Da đen sạm sau chuyến đi cày khắp các bãi biển Thanh Hóa, Ánh vẫn vui vẻ chia sẻ đó là phần thưởng xịn sò từ bố mẹ dành tặng tân thủ khoa Học viện Báo chí, cũng là dịp xả stress hiếm hoi sau kỳ thi đại học căng não
Khi nói chuyện, Ánh khoe má lúm đồng tiền và răng khểnh siêu dễ thương. Không chỉ là tân thủ khoa trường báo, cô bạn còn khiến nhiều người phải respect bởi trước đó từng giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, thủ khoa tốt nghiệp 2012 của tỉnh Thanh Hóa với 58 điểm (6 môn) - xịn xò phết đấy!
Được suất tuyển thẳng vào những trường có ngành liên quan đến Lịch sử, thế nhưng Ánh lại có dream trở thành nhà báo. Cô bạn quyết định gửi hồ sơ đăng ký dự thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền và giành luôn ngôi vị quán quân khối C với số điểm 25 (Văn 8, Sử 9,5, Địa 7,5)
"Khi được cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo điểm thi, em vui mừng nhưng chưa tin luôn, vội nhờ bạn và anh họ lên mạng check điểm. Để chắc kèo hơn, em còn gọi điện đến tổng đài để nghe kết quả", Ánh kể và cho hay, sau đó đã chạy ra xưởng mộc báo tin vui cho bố ngay lập tức.
Học chuyên Sử tại THPT Lam Sơn (Thanh Hóa), Ánh vẫn bất ngờ với 9,5 điểm trong kỳ thi đại học. Tân thủ khoa nhớ lại, lúc nhận được đề thi, em khá run khi mọi người bắt đầu viết, nhưng rồi cũng phóng bút khi lấy lại được tinh thần. Cô bạn cũng vừa kịp soát lại bài khi trống báo hết giờ.
Trước kỳ thi đại học, Ánh dành toàn bộ thời gian học đội tuyển để đi thi học sinh giỏi Sử quốc gia. Sau đó là ôn thi tốt nghiệp, em gần như không có thời gian để ôn Địa lý. Vậy nên môn này chỉ dành được điểm khiêm tốn 7,5.
Tân thủ khoa chia sẻ, học khối C không đơn giản là học vẹt như nhiều bạn vẫn nghĩ nhầm, nhất là môn Lịch sử. Theo cô bạn, học các môn xã hội cũng cần sự tư duy và hiểu sâu vấn đề như các môn tự nhiên.
"Em thường học theo sơ đồ tư duy, chọn kiến thức cơ bản nhất để học, rồi xâu chuỗi lại thành hệ thống, đọc thêm sách về lịch sử, văn hóa để hoàn thiện dần kiến thức", Ánh nói và mơ ước, sau này có thể tự tổ chức một gameshow truyền hình để mọi người cùng chơi, cùng học lịch sử theo cách dễ thuộc, dễ nhớ nhất.
Ánh lớn lên ở xóm nghèo của xã Đồng Thắng (Triệu Sơn, Thanh Hóa), bố bị tai nạn lao động gần như không đi lại được và phải làm mộc tại nhà, mẹ em quanh năm cày cuốc trên đồng. Học xa nhà từ bé, Ánh tự rèn luyện cho mình sự tự lập, bản lĩnh để bố mẹ khỏi phải lo lắng
Ánh kể, hồi nhỏ mỗi khi xem tivi, em thích mê những MC tự tin, năng động trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là nhà báo Lại Văn Sâm. Ước mơ trở thành nhà báo ngấm dần vào em từ đó.
Để hiện thực hóa mơ ước, Ánh tích cực làm "đạo diễn", viết kịch bản, trở thành MC cho các chương trình ngoại khóa của trường THPT Lam Sơn. Cái tên Bùi Ngọc Ánh còn thường xuyên xuất hiện trên các trang báo tường.
Biết cô con gái muốn trở thành nhà báo, bố Ánh hết sức ủng hộ, ông muốn con gái được đi đến nhiều nơi, mở rộng hiểu biết bằng chính đôi chân của mình, điều mà ông không làm được sau tai nạn lao động. Nhưng mẹ thì phản đối vì sợ "con gái học báo vất vả lắm". Chiều lòng mẹ, Ánh làm một bộ hồ sơ thi vào khoa Luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội.
