Nữ sinh UEF học trái ngành để "biết điều hơn", flex bản thân là Gen Z chính hiệu đa-zi-năng

5d9865b0da71bbabd19e.webp


Không chỉ tốt nghiệp sớm với bằng Giỏi, nữ sinh Phương Thảo còn cày đủ thứ từ MC, VJ đến Livestreamer. Đúng chuẩn Gen Z mà, làm gì cũng phải đa-zi-năng thôi!

Mình là Trần Phương Thảo (sinh năm 2002), người Sài Gòn chính gốc. Mình là một Gen Z chính hiệu nha! Còn khoảng một tháng nữa là mình chính thức xong đại học tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) với tấm bằng loại Giỏi rồi đó ✨ Suốt 3 năm qua, mình không chỉ học vượt mà còn cày ròng các hoạt động, sân chơi và thử sức ở siêu nhiều vai trò như MC, VJ, HOST, Reviewer và Livestreamer luôn.

bf3b5c525d3a38cea9ed.jpg


Bản thân mình là người khá hướng ngoại, nhưng thỉnh thoảng cũng hướng nội nữa Nhờ có tính cách này, mình nhận ra bản thân cần được kết nối và giao lưu nhiều hơn. Cũng từ đó mà nghề "cầm mic" đã đến với mình một cách tình cờ vậy đó. Mình nghĩ, ngọn lửa nghề trong mình được thắp lên bởi sự cộng hưởng của rất nhiều người - từ thầy cô, anh chị trong nghề đến các bạn có cùng niềm đam mê cầm micro. Mỗi ngày, mình đều được tiếp xúc với nhiều người lắm, có người cùng tình yêu nghề hoặc không, nhưng họ đều là những người có thái độ tích cực, yêu công việc của mình và sống nỗ lực vì mục tiêu. Nguồn năng lượng đó như "chất dẫn" len lỏi từng chút một và đã trở thành niềm đam mê, quyết tâm bên trong mình.

581f00ca05215eab4413.jpg


64b0e408253ef126cb3b.jpg


Ngay từ hồi còn học THPT, mình đã biết bản thân muốn được đứng trên sân khấu, trước máy quay, khán giả, được tỏa sáng và trở nên "lấp lánh" ✨ Điều đó giúp mình định hướng được phần nào "chân dung con người" mà bản thân muốn trở thành và công việc sau này mình hướng đến là gì. Vậy nên, việc lựa chọn ngành học cũng như mọi thứ mình làm đều đang bổ trợ và củng cố cho lựa chọn đó.

Thời điểm chọn ngành, mình đắn đo cực kỳ giữa việc học theo thế mạnh hay chọn hướng khác để bản thân trở nên toàn diện và "đa zi năng" hơn. Và cuối cùng, mình đã chọn ngành học không phải thế mạnh của bản thân - đó là ngành Công nghệ truyền thông (ngành dành cho những bạn đứng đằng sau sự thành công của các sản phẩm truyền thông, như: Đạo diễn, quản lý dự án, quay, dựng video,...).

b2d509608dfcf634bea9.jpg


Tuy không phải theo học ngành sở trường, nhưng mình luôn học với tâm thế là "biết điều hơn". Vì khi mình học, mình mới hiểu được những khó khăn, vất vả, những quy trình bắt buộc phải có, để có cái nhìn bao dung hơn và đứng trên lập trường của những người sản xuất, thấu hiểu và chấp nhận. Chẳng hạn như khi mình làm MC sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra, thay vì loay hoay không biết làm gì, mình sẽ bình tĩnh đón nhận và xử lý. Mình cảm thấy rằng, việc bản thân học nhiều chưa chắc sẽ giỏi lên ngay, nhưng nhất định sẽ giúp mình "biết điều hơn"

Lúc mới nhảy vào nghề, mình luôn loay hoay với câu hỏi: "Làm thế nào để tỏa sáng? Và làm thế nào để trở thành người mà người khác đem khoe?". Mãi sau này, mình mới nhận ra rất khó để định nghĩa "toả sáng" ấy. Bởi đó là quan điểm, nhận định riêng của mỗi người. Nhưng nếu muốn được xem như một hình mẫu, một người đủ phẩm giá và đạo đức để đi "khoe" thì mình nghĩ, việc "tỏa sáng" thực chất là làm thật tốt công việc bản thân được giao và công việc đó giúp ích cho một bộ phận nhất định, hoặc có tính nhân văn lan tỏa trong cộng đồng.

f5dce31167195d520cac.jpg


ccc6eec5322c3901a992.jpg


Trước hết, khi làm việc gì đó, mình luôn tự đặt câu hỏi: "Mình có yêu công việc này không?". Nếu yêu, phải làm cho hết mình. Cứ đặt câu hỏi để củng cố niềm tin của bản thân, rồi sau đó đặt hết tâm trí vào từng việc mình làm. Mình từng đọc được câu nói: "Cách bạn làm một việc cũng là cách bạn làm mọi việc". Vậy nên, khi làm tốt một việc đó trước, những việc sau bản thân mình sẽ làm tốt thôi và mình tâm niệm điều đó



Trên hành trình của bản thân, mình cũng gặt hái được một số thành quả như: Đạt học bổng toàn phần (đầu vào); Giải Nhất Aerobic 2022; Á quân Mic Zone Contest 2022; Bán kết Én sinh viên 2022; Giải tư Biện luận sinh viên S - Debate 2023; Bán kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo,... Mặc dù những gì bản thân đạt được có thể nhìn thấy rõ nhất qua các con số, tấm bằng khen hay ngôi vị,... Nhưng đó thật sự không phải là những thành tựu lớn nhất đối với mình. Mà thay vào đó, thành tựu lớn nhất mà mình nghĩ, đó chính là sự công nhận và dẫn dắt từ những thầy cô, anh, chị trong nghề. Sự công nhận là điều mình thầm ao ước và mình đã có rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh, bản thân nhận được cái gật đầu công nhận hay cái ôm chúc mừng từ mọi người. Và điều đó đã xảy ra sau những nỗ lực, cố gắng của cá nhân mình Trên hành trình phía trước, mình có được sự dìu dắt và chỉ bảo từ những người mình rất kính trọng, là hình mẫu để mình hướng đến trong nghề. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mình. Vì học từ "họ", mình càng phải giỏi hơn để bước ra dẫn, tự hào mà nói rằng, mình là học trò do chính tay "họ" đào tạo ra.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top