Cứ nghĩ đi thi quốc tế là chuyện xa vời, ai ngờ nữ sinh Trần Phương Nhung từ Bình Thuận lại "flex" luôn tấm huy chương vàng từ giải Taekwondo vô địch quyền thế giới tại Hong Kong (Trung Quốc)
Xuất phát điểm từ xứ Bình Thuận, Phương Nhung đã "gắn bó" với Taekwondo từ hồi còn nhỏ xíu, đi thi quốc gia khắp nơi như cơm bữa. Đến cuối tháng 11, cơ hội "vàng" đến khi được cử sang Hong Kong (Trung Quốc) dự giải quốc tế đầu tiên trong đời!
Bạn ấy tâm sự: "Đây là lần đầu tiên mình được bước chân vào đấu trường quốc tế và được thi đấu ở nước ngoài. Đây là giải đấu có rất nhiều điều đầu tiên đối với mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi được tuyển chọn tham dự giải đấu lần này"
Plot twist của năm: Phương Nhung chỉ là vận động viên dự bị, vào thay cho đồng đội bị chấn thương! Nhưng ai ngờ, chính cô bạn lại thi đấu bùng nổ, mang về tấm huy chương vàng cho Taekwondo Việt Nam
"Đây là giải đấu để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất bởi vì mình đã đoạt được tấm huy chương vàng mang về cho quốc gia, mình đã thi đấu hết mình để đạt được tấm huy chương này. Mình và đồng đội cũng đã phải cố gắng và siêng năng tập luyện, cho dù có mệt mỏi đến chừng nào đi chăng nữa cũng phải vượt qua thì mới đạt được thành tích như hôm nay" - Nhung kể lại
Khoảnh khắc quốc ca Việt Nam vang lên tại giải đấu chính là thứ khiến Nhung không kìm được nước mắt: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào và xúc động. Mình nhận ra tất cả những nỗ lực, những giọt mồ hôi, nước mắt và cố gắng trong suốt thời gian dài luyện tập vừa qua là không hề uổng phí. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là sự kiêu hãnh của Việt Nam trước bạn bè quốc tế"
Thành công chẳng phải từ trên trời rơi xuống! Mỗi khi gặp khó khăn muốn bỏ cuộc, Nhung lại nghĩ đến ba mẹ và gia đình - động lực siêu to khổng lồ giúp bạn ấy vượt qua mọi giới hạn.
"Khó khăn là điều ai cũng gặp phải, mỗi khi gặp khó khăn, muốn vượt qua khó khăn đó thì mình luôn nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến gia đình. Đặc biệt là nghĩ mình phải luôn lạc quan, luôn phấn đấu để bản thân mình có thể trở nên tốt hơn" - Nhung chia sẻ
Hiện tại, Phương Nhung đang là sinh viên năm 4 khoa Giáo dục Thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM. Mục tiêu của bạn ấy không chỉ là giành huy chương mà còn muốn trở thành giáo viên để truyền lửa đam mê thể thao cho thế hệ sau!
"Mình yêu thích chơi thể thao, muốn được học hỏi trau dồi kiến thức ở những môn thể thao khác và đặc biệt là mình muốn trở thành giáo viên để truyền cảm hứng đến các em học sinh. Vì vậy mình đã chọn UPES để học tập. Nhìn về lại hành trình qua mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, đến thầy cô, đến đồng đội cùng với tất cả các người đã đồng hành đã chia sẻ và động viên mình trong quãng thời gian vừa qua" - Phương Nhung bày tỏ lòng biết ơn
Thành tích "khủng" của Phương Nhung (nghe xong mà choáng! ):
- Huy chương vàng Giải Taekwondo Sinh viên toàn quốc năm 2023 và năm 2024
- Huy chương vàng Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2023 và năm 2024
- Huy chương vàng Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2017, năm 2019, năm 2020, năm 2023
- Huy chương đồng Giải Vô địch Taekwondo châu Á năm 2024
- Huy chương vàng Giải Vô địch thế giới năm 2024
Đúng là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" - từ cô bé Bình Thuận đến nhà vô địch thế giới, Phương Nhung đã chứng minh: Với đam mê và nỗ lực, không gì là không thể!
Nguồn: svvn.tienphong.vn