Bảo Nhi hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Cô nàng sinh ra và lớn lên tại thủ đô. Suốt 12 năm cắp sách đến trường, mục tiêu duy nhất của Nhi là học thật giỏi để vào được ngôi trường đại học mơ ước. Và trường Nội vụ chính là "bến đỗ" cuối cùng, là ngôi nhà thứ hai của Nhi đó
Trong 4 năm học tập ở đây, Nhi đã có cả tá những trải nghiệm đặc biệt và siêu quý giá. Ngoài việc là một sinh viên chăm chỉ và năng nổ trong học tập, Nhi còn là gương mặt lễ tân quen thuộc trong các chương trình lớn nhỏ cả trong và ngoài trường luôn. Với Nhi, làm lễ tân vừa là công việc, vừa là cái duyên, rồi dần trở thành đam mê và trải nghiệm không thể thiếu
Trong số các chương trình đã tham gia, có hai dịp để lại ấn tượng sâu sắc và khiến Nhi vinh dự nhất: lần làm lễ tân phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và khi được đứng trong hàng ngũ lễ tân phục vụ ngày lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Ngoài ra, Nhi còn may mắn tham gia vô số chương trình khác như lễ tân lễ ra mắt sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình Ngày hội hiến máu...
Nhi cũng gửi lời cảm ơn đến Đoàn trường và đội ngũ Lễ tân Nội vụ đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. "Nhắc đến Nội vụ là thanh xuân, nhắc đến lễ tân là trải nghiệm" - đó là tâm niệm của cô nàng. Nhờ tích cực tham gia các hoạt động đó, bốn năm đại học của Nhi thật sự trọn vẹn khi được đi nhiều nơi, phát triển bản thân, có thái độ tốt, rèn luyện các kỹ năng cần thiết, có tinh thần chủ động, luôn nỗ lực và vượt qua khó khăn
Qua trải nghiệm của bản thân, Nhi muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người: "Các bạn hãy chủ động và mạnh dạn làm những điều mình thích, từ đó bạn sẽ có rất nhiều cơ hội và những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên giống như mình nhé!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn