Nữ sinh trường top 12 năm học giỏi nhưng thi đại học nộp giấy trắng, lý do khiến ai cũng đỏ hoe mắt

SuaHN4427

New member
Cả nhà trường, bạn bè và gia đình đều shock nặng trước quyết định này của nữ sinh xứ Trung

Từ cô bé nghèo vượt khó đến thủ khoa suốt 12 năm

Nữ sinh họ Diệp sinh ra ở một làng nhỏ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình nghèo khó. Bố mẹ cô đều là nông dân, thu nhập chỉ đủ ăn qua ngày. Nhưng điều khiến họ hạnh phúc nhất chính là có được cô con gái ngoan ngoãn và thông minh như Diệp. Dù túi rỗng nhưng gia đình nhỏ vẫn tràn đầy tiếng cười.

Tuy nhiên, khi Diệp mới 6 tuổi, drama đời thực ập đến. Bố cô đột ngột qua đời, để lại hai mẹ con cô thơ. Lúc đó nhiều người khuyên mẹ Diệp tái hôn cho có chỗ dựa, nhưng bà kiên quyết từ chối vì sợ con gái bị đối xử không tốt ở nhà chồng mới. Từ đó, bà gánh vác một mình, với mong muốn duy nhất: con gái học giỏi để đổi đời.

Khi Diệp đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện, mẹ cô quyết định bỏ quê lên thị trấn sống để tiện chăm con. Không có bằng cấp gì, bà chỉ làm được những công việc nặng nhọc. Nghe nói đi bốc vác ở công trường kiếm được 100 NDT/ngày (hơn 360k), bà liền xin vào làm. Mỗi tháng bà kiếm được khoảng 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Thương hoàn cảnh, ông chủ thầu thường động viên và thỉnh thoảng bù thêm 500 NDT (hơn 1,8 triệu).

Ngày nào mẹ cũng về nhà trọ với quần áo bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại. Thấy mẹ vất vả thế, Diệp thường vội rót nước ấm, ngồi cạnh rửa chân cho mẹ. Sự hiếu thảo và trưởng thành sớm của con gái trở thành động lực khổng lồ để người mẹ tiếp tục cố gắng. Bà sống cực kỳ tiết kiệm, mỗi bữa chỉ ăn mấy chiếc bánh bao cho qua cơn đói, quyết không xài hoang một xu.

225c726914bef61fd30f.jpg


Drama còn chưa dứt. Đúng lúc Diệp vào năm cuối cấp 3, mẹ cô bất ngờ bị đột quỵ, đôi chân không cử động được, chỉ nằm một chỗ. Lo mẹ bệnh nặng, nữ sinh vừa phải gồng mình học hành, vừa phải chăm sóc mẹ.

Hàng ngày, trước khi đi học, Diệp nấu cơm cho mẹ, giữa trưa lại tranh thủ về nhà check tình hình rồi mới quay lại trường. Bạn bè và thầy cô ai cũng thấy rõ sự vất vả đó. Nhưng dù khó khăn thế nào, nữ sinh nghèo vẫn có thành tích học tập cực xịn ở trường top, 12 năm liền đều là học sinh xuất sắc.

Tự tay đóng cửa đại học và cái kết rơi nước mắt

Sau kỳ thi đại học, mẹ Diệp ngày ngày chờ tin vui. Thế nhưng, hơn một tháng trôi qua, giấy báo nhập học vẫn không thấy đâu. Khi bà hỏi, Diệp chỉ ấp úng "chưa có kết quả". Đến lúc không giấu được nữa, cô mới bật khóc, thú nhận mình đã nộp giấy trắng trong kỳ thi.

Thông tin này khiến người mẹ như sét đánh. Bao năm vất vả, bà chỉ mong con đỗ đại học, giờ hy vọng tan thành mây khói. Trước sự trách móc của mẹ, Diệp nghẹn ngào: "Con không muốn nhìn mẹ tiếp tục vất vả một mình. Nếu con đỗ đại học, con sẽ phải đi xa, sẽ không ai ở bên chăm mẹ. Con thà bỏ lỡ cơ hội còn hơn để mẹ chịu khổ thêm". Lời thú nhận này khiến người mẹ vừa đau đớn vừa xót xa.

6e425867b2fe9d49ccad.jpg


Khi hay tin nữ sinh họ Diệp nộp giấy trắng, nhà trường cũng shock nặng. Sau đó, thầy chủ nhiệm của Diệp kịp thời đến tận nhà động viên. Thầy cho biết nhà trường có thể hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt và Diệp hoàn toàn có thể thi lại năm sau. Nhận ra sai lầm, nữ sinh Tứ Xuyên quyết tâm sửa chữa. Vừa chăm mẹ kiên trì tập phục hồi, Diệp vừa cày cuốc ôn tập cho kỳ thi sắp tới.

Sự chăm sóc tận tình của con gái, cộng thêm nghị lực bản thân, đã giúp người mẹ dần đi lại được. Không những vậy, ông chủ công trường năm xưa còn tuyên bố: chỉ cần Diệp đỗ đại học, ông sẽ sponsor học phí cho nữ sinh suốt 4 năm luôn Không phụ kỳ vọng của mọi người, năm 2018, Diệp thi lại và đỗ vào trường đại học danh tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.

Câu chuyện về nữ sinh họ Diệp khiến bao người xúc động. Đó không chỉ là hành trình gian nan của một gia đình nghèo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử, cho nghị lực sống và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Bởi dù cuộc đời có bao nhiêu khó khăn thử thách, tình thương và sự kiên cường vẫn có thể thắp sáng hy vọng ✨

Theo Sohu

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top