Nữ sinh từng bị bạo lực học đường quyết tâm vượt qua mặc cảm để đỗ ngành diễn viên trường SKĐA HN

a73a6f711ce7f87f81eb.jpg


Bạo lực học đường đang là vấn đề siêu nóng mà ai cũng phải quan tâm đấy! Những bạn trẻ có khi chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của nó - những người từng là nạn nhân của bạo lực học đường có thể bị tổn thương nặng nề, để lại hậu quả cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến các bạn tự ti và đau đớn kéo dài.

Lê Hà Anh cũng từng là nạn nhân của chuyện đau lòng này. Nhưng mà plot twist ở đây là cô bạn đã không bỏ cuộc! Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, cộng thêm sự support nhiệt tình từ thầy cô và hội bạn thân, Hà Anh đã vượt qua tất thảy để khẳng định mình. Và giờ đây, cô bạn đã trở thành sinh viên năm nhất ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh Truyền hình tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội luôn nha! ✨

49d43f395d584b532bed.jpg


Được đỗ vào ngành diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là ước mơ của biết bao bạn trẻ đấy! Từ hàng nghìn thí sinh mà chỉ chọn được gần 40 bạn vào ngành này thôi. Các giảng viên, NSND, NSƯT phải soi kỹ từng tiêu chí mới quyết định được. Và Hà Anh đã vượt qua nhiều khó khăn lắm, trong đó khó nhất chắc là hành trình từ "bóng tối" đến "ánh sáng" khi cô bạn từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

566df671b8d4abd215e8.jpg


f4e80f5f3d914b36f6dc.jpg


Hồi còn học THCS, Hà Anh bị đánh thường xuyên vì lý do cực kỳ vô lý: Cô bạn là người khác biệt trong lớp. Hà Anh ngoan, hiền, ít nói trong khi lớp có nhiều học sinh cá biệt. Từ lúc bị đánh, không ai muốn chơi hay đến gần cô nữa. Mỗi ngày đi học như một cực hình, Hà Anh ngày càng sợ hãi hơn. Từ đó, cô bạn càng khép kín, tự ti, không dám giao tiếp với ai. Việc đứng trước đám đông để phát biểu hay nêu ý kiến trở thành mission impossible vì cảm giác run sợ. Tâm lý như vậy khiến việc học của Hà Anh cũng sa sút theo. Lúc đó, cô chỉ mong sớm lên cấp 3 vì nghĩ rằng lên đó sẽ không còn ai biết quá khứ buồn của mình nữa.

Lên cấp 3, Hà Anh cảm thấy thoải mái hơn vì không còn phải sống trong môi trường độc hại đó, nhưng cảm giác tự ti vẫn còn đó. Đến gần kỳ thi đại học, nhớ lại đam mê của bản thân, Hà Anh biết mình phải làm gì rồi. Ước mơ làm diễn viên từ bé đến giờ chưa bao giờ tắt, cộng thêm động viên từ bạn thân Phương Anh, Hà Anh bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, xã hội của lớp và trường. Ban đầu bố mẹ không đồng ý khi biết con gái muốn thi diễn viên, nhưng khi thấy những thay đổi tích cực của Hà Anh, bố mẹ cũng bắt đầu ủng hộ và động viên con.

b7c13639c2be9d77ab37.jpg


06d4fdb7218efd30d6e4.jpg


Trước khi đỗ vào trường, Hà Anh từng tham gia chương trình Hòa ca 2020 của VTV. Sau đó để nâng cao skill diễn xuất, đầu tháng 6/2020 Hà Anh theo học khóa ngắn hạn lớp diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để hiểu rõ hơn về diễn xuất và cách thức thi vào trường. Trong quá trình học, cô bạn siêu tập trung và cố gắng rèn luyện, cô cũng tâm sự đó chính là khóa học đã giúp cô trở thành sinh viên của trường này.

f6b1a0923b95ea12dbb6.jpg




Khi được hỏi về cách thức thi vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Hà Anh chia sẻ:

"Muốn thi đỗ ngành diễn viên thì thí sinh phải qua 2 vòng thi là sơ tuyển và chung tuyển. Ở vòng sơ tuyển thì mình phải tự chuẩn bị tiểu phẩm và diễn một mình. Phần này mình dựa vào những kiến thức thầy cô dạy lúc học khóa ngắn hạn, rồi tự nghĩ kịch bản để diễn, sau đó tập luyện theo tiểu phẩm. Mình tập luyện ngày đêm cho đến lúc thi sơ tuyển. Vòng sơ tuyển mình hóa thân thành cô bé bất hạnh có gia đình bố mẹ không quan tâm đến con cái, thông qua đó mình muốn các bậc phụ huynh hiểu hơn về tâm sự và nỗi lòng của trẻ thơ.

Còn ở vòng chung tuyển thì các thí sinh sẽ bốc đề. Sau 10 phút, từng thí sinh sẽ lên trả lời và thực hành diễn theo đề bài mà mình bốc được. Ở vòng này, mình bốc phải đề 'Hãy diễn cảnh gắn liền với tiểu phẩm đi chăn trâu thả diều'. Lúc đầu mình khá run sợ, nhưng rồi mình bình tĩnh lại và nghĩ ra tiểu phẩm cùng cách diễn."



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top