Nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tài xế khai gì và bị đề nghị bao nhiêu năm tù?

ad344a4d5a8580c7cd41.png


Sáng 13/10 vừa rồi, phiên tòa xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992) tiếp tục diễn ra tại TAND khu vực 4 - Vĩnh Long. Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở sau hai lần hoãn, liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Mức án này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận

4f0b022a7b2245ac1674.png


51295689db75530e9edc.png


a3efaff072be680be176.png


Bị cáo thừa nhận nhớ rõ vụ tai nạn

Tại tòa, Trung xác nhận vẫn nhớ rõ vụ tai nạn ngày 4/9/2024 và biết sự việc đã khiến một người tử vong. Anh ta thừa nhận mình có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, khi được hỏi về một số tài sản bị tạm giữ, bị cáo cho biết không nhớ rõ.

Về phía gia đình nạn nhân, có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của Bảo Trân, cùng 6 luật sư bảo vệ quyền lợi. Trong khi đó, bị cáo chỉ có 1 luật sư bào chữa.

0cfbde4099fe058b3165.png


Nhân chứng kể lại phút giây đau lòng

Các bạn học của Bảo Trân - những nhân chứng trực tiếp - đã kể lại chi tiết gây sốc: Sau khi xe tải va chạm, nhóm bạn đã gọi Trung xuống xe để đưa em ra ngoài cấp cứu, nhưng tài xế vẫn ngồi trong xe

"Chú mở cửa xe rồi la tụi con, nói con nít con nôi mà chạy xe báo người ta. Con khóc, kêu những người xung quanh hỗ trợ đưa bạn con ra" - một nhân chứng kể lại với giọng nghẹn ngào.

Phải mất khoảng 5 phút sau, khi có người lớn đến yêu cầu, Trung mới xuống xe và cùng mọi người đưa Bảo Trân đi cấp cứu.

Ông Hồ Trung Sô - một nhân chứng khác - cho biết ông đi qua khu vực tai nạn, nghe thấy tiếng học sinh la hét báo có người nằm dưới gầm xe. Do đoạn đường vắng, ông đã yêu cầu tài xế nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện và cùng tham gia đưa em đi cấp cứu.

124fc8b4496de3334b45.jpg


Gia đình yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng

Mẹ của Trung cho biết gia đình đã hỗ trợ 110 triệu đồng để khắc phục hậu quả và có nhờ người quen đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Về phía bị hại, bà Nguyễn Thị Phương đại diện gia đình yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Gia đình mong muốn việc xét xử phải đảm bảo "đúng người, đúng tội và đúng pháp luật"

Vụ việc được điều tra lại sau bi kịch nổ súng

Theo hồ sơ, sáng 4/9/2024, xe tải do Trung điều khiển đã lấn sang phần đường ngược chiều, sau đó chèn lên người Bảo Trân đang đi xe đạp điện từ hướng đối diện.

Ban đầu, Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án và các khiếu nại của gia đình đều bị bác. Đến ngày 28/4/2025, trong tuyệt vọng, ông Nguyễn Vĩnh Phúc - cha của Bảo Trân đã nổ súng bắn Trung vào đầu rồi tự sát

32d426f3b87ce4dab4fd.png


Sau vụ nổ súng chấn động này, các cơ quan chức năng mới tiến hành điều tra lại, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trung về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng đã khởi tố một số cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn trước đây.



Vụ việc này đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về công bằng và trách nhiệm trong xử lý các vụ tai nạn giao thông

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top