Nguồn: soha.vn
Khi nói chuyện, Ánh khoe má lúm đồng tiền và răng khểnh siêu dễ thương. Không chỉ là tân thủ khoa trường báo, cô bạn còn khiến nhiều người phải respect bởi trước đó từng giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, thủ khoa tốt nghiệp 2012 của tỉnh Thanh Hóa với 58 điểm (6 môn) - xịn xò phết đấy!
Được suất tuyển thẳng vào những trường có ngành liên quan đến Lịch sử, thế nhưng Ánh lại có dream trở thành nhà báo. Cô bạn quyết định gửi hồ sơ đăng ký dự thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền và giành luôn ngôi vị quán quân khối C với số điểm 25 (Văn 8, Sử 9,5, Địa 7,5)
"Khi được cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo điểm thi, em vui mừng nhưng chưa tin luôn, vội nhờ bạn và anh họ lên mạng check điểm. Để chắc kèo hơn, em còn gọi điện đến tổng đài để nghe kết quả", Ánh kể và cho hay, sau đó đã chạy ra xưởng mộc báo tin vui cho bố ngay lập tức.
Học chuyên Sử tại THPT Lam Sơn (Thanh Hóa), Ánh vẫn bất ngờ với 9,5 điểm trong kỳ thi đại học. Tân thủ khoa nhớ lại, lúc nhận được đề thi, em khá run khi mọi người bắt đầu viết, nhưng rồi cũng phóng bút khi lấy lại được tinh thần. Cô bạn cũng vừa kịp soát lại bài khi trống báo hết giờ.
Trước kỳ thi đại học, Ánh dành toàn bộ thời gian học đội tuyển để đi thi học sinh giỏi Sử quốc gia. Sau đó là ôn thi tốt nghiệp, em gần như không có thời gian để ôn Địa lý. Vậy nên môn này chỉ dành được điểm khiêm tốn 7,5.
Tân thủ khoa chia sẻ, học khối C không đơn giản là học vẹt như nhiều bạn vẫn nghĩ nhầm, nhất là môn Lịch sử. Theo cô bạn, học các môn xã hội cũng cần sự tư duy và hiểu sâu vấn đề như các môn tự nhiên.
"Em thường học theo sơ đồ tư duy, chọn kiến thức cơ bản nhất để học, rồi xâu chuỗi lại thành hệ thống, đọc thêm sách về lịch sử, văn hóa để hoàn thiện dần kiến thức", Ánh nói và mơ ước, sau này có thể tự tổ chức một gameshow truyền hình để mọi người cùng chơi, cùng học lịch sử theo cách dễ thuộc, dễ nhớ nhất.
Ánh lớn lên ở xóm nghèo của xã Đồng Thắng (Triệu Sơn, Thanh Hóa), bố bị tai nạn lao động gần như không đi lại được và phải làm mộc tại nhà, mẹ em quanh năm cày cuốc trên đồng. Học xa nhà từ bé, Ánh tự rèn luyện cho mình sự tự lập, bản lĩnh để bố mẹ khỏi phải lo lắng
Ánh kể, hồi nhỏ mỗi khi xem tivi, em thích mê những MC tự tin, năng động trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là nhà báo Lại Văn Sâm. Ước mơ trở thành nhà báo ngấm dần vào em từ đó.
Để hiện thực hóa mơ ước, Ánh tích cực làm "đạo diễn", viết kịch bản, trở thành MC cho các chương trình ngoại khóa của trường THPT Lam Sơn. Cái tên Bùi Ngọc Ánh còn thường xuyên xuất hiện trên các trang báo tường.
Biết cô con gái muốn trở thành nhà báo, bố Ánh hết sức ủng hộ, ông muốn con gái được đi đến nhiều nơi, mở rộng hiểu biết bằng chính đôi chân của mình, điều mà ông không làm được sau tai nạn lao động. Nhưng mẹ thì phản đối vì sợ "con gái học báo vất vả lắm". Chiều lòng mẹ, Ánh làm một bộ hồ sơ thi vào khoa Luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội.
Nguồn: soha.vn