Từng đối mặt cùng lúc với HAI căn bệnh ung thư ở tuổi 18, giờ đây Lương Hà Châu đã comeback ngoạn mục: đang là sinh viên trường ĐH Ngoại thương, chốt IELTS 8.5 (xịn xò luôn á!), nhận học bổng, làm nghiên cứu và còn khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nữa. Sau biến cố, bạn nữ này học được cách trân trọng những điều giản đơn nhất, chủ động nắm bắt cơ hội và sống thật ý nghĩa trong những năm tháng tuổi trẻ
Tuổi 20 đúng nghĩa: Vượt qua bão táp để tỏa sáng
Ở tuổi 20, cuộc sống của Hà Châu không khác mấy các bạn sinh viên cùng lứa: đi học, tham gia nghiên cứu, làm thêm và bắt đầu thử sức với kinh doanh. Những kế hoạch cứ nối tiếp nhau, tương lai mở ra trước mắt đầy lựa chọn. Nhưng với Châu, những điều tưởng chừng bình thường ấy lại mang ý nghĩa siêu đặc biệt
Hai năm trước, lúc mới 18 tuổi - độ tuổi đáng lẽ phải là "lung linh" nhất - Châu phải đối đầu cùng lúc với HAI căn bệnh ung thư. Cả một thế giới đảo lộn! Thay vì lo chọn trường, chọn ngành hay sẽ trở thành người thế nào, bạn ấy phải đối diện với câu hỏi nặng trĩu hơn nhiều: "Mình còn có thể tiếp tục sống không?"
Những ngày ấy, nhìn các bạn cùng lớp học hành mệt nghỉ, thoải mái kể về ước mơ tương lai khiến Châu có nhiều suy nghĩ lắm. Những giờ lên lớp, những buổi tám chuyện hay đơn giản là được lớn lên cùng hội bạn thân - những thứ vốn quá quen thuộc - giờ trở thành điều mà bạn ấy mong muốn được tiếp tục nhất.
"Nhìn các bạn cùng lớp miệt mài học tập, vô tư nói về những dự định tương lai, mình càng trân trọng những điều bình dị mà có lúc tưởng đã mất mát. Ở tuổi 18, khi đối diện cùng lúc với hai căn bệnh ung thư, mình từng không biết bản thân còn có thể đi tiếp được đến đâu. Vì thế, được quay lại lớp học, được tiếp tục ước mơ đã là điều quý giá rồi. Mình hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là sống qua từng ngày, mà phải thực sự SỐNG khi còn cơ hội để học tập, trải nghiệm và theo đuổi những điều mình tin" - Châu chia sẻ.
Cô giáo Vũ Thị Hằng - giáo viên môn Ngữ văn, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Phú Thọ) - không giấu được xúc động khi nhớ lại thời điểm biết tin học trò mắc bệnh. Dù phải nghỉ học điều trị, sức khỏe yếu và chứng kiến bố mẹ vất vả, Châu vẫn luôn muốn quay lại trường. Mỗi khi sức khỏe ổn một chút là lại tiếp tục học cùng các bạn.
"Hình ảnh Hà Châu rời bệnh viện khi vết thương chưa lành hẳn, cố gắng làm bài thi tốt nghiệp môn Ngữ văn để viết tiếp giấc mơ khiến tôi thực sự xúc động", cô Hằng chia sẻ. Đến giờ, cô vẫn hay kể về nghị lực của Châu với các thế hệ học sinh, đồng thời luôn theo dõi và vui mừng trước những thành công của em
Quay lại cuộc sống bình thường sau biến cố, Châu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và lo lắng về tương lai. Nhưng trải nghiệm ở tuổi 18 đã khiến bạn ấy trân trọng hơn cơ hội được học tập, gặp gỡ bạn bè và theo đuổi những dự định từng phải gác lại. Thay vì lo lắng quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra, Châu chọn cách tập trung vào hiện tại, chủ động học hỏi và tận dụng mọi cơ hội đang có
Comeback level max: Học giỏi + khởi nghiệp đỉnh cao
Tiếp tục hành trình học tập, Hà Châu theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh, chương trình Chất lượng cao tại trường ĐH Ngoại thương. Bạn ấy chốt IELTS 8.5 (nghe mà choáng!), nhận học bổng KEB Hana Bank, tham gia nghiên cứu và đủ thứ hoạt động sinh viên. Những thành tích này cho thấy hành trình của Châu không chỉ dừng lại ở việc vượt qua khó khăn, mà còn được tiếp nối bằng những nỗ lực cụ thể trong học tập và cuộc sống
Ở tuổi 20, Châu quyết định bước ra khỏi giảng đường để thử sức với môi trường kinh doanh thực chiến. Từ tháng 1/2026, bạn ấy đồng sáng lập Hộ kinh doanh Trung tâm IELTS Trailblazer, đảm nhiệm các công việc về tài chính và vận hành. Trung tâm hiện tổ chức khoảng 15 lớp học mỗi tháng (impressive quá đi!).
Với một sinh viên, đây là trải nghiệm đòi hỏi khả năng cân bằng giữa học tập và công việc, giữa kiến thức trên lớp với những vấn đề thực tế cần giải quyết. Châu phải học cách tổ chức công việc, quản lý nguồn lực và phối hợp với mọi người. Mỗi vai trò mới đều đặt ra yêu cầu riêng, đồng thời giúp bạn ấy tích lũy thêm kinh nghiệm cho chặng đường phía trước
Cô Nguyễn Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương cho biết, ngay từ khi nhập học, Hà Châu đã chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô, thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập dù phải điều trị bệnh. Nhà trường và các thầy cô luôn tạo điều kiện đồng hành. Do căn bệnh của Châu còn mới, chưa thuộc danh mục được hỗ trợ theo chính sách hiện hành, nhà trường đã họp hội đồng xem xét trường hợp cụ thể và tạo điều kiện trao học bổng. Theo cô Thúy Anh, Châu có thể coi là trường hợp đầu tiên được xét học bổng theo hình thức này luôn đó!
Chứng kiến Châu trưởng thành, đạt nhiều thành tích và đảm đương tốt các vai trò hiện tại, các thầy cô rất vui mừng sau những lo lắng ban đầu về sức khỏe của học trò. "Đây cũng là tinh thần sẻ chia, đồng hành mà nhà trường luôn dành cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và ý chí vươn lên", cô Thúy Anh chia sẻ
Những thành tích học tập và dấu ấn khởi nghiệp không chỉ ghi nhận nỗ lực của Hà Châu mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách bạn ấy nhìn nhận cuộc sống. Biến cố tuổi 18 giúp Châu hiểu rằng: những điều giản đơn đều đáng trân trọng, cơ hội không phải điều hiển nhiên và tuổi trẻ cần được tận dụng để học hỏi, trải nghiệm, thực hiện những mục tiêu đã đặt ra
Tuổi trẻ phải sống thật, không chỉ tồn tại!
Ở tuổi 20, Hà Châu tiếp tục học tập, làm việc và tìm kiếm hướng đi phù hợp. Bạn ấy không xem những gì đã trải qua là minh chứng rằng mình luôn mạnh mẽ hay mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Với Châu, được tiếp tục sống, theo đuổi ước mơ và trân trọng những ngày bình thường đã là điều ý nghĩa rồi. Từng đối diện với tương lai bất định, Hà Châu càng tin rằng: tuổi trẻ phải thực sự SỐNG chứ không chỉ tồn tại, không ngừng học hỏi và chủ động nắm bắt những cơ hội phía trước
Nguồn: svvn.tienphong.vn