Nữ sinh trường Y xinh xỉu với nhan sắc "cưng xỉu" trong bộ áo dài trắng tinh khôi

45cf5d4f3b16955df2b6.webp


Sở hữu visual ngọt ngào trong trẻo chuẩn "first love", nữ sinh trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội này đang khiến cộng đồng mạng "đổ rần rần" với bộ ảnh áo dài trắng xinh muốn xỉu

Trần Thị Huệ (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên năm hai ngành Y khoa tại trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào "cưng xỉu", cô bạn còn được biết đến là một nữ sinh thân thiện, tài năng và cực kỳ tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các công việc tình nguyện đầy ý nghĩa.

be44372b53a8091cfd39.jpg


d2179b6c7f743bbae428.jpg


Chia sẻ về ước mơ của mình, Huệ cho biết ngay từ bé, khi được chứng kiến các bác sĩ tận tình cấp cứu, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, đã thôi thúc và nuôi dưỡng trong cô bạn ước mơ trở thành bác sĩ. Chữa bệnh cứu người chính là đam mê số 1 của Huệ.

Cô bạn tâm sự: "Mỗi ngành nghề đều yêu cầu một trình độ chuyên môn nhất định và ngành y cũng không ngoại lệ. Nhưng để trở thành một bác sĩ giỏi, ngoài trình độ chuyên môn còn cần sự kiên trì trong quá trình học; lòng trắc ẩn, yêu thương và đồng cảm với người bệnh; tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, can đảm và một tinh thần thép. Trong học tập cũng như công việc, rất nhiều lần mình gặp khó khăn, nhưng may mắn mình luôn có chị gái bên cạnh động viên và giúp đỡ rất nhiều. Một người bác sĩ truyền lửa lớn nhất cho mình và cũng là người mình rất ngưỡng mộ. Hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành bác sĩ giỏi như chị".

2a3527696d28c6fcdb1e.jpg


33fc7213b2bee904a70c.jpg


ee74238984cbac54d565.jpg


Ở trường, Huệ cũng là tín đồ "mê mẩn" các hoạt động tình nguyện, du lịch và khám phá những vùng đất mới, cũng như được giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cô bạn rất thích tham gia câu lạc bộ tình nguyện ở trường với nhiều hoạt động ý nghĩa. Với Huệ, được làm vì cộng đồng, giúp đỡ mọi người là một niềm hạnh phúc lớn lao ✨ Mỗi trải nghiệm đều giúp Huệ học hỏi được nhiều thứ, được tiếp xúc và học hỏi từ mọi người trong "đại gia đình Lửa Xanh".

b887540bc431de95beee.jpg


a0f2268680c7ec063a91.jpg


Huệ cũng chia sẻ thêm: "Nghĩ đến sinh viên y, ắt hẳn mọi người sẽ liên tưởng ngay đến hình tượng những bạn mọt sách, với cặp kính dày cộp, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở học, học và học. Thế nhưng khi bước chân vào trường y, mình thấy hoàn toàn khác, các bạn không những học rất giỏi mà còn rất thân thiện hòa đồng, năng động, cân bằng được giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Những ngày đầu mới lên học đại học còn nhiều bỡ ngỡ, cũng chính thầy cô và các bạn là người đã giúp đỡ rất nhiều".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top