thần "never give up" luôn! Đêm hôm sau, An vẫn kiên trì tiếp tục theo chân các thành viên nhóm cứu hộ.
Tận mắt chứng kiến nhóm cứu hộ chuẩn bị đồ nghề sửa xe, dụng cụ y tế, sơ cứu người bị tai nạn giao thông, vá xe giúp người lúc đêm khuya... Hoàng An đã ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa đó bằng những bức ảnh đầy cảm xúc. Chùm ảnh làm xong thì trời cũng gần sáng rồi.
Với An, trải nghiệm này để lại bài học siêu quý: "Đó là một trải nghiệm quý với mình không chỉ ở khía cạnh nghề nghiệp. Trong nhóm cứu hộ, có nhiều người trước đây từng là 'thành phần cá biệt', từng đua xe, phá phách... nhưng họ thay đổi, làm việc tốt để giúp người. Cả đêm rong ruổi ngoài đường, sáng hôm sau cả đội lại tất bật với công việc thường nhật, không để bị ảnh hưởng. Họ làm hoàn toàn tự nguyện không vụ lợi, được người dân sống dọc Quốc lộ yêu mến và tin tưởng. Đó là những con người hào hiệp, đậm chất Sài Gòn". Cảm động quá đi mất!
Một tuần trước lễ trao giải, lúc đang ngồi học trong lớp, Hoàng An bất ngờ biết tin mình được giải: "Mình rất bất ngờ, không dám tin đó là sự thật vì mới chỉ chập chững làm nghề chưa lâu lại nhận được giải thưởng lớn như vậy. Giải thưởng sẽ là động lực để mình tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp. Nhưng mình cũng ý thức việc chính lúc này của mình là học, không chỉ ở trường mà còn ở những thầy cô, anh chị đi trước". Khiêm tốn và chỉn chu - đúng chuẩn "tài năng trẻ" rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn