Nguyễn Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2004) là sinh viên năm 4 chuyên ngành Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) - một cô gái tràn đầy năng lượng với niềm đam mê ngôn ngữ cực mạnh. Sau 4 năm đại học, Nhi đã từng bước khẳng định bản thân bằng sự kiên trì và niềm tin, viết nên một hành trình rực rỡ với nhiều thành tích đáng nể
Yêu ngôn ngữ từ cái nhìn đầu tiên
Niềm đam mê ngôn ngữ của Yến Nhi bắt đầu từ những năm cấp 3, khi sự tò mò và khao khát khám phá đã dẫn lối Nhi đến với chuyên ngành Hàn Quốc học. "Lúc mới vào khoa Hàn Quốc học, mình khá áp lực vì hầu hết bạn bè đã biết tiếng Hàn rồi, còn mình chỉ mới làm quen với bảng chữ cái và phát âm lần đầu thôi", Yến Nhi chia sẻ.
Nhưng không để những khó khăn ban đầu làm nản chí, Yến Nhi hiểu rằng chỉ cần đủ cố gắng thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Suốt 4 năm đại học, Nhi không chỉ học chăm mà còn chủ động nghiên cứu, mở rộng hiểu biết về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. Từ một người chưa từng tiếp xúc với ký tự hay chữ viết nào của Hàn Quốc, Yến Nhi đã chinh phục chứng chỉ Topik 5 và SKA 6 vào năm 2024 Bên cạnh đó, Nhi cũng thử sức ở nhiều cuộc thi học thuật và lọt Top 10 Chung kết cuộc thi "Thông biên dịch tiếng Hàn" tổ chức tại Trung tâm học viện King Sejong, TP.HCM. Đồng thời, Nhi cùng team cũng đạt loại Xuất sắc trong Nghiên cứu khoa học và có báo cáo tại Hội thảo quốc tế về vấn đề Giáo dục và Văn hóa Hàn Quốc đương đại. Việc tham gia hội thảo quốc tế này đánh dấu cột mốc trưởng thành trong tư duy và tinh thần học tập của Nhi.
Bước ra khỏi comfort zone để chinh phục bản thân
Không dừng lại ở những cuộc thi học thuật, Yến Nhi muốn "vẽ" nên thanh xuân của mình bằng những trải nghiệm và kết nối mới. Đó cũng chính là lý do Nhi quyết định đăng ký tham gia chương trình tìm kiếm Đại sứ sinh viên 'Galaxy Campus Friends' của Samsung và xuất sắc vượt qua hàng nghìn hồ sơ để trở thành một trong 150 gương mặt mùa 2, đồng thời góp mặt trong Top 12 gương mặt tiêu biểu của khoa Hàn Quốc học. "Đây chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình trong suốt 4 năm đại học, khi mình không chỉ vượt qua giới hạn bản thân mà còn trở nên tự tin và kết nối được với nhiều bạn mới", Yến Nhi chia sẻ.
Nhìn lại hành trình của mình, Yến Nhi thừa nhận cô từng nhiều lần chán nản, nhưng sự "kiên trì" chính là chìa khóa giúp Nhi quyết tâm theo đuổi đến cùng. Từ những nỗ lực cùng sự tự tin, năng nổ trong học tập và giao lưu, Yến Nhi đã được chọn để tham gia trải nghiệm sáng tác thơ kỹ thuật số tại Viện Nghiên cứu Dicapoem (Hàn Quốc). Tại đây, bài thơ đầu tay của Nhi đã được trưng bày trong Triển lãm thơ quốc tế tại ĐH Thông tin Kyungnam (Hàn Quốc). Tác phẩm không chỉ được giới thiệu bên cạnh các sáng tác của bạn bè quốc tế mà còn trở thành một dấu ấn nhỏ góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam
Qua hành trình 4 năm đại học của mình, Yến Nhi muốn gửi gắm đến các bạn tân sinh viên: "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, sẽ có những lúc chán nản, vấp ngã, nhưng hãy luôn nhớ về lý do vì sao mình bắt đầu. Đó sẽ là động lực để bạn kiên trì bước tiếp, và cho dù có tiến chậm đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộc thì nhất định bạn cũng sẽ chạm tới đích"
Nguồn: svvn.tienphong.vn