Chào hội gen Z! Hôm nay mình xin giới thiệu một cô bạn xịn sò - Bùi Vũ Khánh Huyền, sinh viên ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Không chỉ là "mọt sách" khoa học, Huyền còn đang giữ vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho sinh viên USTH bằng tình yêu âm nhạc và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ luôn nha!
Đam mê khoa học - Không phải tự nhiên mà có
Trước khi "đổ bộ" vào USTH, Huyền từng là học sinh của chương trình song bằng Cambridge tại Trường THPT Nguyễn Siêu. Tại đây, cô bạn được "mở mang đầu óc" với phương pháp học chủ động và tư duy nghiên cứu kiểu quốc tế. Từ đó, niềm đam mê khoa học trong Huyền cứ thế mà "lớn dần lên theo năm tháng". Khi đứng trước lựa chọn đại học, Huyền muốn tìm một môi trường quốc tế chuẩn Châu Âu, nơi sẽ mở toang cánh cửa cơ hội trong tương lai. Thế là USTH trở thành lựa chọn hoàn hảo!
Đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe, Khánh Huyền ấp ủ ước mơ góp phần tạo ra những ứng dụng xịn xò trong y học, giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn: "Mình luôn tò mò về cách cơ thể vận hành, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng khoa học công nghệ nhằm chăm sóc và cải thiện sức khỏe. Đó cũng chính là lý do mình chọn ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa ở USTH".
Hành trình học tập phía trước còn nhiều thử thách, nhưng Khánh Huyền chọn cách "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" - bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Cô bạn dành thời gian để quan sát, tìm hiểu và nuôi dưỡng niềm say mê nghiên cứu: "Trong tương lai, mình mong muốn được tham gia vào các dự án nghiên cứu ứng dụng, nơi mình có thể kết hợp niềm yêu thích khoa học và tinh thần thực hành để tạo ra giá trị cho cộng đồng". Chính là mục tiêu sống vì cộng đồng đó mọi người ơi!
Không chỉ giỏi khoa học, còn "flex" cả tài nghệ thuật
Không chỉ là "science girl", cô bạn đa tài này còn có năng khiếu nghệ thuật đỉnh của chóp nữa! Huyền từng học múa, sau đó chuyển sang nhảy hiện đại, hiphop và cả ca hát, chơi nhạc cụ. Thời phổ thông, Khánh Huyền là thành viên tích cực của câu lạc bộ nhảy, thường xuyên "quẩy" tại các sự kiện trong và ngoài trường.
Lên đại học rồi mà Khánh Huyền vẫn giữ nguyên ngọn lửa nghệ sĩ trong lòng. Hiện tại, Huyền đang là Chủ tịch của Câu lạc bộ âm nhạc USTH M&M not Chocobeans (cái tên nghe đã thấy cute rồi ), một CLB hoạt động cực kỳ sôi động trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo của trường.
Với Khánh Huyền, USTH không chỉ là nơi ngồi học lý thuyết mà còn là không gian truyền cảm hứng, giúp sinh viên tỏa sáng và phát triển toàn diện. Thời gian qua, Huyền đã "chinh chiến" trên nhiều sân khấu lớn của trường như "Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học", show âm nhạc "The Scarlet" và đêm Gala quân sự năm 2025. "Mỗi lần đứng trên sân khấu, em luôn cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được mang niềm vui, sự hứng khởi và đam mê của mình lan tỏa đến mọi người", Huyền chia sẻ.
Chia sẻ về những gì nhận được khi tham gia hoạt động ngoại khóa, Huyền nhận thấy mình đã "level up" được rất nhiều skill quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động học hỏi, cũng như tự tin khi thuyết trình và đứng trước đám đông. Đặc biệt, cơ hội được làm "Leader" trong câu lạc bộ còn giúp Huyền rèn luyện khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt. Đó đều là những skill vô cùng xịn xò sẽ hỗ trợ cô bạn nhiều lắm cho hành trình học tập và công việc sau này!
Bí kíp cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm - "Time management is the key"
Chương trình học tại USTH được thiết kế trong ba năm với tốc độ "nhanh như chớp" và nhiều trải nghiệm thực hành, đòi hỏi sinh viên phải chủ động và linh hoạt. Nhưng với Khánh Huyền, đó không phải là áp lực, mà là cơ hội để rèn luyện khả năng quản lý thời gian và tinh thần tự học - những skill quan trọng cho hành trình tương lai.
Thay vì để lịch học "nuốt chửng" toàn bộ thời gian, Huyền luôn biết cách sắp xếp hợp lý giữa học tập và đam mê cá nhân. Cô bạn dành khung giờ cố định mỗi ngày cho việc học, còn buổi tối hoặc cuối tuần là lúc để tập luyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa và "recharge năng lượng". "Việc được làm điều mình yêu thích giúp em cân bằng lại năng lượng và học tập hiệu quả hơn rất nhiều", Huyền bày tỏ.
Với Huyền, đam mê nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa không hề "battle" với trách nhiệm học tập đâu nha. Ngược lại, chính niềm vui từ sân khấu giúp cô nàng quay trở lại phòng học với tâm thế nhẹ nhàng và tập trung hơn bao giờ hết!
Khi được hỏi muốn nhắn nhủ gì đến các tân sinh viên USTH, Huyền chia sẻ cực kỳ chạm đến trái tim: "Hãy dũng cảm theo đuổi đam mê của mình - dù là trong học tập hay nghệ thuật. USTH là nơi bạn có thể phát triển song song cả tri thức lẫn năng khiếu. Hãy học hết mình, nhưng cũng đừng quên tận hưởng thanh xuân". Đúng là câu nói đáng để "save" lại đó!
Ở Khánh Huyền, hình ảnh sinh viên USTH được thể hiện qua sự năng động, bản lĩnh và tràn đầy đam mê. Với Huyền, khoa học và nghệ thuật không tách rời, mà song hành như hai nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, giúp cô bạn tỏa sáng trọn vẹn hơn trên hành trình khám phá và sáng tạo.
Quả thật là một tấm gương truyền cảm hứng cho hội gen Z chúng mình nè!
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn