Trần Phương Thảo - nữ sinh năm cuối ngành Bác sĩ Đa khoa trường ĐH Y Dược Thái Nguyên đang gây bão mạng với câu chuyện "úp" bố mẹ đi hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh đầy nhiệt huyết!
Chắc nhiều bạn cũng đã từng muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa nhưng sợ ba mẹ lo lắng phải không nào? Thảo cũng vậy đấy! Hồi tháng Hai, bạn ấy đã rất muốn tham gia hỗ trợ chống dịch ở Hải Phòng nhưng lúc đó chưa cần điều động nhiều sinh viên Y nên chỉ biết ngồi nhà theo dõi thôi.
Thế nhưng đến khi Bắc Giang và Bắc Ninh kêu gọi hỗ trợ, không chỉ mỗi Thảo mà hàng nghìn sinh viên các trường Y đã đồng loạt đăng ký tham gia luôn không cần suy nghĩ!
Lên xe rồi mới dám báo ba mẹ
Ngày 17/5, sau khi nhận thông báo tỉnh Bắc Ninh đang cần gấp nhân lực chống dịch, Phương Thảo đã đăng ký ngay lập tức cùng hội bạn thân. Nhưng mãi đến khi lên xe rồi, bạn ấy mới dám nhắn tin báo ba mẹ vì sợ họ lo lắng quá!
Plot twist là ba mẹ Thảo không những không giận mà còn động viên, ủng hộ con hết mình luôn nha! Đặc biệt ba Thảo cũng đang làm việc tại tuyến đầu chống dịch ở Thanh Hóa nên hiểu con gái lắm. "Bố cũng là người trong tuyến đầu chống dịch ở quê hương Thanh Hóa nên đã hiểu công việc và suy nghĩ của mình. Thật may, bố không giận mà còn tiếp sức cho mình bằng tin nhắn động viên", Thảo tâm sự.
Mặc đồ bảo hộ từ 2h sáng đến 10h tối
Đến Sở Y tế Bắc Ninh rồi, Thảo và team được điều về Trung tâm Y Tế huyện Tiên Du để tiếp sức các anh chị. Ngay đêm đầu tiên, cả đội đã nhận lệnh truy vết F1 khẩn cấp và lấy mẫu xét nghiệm tại 6 khu phong tỏa với hơn 10.000 mẫu từ 2h sáng đến 10h tối trong bộ đồ bảo hộ kín mít!
Với thời tiết nóng bức ở Bắc Ninh, mặc đồ bảo hộ cả chục tiếng đồng hồ nghe đã thấy khó thở rồi. Nhưng với Thảo, điều khó khăn nhất không phải đó. Mà là cảnh những cụ già hơn 80 tuổi phải len lỏi giữa đám đông để lấy mẫu xét nghiệm, rồi lững thững đi về. Hay hình ảnh em bé vài tháng tuổi khóc giữa dòng người chờ đợi. Những bản tin mỗi ngày cập nhật ca bệnh Bắc Ninh, Bắc Giang tăng không ngừng - đó mới thực sự là áp lực tinh thần lớn nhất!
Nhảy múa giải stress kiểu gen Z chính hiệu
Để giải tỏa căng thẳng sau những ca làm việc mệt mỏi, Thảo và team thường tự nhiên múa những động tác ngộ nghĩnh vui vẻ. Những điệu nhảy tự phát này không chỉ tạo động lực cho bản thân mà còn lan toa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh nữa!
27 ngày đầy kỷ niệm
Sau 27 ngày công tác tại tuyến đầu, Thảo ngồi viết nhật ký tại khu cách ly với đầy những tâm sự xúc động. Bạn ấy nhớ từng con đường, nơi làm việc, nhớ các bạn dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện phân luồng, nhớ những người đã cùng chiến đấu tại trung tâm y tế huyện Tiên Du. Những người đã không quản khó khăn chăm sóc, sẻ chia từng miếng bánh, chai nước tiếp sức cho đội sau mỗi ca làm việc.
Thảo luôn mong một ngày không chỉ huyện Tiên Du mà toàn tỉnh Bắc Ninh và cả nước sẽ hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường. Bạn ấy cũng tự hứa: "Chắc chắn rằng, không chỉ tôi mà còn các bạn đồng đội, chúng tôi sẽ quay trở lại thăm trung tâm và những người bạn Tiên Du, sẽ chia sẻ niềm vui niềm chiến thắng khi đơn vị hết dịch. Tôi vẫn ghi nhớ câu nói của người Bắc Ninh khi lần đầu đặt chân đến Tiên Du - 'Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình' - Và tôi, vẻn vẹn 27 ngày làm nhiệm vụ tại địa phương, tôi đã cảm nhận và tin câu nói đó!".
Viral trên TikTok với năng lượng tích cực
Hiện tại Phương Thảo đang "nổi như cồn" trên TikTok với những clip nhảy múa duyên dáng, ngộ nghĩnh giải tỏa căng thẳng sau mỗi ngày làm việc. Những điệu nhảy ngẫu hứng, vui nhộn cùng tinh thần lạc quan của Thảo đã trở thành nguồn động viên lớn cho người dân tại tâm dịch và cả những "chiến sĩ tuyến đầu" khác đang trên hành trình đẩy lùi dịch bệnh!
Câu chuyện của Thảo thực sự là minh chứng cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ năng động, nhiệt huyết mà còn đầy trách nhiệm với cộng đồng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn