Nguyễn Thị Thanh Hiền - cô nàng năm 2 khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế CLC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có một câu chuyện truyền cảm hứng mà các bạn trẻ không nên bỏ qua đây!
Xuất phát điểm của Hiền là cô bé ở tỉnh miền núi với mong muốn được học hỏi và phát triển trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Chính vì thế mà cô nàng đã chọn NEU để gửi gắm bốn năm thanh xuân, nơi được học tập, trải nghiệm và làm những việc yêu thích.
Ngay từ những ngày đầu năm nhất, Hiền đã không khỏi choáng ngợp bởi ai cũng tài năng, tự tin và nhiệt huyết cả trong học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ. "Mất một khoảng thời gian để thích nghi với những bỡ ngỡ ban đầu, mình dần gặp gỡ được các anh, chị và những người bạn tuyệt vời ở lớp mình theo học hay câu lạc bộ mà mình tham gia. Và chính những con người đặc biệt này đã chỉ bảo, giúp đỡ và bên cạnh mình trong mọi khoảnh khắc" - Hiền chia sẻ. Đến bây giờ thì cô nàng hoàn toàn tin rằng đây là ngôi nhà mà mình thuộc về rồi!
Ngoài việc học tập và tham gia các hoạt động thì Hiền cũng muốn trải nghiệm ở một lĩnh vực mới nên đã tìm hiểu cũng như thử sức với những công việc freelance. Và thật may mắn khi điều đó đã mang lại cho cô nàng thêm những kiến thức, cơ hội mới mà trước đó rất mơ ước. Những công việc freelance ấy đã tạo nguồn thu nhập để phục vụ cho học tập, các sở thích cá nhân và hay tặng bố mẹ những món quà nhỏ nữa đó!
Từ sở thích chia sẻ những trải nghiệm và cũng là một cách ghi lại hành trình tập lớn của bản thân, Hiền đã thử tham gia vào các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Instagram và thật may mắn khi được mọi người ủng hộ, yêu thương rất nhiều. Điều đó vừa là niềm vui, vừa là động lực giúp cô nàng thêm cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong hành trình này. Tuy mới chỉ là những thành tựu nho nhỏ nhưng Hiền biết rằng bản thân đã trở nên có ích hơn khi giúp đỡ được người khác và cũng tiếp thêm sức mạnh cho các bạn GenZ dám bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách ở một lĩnh vực mới.
Bên cạnh những niềm vui hay những điều may mắn, tuyệt vời trong cuộc sống đại học thì không tránh khỏi những lúc khó khăn, mệt mỏi mà tưởng chừng như sẽ đánh gục Hiền. Cô nàng đã từng phần nào tự ti, peer pressure khi ở trong một môi trường toàn người giỏi và tự thấy bản thân còn quá nhỏ bé, kém cỏi.
"Mình đã rất trằn trọc và suy nghĩ khi ở một vấn đề mà mình còn loay hoay để tìm lời giải đáp hay rơi vào thế bí thì bạn bè xung quanh mình có thể dễ dàng giải quyết. Và đứng trước nhiều điều quá mới mẻ hay lượng kiến thức lớn của đại học như thế thì liệu bản thân mình có bắt kịp và theo đuổi được nó. Hay nhiều khi chưa biết cách sắp xếp thời gian, công việc mà mình cảm thấy đuối sức, muốn từ bỏ và buồn bã thật nhiều…" - Hiền tâm sự.
Nhưng trong khoảnh khắc cảm thấy mệt mỏi, chán nản ấy thì cô nàng luôn nhận được sự động viên, an ủi và giúp đỡ từ những anh chị trong câu lạc bộ và những người bạn. Chính họ đã là động lực, niềm an ủi lớn giúp Hiền vượt qua những trở ngại trong cả học tập và các hoạt động, cho những lời khuyên, hướng giải quyết và hỗ trợ trong từng trải nghiệm.
Cùng với đó, Hiền còn có mái nhà Chi bộ sinh viên, nơi đã cùng cô nàng chinh phục thời gian thử thách và mục tiêu trở thành Đảng viên chính thức. Ở đó có anh chị Chi ủy và bạn bè luôn chỉ bảo, sẵn sàng đồng hành về tư tưởng, tinh thần và những mục tiêu.
"Mình chợt nhận ra rằng nếu không có khó khăn, thử thách thì mình sẽ chẳng thể nào lớn, không thể biết trong thế giới rộng lớn ngoài kia hay chính trong môi trường toàn người giỏi như NEU đã cho mình cơ hội để cố gắng và cả để gặp gỡ, có những người đồng hành tuyệt vời đến thế" - Hiền bộc bạch.
Từ những thử thách mới khi được tham gia các ngày hội lớn nhỏ, được trở thành BTC Workshop với sự tham gia của những người mà mình ngưỡng mộ và mong có ngày được gặp gỡ thì cô nàng mới thấy điều đó đáng giá đến nhường nào. "Mình thật sự biết ơn anh chị - những người cho mình cơ hội, những người bạn cùng đồng hành và mái nhà mà mình không hối hận khi lựa chọn" - Hiền chia sẻ.
Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn đang chờ đợi nhưng Hiền sẽ thêm tin tưởng vào bản thân, biết ơn những trải nghiệm mới và phấn đấu trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Không chỉ dừng lại ở việc phát triển bản thân mà thế hệ Gen Z chúng mình luôn ý thức về việc tạo ra giá trị có ích cho cộng đồng, chính vì thế mà Hiền rất thích khi được tham gia vào các hoạt động thiện nguyện hay các chương trình xã hội, vì cộng đồng. Tuy trước đó chưa thể tham gia được nhiều hoạt động nhưng trong thời gian sắp tới cô nàng luôn mong muốn có thể góp sức mình vào các dự án xã hội, chương trình hiến máu hay các hoạt động tình nguyện khác.
"Mình luôn hi vọng có thể làm đẹp hơn cho đời và trở thành một người có ích cho xã hội bởi mình đã may mắn và đủ đầy hơn rất nhiều người, đó chính là một đặc ân mà cuộc đời đã cho mình" - Hiền tâm sự.
Chặng hành trình sắp tới của Hiền còn rất dài, cùng với những mục tiêu, dự định của bản thân cô nàng sẽ phải cố gắng và hoàn thiện rất nhiều điều nữa. Đi cùng với những định hướng trong tương lai thì Hiền luôn trân trọng, phấn đấu và sẽ kiên trì đi từng bước dù nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại. Hành trình nào cũng đầy rẫy những thử thách nhưng chỉ cần bản thân luôn có niềm tin, sống, học tập và làm việc hết mình thì nhất định sẽ gặt hái được trái ngọt!
Nguồn: svvn.tienphong.vn